Công viên bến Bạch Đằng thành chợ đêm?

02/03/2022 - 11:24

PNO - Công viên Bạch Đằng (quận 1, TPHCM) được đưa vào sử dụng chưa lâu thì tình trạng bán hàng rong đã diễn ra rầm rộ không khác một cái chợ về đêm.

Đêm nào cũng vậy, khi màn đêm buông xuống, công viên bến Bạch Đằng thơ mộng lại bắt đầu rơi vào cảnh hỗn loạn với bàn ghế và các xe bán hàng rong “bày binh bố trận” dưới lề đường.

Không những vậy, do công viên Bạch Đằng chưa có điểm gửi xe, nhiều người đậu xe sát lề đường, rồi vô tư vào công viên dạo chơi, ăn uống.

Ngày 1/3, tôi và vài người bạn vào công viên chơi, sau một hồi lâu loay hoay tìm điểm gửi xe, chúng tôi được một chị bán hàng nước hướng dẫn đậu xe dưới lòng lề đường, sẽ có người "canh" công an giúp. Đáp lại, chúng tôi phải gọi 1 ly trà đào và phải trả 40.000 đồng cho ly nước vỉa hè này.

Chưa dừng lại ở đó, công viên là nơi để người dân vui chơi, thư giãn nay đã trở thành nơi làm ăn, tranh giành địa bàn của các gánh hàng rong. Họ sẵn sàng hùng hổ lớn tiếng, cãi vã làm náo loạn cả góc đường.

Phát hiện chúng tôi chụp ảnh, nhiều người bán hàng rong có thái độ khó chịu, chửi bới.

Chúng ta đã cải tạo được một công viên rất đẹp để người dân được vui chơi, giải trí thì mong các cơ quan chức năng cũng có giải pháp để quản lý, giữ gìn hình ảnh đẹp của công viên trong mắt người dân thành phố và du khách.

Công viên Bạch Đằng lạ mắt khi các cánh bán hàng rong lấn chiếm từ vỉa hè đến khuôn viên công viên
Người bán hàng rong lấn chiếm từ vỉa hè đến khuôn viên công viên bến Bạch Đằng.

 

cc
Xe bán hàng rong và xe người dân đậu tràn ra lề đường Tôn Đức Thắng

 

Lè đường gần như không còn chỗ trống.
Các hàng rong nơi đây khẳng định không lấy phí giữ xe, còn hứa sẽ trông giúp, đổi lại họ sẽ "chặt chém" với giá trên trời

 

 

Bãi cỏ xanh tốt những ngày đầu đi vào hoạt đồng giờ đã trơ trội
Bãi cỏ xanh tốt ngày nào giờ đã te tua do bị giẫm đạp.

 

 

Một ly trà đào có giá 40.000 đồng, với chất lượng chỉ toàn nước hóa học
Một ly trà đào được bán với giá đến 40.000 đồng.

 

 

Từ khi nào, công viên Bạch Đằng được phép kê ghế? phục vụ bán tại chỗ?
Không biết từ khi nào, công viên Bạch Đằng được phép bày biện bàn ghế phục vụ tại chỗ.

 

 

Một cuộc khẩu chiến giành địa điểm bán hàng của những gánh hàng rong xảy ra ngay trung tâm Thành phố
Một cuộc "khẩu chiến" giành địa điểm bán hàng của những người bán hàng rong.

 

Ma trận hàng rong, phủ kính khuôn viên công viên Bạch Đằng
Ma trận hàng rong phủ kín khuôn viên công viên bến Bạch Đằng.

 

 

nfnfff
Theo tìm hiểu của chúng tôi, chỉ những hàng rong có "tiếng nói" mới được bán ở gần khu vực cột cờ.

 

 

Rất nhiều người đã lên tiếng về giá cả cho thức ăn và nước uống tại đây không hợp vệ sinh nhưng với giá trên trời
Từ hàng uống đến hàng ăn cùng tề tựu về đây 

 

Toàn bộ khuôn viên công viên Bạch Đằng đã bị chiếm cứ
Toàn bộ khuôn viên công viên Bạch Đằng đã bị đội quân bán hàng "chiếm đóng".

 

Không tìm được chỗ giữ xe, các xe máy vô tư đậu tràn lan dưới lề đường
Nhiều người đậu xe máy tràn lan ở lề đường.

 

Phố đi bộ tiếp tục bị hàng rong lấn chiếm
 

 

cccc
 

 

nm
Nhiều thời điểm hàng rong được bày bán từ công viên bến Bạch Đằng tràn sang phố đi bộ Nguyễn Huệ.

 Tam Nguyên

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 
TIN MỚI
  • Sao còn đòi giấy xác nhận chuyển đổi CMND sang CCCD?

    Sao còn đòi giấy xác nhận chuyển đổi CMND sang CCCD?

    03-04-2024 18:46

    Việc chuyển đổi số chưa hiệu quả khi người ta không biết (hoặc cố tình không muốn) vận dụng công nghệ vào công cuộc cải cách hành chính.

  • Tự hào dân tộc

    Tự hào dân tộc

    31-03-2024 07:26

    Chỉ khi lạc lõng, bơ vơ nơi xứ người, mấy tiếng "tự hào dân tộc" mới trỗi dậy, nhắc tôi thêm mạnh mẽ, vững vàng mà không thấy mặc cảm, tự ti.


news_is_not_ads=