Cứu cậu bé 4 tuổi qua 3 lần mổ thập tử nhất sinh

26/08/2020 - 17:24

PNO - Bé N.A.Đ., 4 tuổi, ở xã An Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai bị xe tông. Em phải trải qua 3 lần mổ mới qua cơn nguy kịch.

Bé N.A.Đ. đã qua cơn nguy kịch
Bé N.A.Đ. đã qua cơn nguy kịch.

Ngày 26/8, bác sĩ Vũ Công Tầm, Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê - Hồi sức, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, bé N.A.Đ. (4 tuổi, ở xã An Phước, huyện Long Thành) đã qua cơn nguy kịch do bị xe tông.

Trước đó, bé Đ. được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai lúc 23g ngày 10/8 trong tình trạng lơ mơ, mạch khó bắt, huyết áp không đo được, thở chậm không đều, bụng chướng căng to, có vết bầm ở bụng.

Qua thăm khám khẩn trương, bác sĩ khoa Cấp cứu nhận định bé Đ. bị sốc mất máu do chấn thương bụng kín. Bệnh viện đã phát lệnh báo động đỏ, khẩn cấp truyền máu, truyền dịch, hỗ trợ hô hấp… và huy động thêm bác sĩ phẫu thuật vào mổ cấp cứu cho bệnh nhi. 

Bé được chuyển lên phòng mổ lúc 23g trong tình trạng hôn mê. Trong ca mổ, bác sĩ phát hiện mô gan rách nham nhở, chảy máu nhiều. Ê-kíp mổ khâu gan nhưng cầm máu rất khó khăn vì mô gan xung quanh bị mủn nát, phải tấn gạc để cầm máu hỗ trợ. Các bác sĩ đặt ống dẫn lưu dưới gan và đóng bụng.

Nhưng ngay sau khi đóng bụng, ống dẫn lưu ra máu tươi, bác sĩ quyết định mổ lần 2 để cầm máu, đặt ống dẫn lưu dưới gan. Lúc này, ruột phù nề không đưa vào bụng hết được nên phải làm túi silo chứa ruột bên ngoài bụng bệnh nhi. 

Bác sĩ Tầm chia sẻ, sau 2 ngày hậu phẫu, bệnh nhi phải lên bàn mổ lần thứ 3 vì quai ruột trong túi chứa bị tụ máu. Khi mở bụng thám sát, bác sĩ phát hiện ruột non bị xuất huyết nên phải cắt 50cm ruột.

"Đến lần mổ thứ 3, bệnh nhi hồi sức khá ổn. Suốt 20 ngày chiến đấu chống lại tử thần, nhiều lúc chúng tôi tuyệt vọng khi nhìn bé diễn tiến nặng dần. Nhưng với lòng yêu nghề, yêu trẻ, chúng tôi đã cố gắng hết sức để mang lại sự sống cho bé” – bác sĩ Tầm bộc bạch.

Gia Huy
 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI