Du xuân trên con đường đèo đẹp nhất đến Đà Lạt

31/01/2025 - 07:31

PNO - Sau 2 năm chờ đợi để được đi lại trên đèo Prenn - đường đèo đẹp nhất đến Đà Lạt (Lâm Đồng), thật quá ấn tượng ngày trở lại mà còn trùng hợp vào ngày du xuân đầu tiên của năm, có những lao xao sau tay lái…

Nhà tôi ở Di Linh, nếu muốn đi Đà Lạt chơi tôi sẽ phượt xe máy hơn 60km để vừa đi vừa ngắm cảnh, tôi không biết mệt là gì và chẳng bao giờ chán dù đã đi mãi cung đường này. Cảm giác “gần tới Đà Lạt” là khi bắt đầu những km đầu tiên leo đèo Prenn.

Con đèo dịp tết này thay áo mới toanh, tinh tươm, rộng rãi và vẫn tình như xưa!

Chạy từ dưới lên, nhìn những hệ thống bảo vệ an toàn được làm chắc chắn, bảng biểu hướng dẫn rành mạch là đã “kết con mắt”.

Mặt đường quá tốt khiến tôi an tâm vừa cầm lái vừa ngắm mấy rặng thông xa xa, quen thuộc. Nắng vàng ruộm, trời xanh ngắt xen khẽ với cái lạnh rất Đà Lạt khi đạt độ cao chuẩn đỉnh đèo.

Ngày mùng Một năm nào lên đây cũng thích nhất! Vì vắng và chỉ toàn người Đà Lạt! Cả quãng đường hơn 7km đèo chỉ thoang thoáng vài xe máy chạy cùng chiều với mình, tha hồ mà cua tay lái uốn lượn theo từng khúc quanh…

Tôi yêu cảm giác vắng vẻ bên dưới lòng đường và lao xao trên tán thông ven đường, những khoảng nắng xiên in bóng lá đẫm mặt đường, Đà Lạt chào đón du khách bằng một màn dạo đầu quá mềm mại…

Năm nay có nhiều con đường mới được nối từ hồ Tuyền Lâm, từ núi ra đèo, thẳng tắp lự. Vẫn phải chú ý xe vào ra tại những ngã ba này để có chuyến vượt đèo suôn sẻ. Cũng là dịp để thử lại xem tay lái lụa đến đâu. Ngày đầu năm thật nhiều cảm giác lên xuống quá thú vị.

Trời sập tối là lúc gia đình tôi lại đổ đèo để về nhà sau một ngày thăm nom phố núi. Hệ thống đèn đường trên đèo bật sáng pha với cái váng chiều còn sót lại cuối ngày làm cho con đèo nhập nhòe, hun hút những vạt thông sẫm tối rất ma mị…

Những dòng xe từ TPHCM, Vũng Tàu đang nối đuôi nhau ngược chiều với tôi leo đèo lên sớm với đợt du xuân sẽ bắt đầu vào ngày mai.

Để lại Đà Lạt sau lưng, tôi cầm chắc tay lái thả đèo về nhà mà vẫn kịp nhìn khung cảnh thân thương hai bên đường. Một chiếc áo mới cho con đèo trứ danh cũng làm tôi thấy phơi phới trong lòng cho một ngày đầu năm ra đường cùng thời tiết tuyệt đẹp!

Mây Mây

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI