Du lịch Đà Lạt dịp cuối năm: Đừng bỏ lỡ 2 đồi cỏ lau hồng đẹp nhất mùa này

31/12/2025 - 11:44

PNO - Nếu đồi cỏ hồng chỉ rực rỡ lúc ban mai sương sớm, thì loài cỏ lau hồng (còn được gọi cỏ đuôi chồn) cao ngang đầu người lại biết cách "níu chân" lữ khách cả ngày dài, bởi vẻ đẹp hoang dã giữa đại ngàn.

Đồi cỏ lau hồng tại đèo Sacom - Tuyền Lâm đang vào độ rực rỡ nhất, trở thành điểm check-in thu hút đông đảo du khách dịp cuối năm. Ảnh: Quý Saigon
Đồi cỏ lau hồng tại đèo Sacom - Tuyền Lâm đang vào độ rực rỡ nhất, trở thành điểm check-in thu hút đông đảo du khách dịp cuối năm. Ảnh: Quý Saigon

Đà Lạt đang bước vào những ngày đẹp nhất của mùa đông. Mưa đã vãn, chỉ còn cái lạnh se sắt và những vệt nắng giữa bầu trời xanh. Đây cũng là lúc loài cỏ dại mang tên cỏ lau hồng - vốn quen thuộc với người dân cao nguyên - bất ngờ trỗi dậy, khoác lên mình chiếc áo mới khiến người phương xa phải ngẩn ngơ.

Khác với những loài hoa được chăm chút kỹ lưỡng trong các khu du lịch, cỏ lau hồng mang vẻ đẹp của sự tự do. Chúng mọc thành từng cụm, rồi lan ra cả triền đồi, phất phơ trong gió như những cánh tay mềm mại vẫy gọi mùa sang.

Nếu trót mê mẩn loài cỏ này, có hai cung đường mà lữ khách không thể bỏ qua.

Đồi cỏ lau hồng mọc tự nhiên trên triền dốc tạo nên khung cảnh ấn tượng với tầm nhìn bao quát xuống sân golf và thung lũng phía xa. Ảnh: Quý Saigon
Đồi cỏ lau hồng mọc tự nhiên trên triền dốc tạo nên khung cảnh ấn tượng với tầm nhìn bao quát xuống sân golf và thung lũng phía xa. Ảnh: Quý Saigon

Hoang hoải đèo Sacom

Chỉ cách trung tâm phố chừng 30 phút chạy xe, cung đường đèo Sacom - Tuyền Lâm mở ra một không gian khoáng đạt đến choáng ngợp. Cỏ lau ở đây mọc tràn trên những sườn đồi thoai thoải, chạy dọc theo con đường nhựa uốn lượn.

Đứng ở đây, tầm mắt không bị che khuất bởi những toà nhà bê tông. Phía xa là thung lũng xanh rì, là sân golf mượt mà và những cánh rừng thông già trầm mặc. Cỏ lau ở Sacom đẹp nhất là sự biến ảo của sắc màu.

Khác với loài cỏ hồng mọc sát đất, cỏ lau hồng (nhiều nơi gọi là cỏ đuôi chồn) có thân cao ngang người, bông xốp và mềm. Dưới nắng trưa, những bông cỏ chuyển từ sắc đỏ tía sang hồng rực, tạo nên những vệt màu uyển chuyển, ấm áp giữa tiết trời se lạnh. Ảnh: Quý Saigon
Khác với loài cỏ hồng mọc sát đất, cỏ lau hồng có thân cao ngang người, bông xốp và mềm. Ảnh: Quý Saigon

Sáng sớm, khi sương còn bảng lảng, bông cỏ ửng lên sắc hồng phớt, trong veo. Trưa đứng bóng, cả đồi cỏ chuyển sang màu hồng tím lấp lánh dưới nắng rực rỡ. Và khi chiều buông, ráng chiều nhuộm thẫm lên từng bông cỏ, tạo nên một gam màu man mác rất riêng của Đà Lạt.

Nhiều người đến đây, chẳng vội chụp hình, chỉ lẳng lặng đứng nhìn những đợt sóng cỏ rạp mình theo gió, để thấy lòng mình chậm lại một nhịp giữa bộn bề.

Loài cỏ dại vốn khô cằn nay bung nở rực rỡ, bao phủ trọn vẹn sườn đồi. Những bông cỏ mỏng manh, phất phơ trước gió nhưng lại tạo thành những mảng màu mạnh mẽ, đối lập hoàn toàn với màu xanh thẫm của rừng thông già phía sau. Ảnh: Trần Anh Chiến
Loài cỏ dại vốn khô cằn nay bung nở rực rỡ, bao phủ trọn vẹn sườn đồi. Những bông cỏ mỏng manh, phất phơ trước gió, nhưng lại tạo thành những mảng màu mạnh mẽ, đối lập hoàn toàn với màu xanh thẫm của rừng thông già phía sau. Ảnh: Trần Anh Chiến

Bình dị nẻo Xuân Thọ

Nếu đèo Sacom mang vẻ đẹp của sự hùng vĩ, thì những triền cỏ ở Xuân Thọ (phường Xuân Trường) lại mang dáng vẻ đời thường, gần gũi.

Ở đây, cỏ lau mọc chen chúc, dày đặc, len lỏi giữa những nương rẫy, những lối mòn dân sinh và cả những nếp nhà gỗ cũ kỹ. Bức tranh thiên nhiên ở Xuân Thọ có hơi thở của con người. Đó là bóng dáng người nông dân đi làm rẫy sớm, là tiếng xe máy phành phạch leo dốc, là làn khói bếp lam chiều vờn trên ngọn cỏ.

Du khách thích thú trải nghiệm cảm giác mềm mượt của những bông cỏ lau hồng đang độ trổ bông rực rỡ nhất.. Ảnh: Quý Saigon
Du khách thích thú trải nghiệm cảm giác mềm mượt của những bông cỏ lau hồng đang độ trổ bông rực rỡ nhất. Ảnh: Quý Saigon

Du khách đến Xuân Thọ không chỉ có những bức ảnh đẹp, mà còn bắt gặp được những khoảnh khắc sống động của một Đà Lạt ven đô.

Sự giao thoa giữa nét hoang sơ của cỏ dại và nhịp sống lao động cần lao tạo nên một chiều sâu cảm xúc khó tả.

Dưới nắng trưa, những bông cỏ chuyển từ sắc đỏ tía sang hồng rực, tạo nên những vệt màu uyển chuyển, ấm áp giữa tiết trời se lạnh. Ảnh: Trần Anh Chiến
Dưới nắng trưa, những bông cỏ chuyển từ sắc đỏ tía sang hồng rực, tạo nên những vệt màu uyển chuyển, ấm áp giữa tiết trời se lạnh. Ảnh: Trần Anh Chiến

Mùa cỏ lau hồng đến hẹn lại lên, nhưng cũng vội đến vội đi. Mùa cỏ đẹp nhất chỉ kéo dài vài tuần, thường rơi vào dịp cuối tháng 12 dương lịch. Thế nên, ai có hẹn với phố núi dịp này, nhớ tranh thủ ghé qua, kẻo gió đông lại cuốn bông cỏ bay đi mất...

Toại Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI