Điểm an sinh xã hội phường Bàn Cờ: Thêm không gian kết nối những tấm lòng nhân ái

27/05/2026 - 17:04

PNO - Chiều 27/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ, TPHCM tổ chức lễ ra mắt “Điểm an sinh xã hội” tại địa chỉ 177 bis Cách Mạng Tháng Tám. Đây là công trìnhchào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Tại buổi lễ, bà Đoàn Thị Cẩm Tú - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ - chia sẻ: “Phường Bàn Cờ mang nét đặc trưng của những con hẻm đan xen, nơi lưu giữ tình làng nghĩa xóm. Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã liên tục triển khai nhiều hoạt động chăm lo, an sinh tại địa phương. Điển hình như các hoạt động tháng cao điểm Vì người nghèo đạt hơn 1,4 tỉ đồng; huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội để chăm lo cho người yếu thế, hộ cận nghèo, trẻ em mồ côi do COVID-19 với kinh phí thực hiện trên 1 tỉ đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cũng đã trao tặng 150 thẻ BHYT cho người dân, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ hơn 900 triệu đồng…

Niềm vui của người dân nhận quà an sinh từ “Siêu thị Nụ cười - Gian hàng 0 đồng tại Điểm An sinh xã hội phường Bàn Cờ ”
Niềm vui của người dân nhận quà an sinh từ “Siêu thị nụ cười - Gian hàng 0 đồng" tại Điểm an sinh xã hội phường Bàn Cờ

“Tiếp nối những thành quả đó, Điểm an sinh xã hội phường Bàn Cờ ra đời với mục tiêu trở thành cầu nối tiếp nhận các nguồn lực và là điểm tựa vững chắc cho người già neo đơn, trẻ em, các hộ khó khăn trên địa bàn. Đây không chỉ là nơi tiếp nhận, phân phối các nguồn lực hỗ trợ, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội mà còn là không gian kết nối những tấm lòng nhân ái” - bà cho biết.

Tại chương trình, Điểm an sinh xã hội phường đã tặng 5 phương tiện sinh kế, hơn 70 phần quà an sinh thông qua “Siêu thị nụ cười - Gian hàng 0 đồng”, gian hàng “Áo dài yêu thương”…

Nhận được phần quà an sinh, bà Phạm Thị Nhất Lan xúc động cho biết, gần 60 tuổi, bà vẫn đang ngày ngày tảo tần với đủ mọi công việc từ phụ giúp việc nhà đến gia công mứt mãng cầu thuê... để mưu sinh.

Bà nghẹn ngào: “Tôi rất trân trọng những phần quà, sự động viên và thăm hỏi từ chính quyền địa phương. Phường Bàn Cờ nói riêng và TPHCM nói chung luôn quan tâm, chăm lo rất tốt cho những người dân còn khó khăn trong cuộc sống”.

Nhiều phần quà được trao ngay trong ngày ra mắt điểm an sinh xã hội phường Bàn Cờ
Nhiều phần quà được trao ngay trong ngày ra mắt Điểm an sinh xã hội phường Bàn Cờ
Nhiều gia đình và phụ nữ được tặng phương tiện sinh kế tại Điểm an sinh xã hội phường Bàn Cờ
Nhiều gia đình và phụ nữ được tặng phương tiện sinh kế
Gian hàng “Áo dài yêu thương trao tặng áo dài cho chị em có tình yêu và thích mặc áo dài
Gian hàng “Áo dài yêu thương"

Bà Nguyễn Thị Hồng Liên mắc bệnh tâm thần phân liệt từ thuở đôi mươi, bà hoàn toàn không còn khả năng lao động. Nhiều năm qua, cuộc sống của bà và người mẹ già năm nay đã 86 tuổi phụ thuộc vào số tiền trợ cấp xã hội ít ỏi hằng tháng từ phường. Nhận quà tại Điểm an sinh xã hội phường Bàn Cờ, bà xúc động: “Với sự quan tâm, chia sẻ của chính quyền địa phương, mẹ con tôi cứ vậy nương tựa nhau mà sống qua ngày”.

Trang Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI