Đàn ông tốt ở đâu?: Vợ phải biết "đào tạo" chồng thành người tốt

10/11/2022 - 05:15

PNO - Chị đúc kết: muốn chồng tốt thì hãy tốt với chồng trước đã; cứ cho đi rồi sẽ nhận lại.

 

Người chồng đủ tốt sẽ kiến tạo gia đình hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Người chồng đủ tốt sẽ kiến tạo gia đình hạnh phúc (Ảnh minh họa)

Tôi nhớ mấy tháng trước, trường tôi cho giáo viên đi nghỉ dưỡng ở Phú Quốc. Suốt chuyến đi, chị đồng nghiệp loay hoay hết quay phim tới chụp ảnh để gửi cho chồng xem, để anh có thể “du lịch” cùng chị qua điện thoại. Chồng chị luôn miệng hỏi đó là chỗ nào, có an toàn không. Anh nhắc chị cẩn thận vì chị không biết bơi, khớp gối lại hay đau…

Tôi ngưỡng mộ chị có cuộc hôn nhân viên mãn. Chồng chị hẳn là người tình cảm, hiểu và quan tâm vợ. Nghe tôi tấm tắc, chị ngẩn ra rồi lắc đầu: “Không hẳn vậy đâu em. Chị trải nhiều giông gió nên giờ phải tự mình kiến tạo hạnh phúc. Chồng chị cũng phải qua quá trình “đào tạo” lại mới trở nên tình cảm với vợ”.

Chị kể mấy năm trước gia đình chị tưởng chừng tan vỡ. Chồng chị cặp bồ với cô kế toán. Cô ta bày mưu để biển thủ số tiền lớn. Đến lúc sự việc đổ bể, cô nàng cao chạy xa bay, để lại anh với bãi chiến trường không dễ thu xếp. Chị biết anh đang ở vào đường cùng, nếu chị buông tay, anh sẽ càng tuyệt vọng.

Số tiền chị dành dụm mua nhà, phải rút ra để cứu anh. Anh bị mất việc, chị chạy vạy nhờ cậy để tìm công việc mới cho anh. Những lúc mệt rã rời, chị bật khóc, tự hỏi tại sao phải khổ vậy.

Nếu ly hôn, chị thừa sức nuôi hai con, cho bản thân cuộc sống nhẹ nhàng, không cần phải bận lòng bởi gánh nặng của chồng. Nhưng chị nhớ anh từng yêu chị, có trách nhiệm với hai con. Nên thay vì buông xuôi, chị chọn cùng chồng ngồi lại để chắp vá, sửa chữa những chỗ khuyết.

Sau việc đó anh tỉnh ngộ, chăm chỉ làm việc. Anh không ngại làm thêm việc để kiếm tiền mang về cho chị. Nhiều năm rồi, chị chưa bao giờ nhắc chuyện xưa, cũng không đổ lỗi. Anh mang ơn chị, việc gì có thể làm chị vui, anh đều không ngại. Chuyến đi Phú Quốc lần này cũng là anh xúi chị đi, còn dúi cho chị xấp tiền, để chị thích gì thì mua. Anh còn chuẩn bị sẵn mấy đôi vớ vì chị hay bị lạnh chân. Mua mấy bịch bánh kẹo để lỡ chị đói bụng…

Chị đúc kết, muốn chồng tốt thì hãy tốt với chồng trước đã; cứ cho đi rồi sẽ nhận lại. 

muốn chồng tốt thì hãy tốt với chồng trước đã (Ảnh minh họa)
Vợ muốn chồng tốt thì hãy tốt với chồng trước (Ảnh minh họa)

Hôn nhân chưa bao giờ là màu hồng, khi áo cơm, gánh nặng con cái, nhà cửa, công danh sự nghiệp… trì níu. Người đàn ông không đủ tốt, phụ nữ sẽ đi qua quãng gập ghềnh ấy cực nhọc gấp đôi. 

Ngày trước, Uyên yêu Đồng vì thấy anh chững chạc, kiệm lời, chỉ biết có công việc. Lấy nhau 4 năm, tính kiệm lời của chồng ngày càng khiến Uyên khó chịu. Đồng không chia sẻ với Uyên bất cứ điều gì, từ công việc, tới các mối quan hệ xung quanh, cả việc nhà nội. Vợ chồng ít trao đổi sẽ không hiểu nhau, khó có điểm chung để cùng quan tâm. Tình cảm cũng theo đó nhạt dần.

Chồng không chia sẻ, Uyên cũng không thể kể lể việc của mình. Trong nhà, cả ngày chỉ có tiếng hai đứa trẻ cười đùa với nhau. Uyên cô đơn trong cái tổ lạnh giá. Cô thấy tiếc khi tình yêu dừng lại không phải vì bất hòa, mà vì cảm giác vợ chồng không còn cần nhau, không quý trọng sự có mặt của người bên cạnh.

Cô chìa ra lá đơn xin ly hôn, chồng chưng hửng hỏi vì sao. Uyên kể hết những ẩn ức trong lòng. Anh kết: “Vậy thôi hả? Vợ chồng người ta cãi cọ long trời lở đất mới ly hôn. Nhà mình yên ổn em lại không chịu”.

Chồng không nhận sai nên không cần sửa. Đơn xin ly hôn Uyên gửi đến tòa án, chồng mới luýnh quýnh xin Uyên cơ hội.

Sau "biến cố", anh đã biết hỏi Uyên và hai con Chủ nhật tới muốn đi đâu chơi. Ba vợ bị sỏi thận, bạn anh có bài thuốc này hay lắm… Từ lúc chịu mở lời với vợ, anh dần cởi bỏ lớp vỏ cô độc, thấy nhẹ nhõm khi được chia sẻ, tính tình cũng dễ chịu hơn. Uyên chỉ cần chồng vậy thôi để thấy chồng đủ tốt, cuộc sống vẫn là màu hồng.

Chẳng có công thức chung nào để khẳng định đàn ông đó tốt hay không. Phụ nữ sẽ cảm nhận theo cách của mình, cần chồng bổ sung cái này, giảm cái kia để con thuyền hôn nhân được cân bằng.

Quá trình “đào tạo” lại có thể nhanh hoặc chậm, tùy mức độ “sa ngã” của chồng và bản lĩnh của vợ. 

Yến Phượng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Vét sạch tiền mua nhà thành phố cho con

    Vét sạch tiền mua nhà thành phố cho con

    23-06-2026 14:24

    Thương con không có một mái nhà, chị vét sạch tiền tiết kiệm, lại vay mượn thêm mua nhà cho con để rồi bản thân phải sống chật vật.

  • Me keo nhung nhớ

    Me keo nhung nhớ

    23-06-2026 06:00

    Đám me keo dân dã ấy gắn liền với những mùa hè tuổi thơ của chúng tôi, bên cạnh bụi xương rồng, nhành trứng cá...

  • Những người đàn bà góa

    Những người đàn bà góa

    22-06-2026 18:15

    Họ ngồi dưới mái hiên nhắc chuyện xưa. Nhìn các bà dì ngồi bên nhau, ít ai biết phía sau những tiếng cười bình dị ấy là cả một đời dâu bể.

  • Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    22-06-2026 06:00

    Cầm trên tay tờ quyết định ly hôn, ngồi nhìn lại 20 năm hôn nhân, tôi thấy được nhiều hơn mất.

  • Đàn ông đi họp lớp

    Đàn ông đi họp lớp

    21-06-2026 19:30

    Không phải mọi rung động đều đáng để đi tiếp hoặc cần một cái kết.

  • Mệt thì về nhà với ba

    Mệt thì về nhà với ba

    21-06-2026 19:00

    Từ vòng tay cha, con cái bước ra đời luôn vững vàng, mặc bao chông gai

  • Một tách Viagra đen trước giờ G?

    Một tách Viagra đen trước giờ G?

    21-06-2026 16:12

    Thời gian đầu cà phê có thể làm vui lòng ông và có thể cả bà, nhưng nó chỉ "ồn ào" ban đầu, chứ không phải kết quả của thực lực.

  • Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    21-06-2026 06:00

    Tôi ám ảnh và xót xa khi nghĩ đến cảnh con mình phải đứng trước tòa. Nên đó cũng là một lý do tôi lần lữa mãi việc ly hôn

  • Ai biết đâu là lần cuối

    Ai biết đâu là lần cuối

    20-06-2026 13:50

    Suy cho cùng, điều làm nên ý nghĩa của cuộc đời không phải chúng ta giữ lại được bao nhiêu mà là đã cảm nhận được gì trong những năm tháng ấy.

  • Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    20-06-2026 06:00

    Trong những chuyến đi của phụ nữ ngoài 40 tuổi, hội bạn thân ngày càng xuất hiện nhiều hơn, đôi khi còn nhiều hơn cả những chuyến du lịch cùng gia đình…

  • Chiếc bẫy tình thân

    Chiếc bẫy tình thân

    19-06-2026 06:00

    Ba má tôi đã tính kỹ đến thế mà cuối đời vẫn trắng tay vì cái bẫy tình thân con mình giăng ra.

  • Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    18-06-2026 19:00

    Vì tâm lý bù đắp của tôi, con gái tôi 20 tuổi vẫn chờ mẹ lo cho từng bữa cơm. Tôi ân hận và bế tắc.

  • Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    18-06-2026 17:28

    Tết Đoan ngọ, má đi chợ về bày ra chùm vải thiều, mấy chục bánh ú nước tro và hộp cơm rượu. Tôi chợt nhớ da diết những ngày nội còn sống

  • Có mẹ, con có mùa hè

    Có mẹ, con có mùa hè

    18-06-2026 06:00

    Không ngờ, ở độ tuổi U50, cô lại có những ngày nghỉ hè đúng nghĩa: nghỉ ngơi, thư giãn, đi khắp nới, làm những việc mình thích...

  • Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    17-06-2026 17:37

    “Cái nào cho con thì cho, cái nào để dưỡng già thì để. Phụ thuộc hoàn toàn vào con thì dở lắm, mẹ con mất vui”.

  • Có chồng mà như không

    Có chồng mà như không

    17-06-2026 06:00

    Người chồng không rượu chè, không cờ bạc... tưởng chừng là điều tốt nhưng lại quá 'nghiện' công việc và vô tâm khiến cuộc hôn nhân trở nên lạnh nhạt.

  • Những lớp học cắt may ngày ấy…

    Những lớp học cắt may ngày ấy…

    16-06-2026 19:30

    Với những người phụ nữ ấy, thành công nhất là may được bộ áo dài cưới cho chính mình...

  • Tự lo cho mình chính là thương con

    Tự lo cho mình chính là thương con

    16-06-2026 11:30

    Với người cha, người mẹ giữ lại tài sản để dưỡng già, dư luận rất dễ phán xét là ích kỷ.