Con trai "nát rượu" hỗn láo bị bố "nhỡ tay" đâm tử vong

05/12/2015 - 09:54

PNO - Cứ mỗi lần nhậu say, Tam lại gây sự đuổi đánh bố mẹ. Sợ con kiếm chuyện, ông Tam cầm dao để dọa nạt, tự vệ không ngờ đâm chết Tam.

Ngày 4/12, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, cho biết. cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ ông Ngô Phi Thường, 52 tuổi, ngụ xã Định An, huyện Gò Quao, về hành vi "Giết người".

Con trai 
Ông Thường vơ vội con dao ý dọa nạt Tam và tự vệ bản thân, nhưng không ngờ đã dẫn đến cái chết của cậu con trai "nát rượu"

Nạn nhân trong án mạng do ông Thương gây ra là Ngô Hoàng Tam, 25 tuổi, con trai của ông.

Án mạng thương tâm diễn ra vào khoảng 21 giờ ngày 3/12. Theo lời khai ban đầu của ông Ngô Phi Thường,  lúc này, con trai ông đi đám giỗ về trong tình trạng say túy lúy.

Vừa bước chân đến ngõ nhà, Tam chửi rủa mọi người trong nhà thậm tệ. Thấy Tam đang say rượu nên mọi người dỗ dành để anh ta đi ngủ. Nhưng được nước, người con trai của ông càng làm tới.

Hết chửi bới ngoài sân, Tam tiếp tục chạy vào nơi  ông Thường nằm kiếm chuyện. Bực tức vì con trai đang ít tuổi mà nhậu nhẹt lại còn hỗn láo, ông Thường cầm vội con dao mác với ý đe nạt để Tam sợ và tự vệ bản thân.

Thế nhưng, hơi men trong người đang nồng nồng bốc lên, Tam vẫn hung hãn lao vào khiến mũi dao đâm trúng ngực, thủng phổi dẫn đến tử vong tại chỗ, sau đó ông Thường đã đến cơ quan công an xã Định An đầu thú.

Tìm hiểu được biết, thường ngày, nạn nhân Ngô Hoàng Tam làm nghề đi biển. Thế nhưng, mỗi lúc ở nhà Tam lại tỏ ra là một thanh niên ăn chơi lêu lổng, thường xuyên tụ tập bạn bè ăn nhậu, gây rối trật tự.

Không nhưng vậy, Tam thường xuyên quậy phá gia đình và chửi bới đánh đập bố mẹ. Buồn vì con cái như vậy, ông Thường đã có lần muốn tự tử nhưng được mọi người can ngăn.

Trước khi xảy ra án mạng mấy ngày, Ngô Hoàng Tam đi làm về, lại tụ tập bạn bè ăn nhậu. Lúc nhậu say, Tam lại đuổi đánh bố mẹ ra khỏi nhà. Nhiều người hàng xóm thấy cảnh cơ cực của vợ chồng ông Thường vì "nghịch tử" này. Về phần ông Thường, rất nhiều đêm ông đã phải ngủ nhờ nhà hàng xóm vì bị Tam gây chuyện, đuổi đánh.

Sau vụ án mạng xảy ra, người cha tội nghiệp Ngô Phi Thường đã đến cơ quan công an đầu thú. Ông đã khai nhận mọi hành vi của mình liên quan đến cái chết của người con trai của mình. Sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Kim Thành

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI