Con người, vùng đất biên giới Việt Nam - Lào lên tranh màu nước

12/06/2025 - 09:57

PNO - Các tác giả tái hiện nhiều khung cảnh thiên nhiên, vẻ đẹp con người đậm chất thơ; mang đến cảm giác yên bình cho người xem.

Khách tham quan, lưu lại những bức tranh đẹp trong buổi khai mạc triển lãm vào tối 11/6
Khách tham quan lưu lại những bức tranh đẹp trong buổi khai mạc triển lãm vào tối 11/6

Tối 11/6, Câu lạc bộ Màu nước SaiGon tổ chức triển lãm, giới thiệu 159 tác phẩm đến từ 102 tác giả chuyên và không chuyên . Chúng được tạo nên từ những cảm xúc trong chuyến đi thực tế sáng tác đến vùng đất Tây Giang tiếp giáp biên giới Lào ở tỉnh Quảng Nam.

Các hoạ sĩ chọn thể hiện chủ đề thiên nhiên, văn hóa và con người vùng bản địa đa phần là người dân tộc Cơ Tu. ​Có người sáng tác trực hoạ, nhưng cũng có hoạ sĩ chọn cách lưu giữ tư liệu rồi về vẽ trong studio. Họ thấy ấn tượng với nơi đây bởi cảnh sắc đẹp, yên bình, con người chất phác, gần gũi thiên nhiên. Bên cạnh đó cũng có những tác phẩm vẽ con người, sinh hoạt cuộc sống trên các miền khác của đất nước.

Tranh Theo mẹ lên nương của tác giả Hoàng Hồng
Tranh Theo mẹ lên nương của tác giả Hoàng Hồng

Các tác giả cho thấy sự phóng khoáng trong bút pháp, mượt mà trong xử lý sắc độ màu… Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Xuân Tiên - Chủ tịch Hội Mỹ thuật TPHCM - nhận định, thời gian gần đây tranh màu nước bắt đầu có chỗ đứng trong làng mỹ thuật Việt Nam, sau rất nhiều năm không được xem trọng.

Ông đánh giá cao sự đóng góp, nỗ lực không ngừng của Câu lạc bộ Màu nước SaiGon cũng như các hoạ sĩ. Với triển lãm này, ông nhận định tranh đa dạng nội dung, chủ đề; gợi được sự yên bình cho người xem; cái đẹp có chiều sâu.

Tranh Buổi sáng ra đồng của tác giả Đỗ Minh Hiếu
Tranh Buổi sáng ra đồng của tác giả Đỗ Minh Hiếu

Hoạ sĩ Hồ Hưng - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Màu nước SaiGon - cho biết, thông qua câu lạc bộ cũng như những hoạt động trải nghiệm, sáng tác này nhằm giúp các tác giả, đặc biệt người trẻ có môi trường phát triển. Điều này cũng giúp cho thị trường đa dạng hơn. Trong triển lãm, anh cũng góp vào các tác phẩm: Bên suối nhỏ, Bóng trưa

Tranh Bên suối nhỏ của hoạ sĩ Hồ Hưng
Tranh Bên suối nhỏ của hoạ sĩ Hồ Hưng

Hoạ sĩ Siu Quý - Phó chủ tịch Hội Mỹ thuật TPHCM - đánh giá cao tính linh hoạt của chất liệu màu nước, nên thường được sử dụng trực hoạ. Nay các hoạ sĩ đã đi vào chiều sâu, sáng tác tranh khổ lớn phức tạp. Đây là những tiến bộ đáng ghi nhận. Triển lãm kéo dài đến ngày 17/6.

Nhiều tranh được sáng tác khổ lớn gây ấn tượng với người xem
Nhiều tranh được sáng tác khổ lớn gây ấn tượng với người xem
Hình ảnh các hoạ sĩ trong chuyến đi thực tế sáng tác
Hình ảnh các hoạ sĩ trong chuyến đi thực tế sáng tác

*Một số tranh khác được giới thiệu trong triển lãm:

Hoạ sĩ Thái Tuấn Hoàng thể hiện một góc nhỏ bình yên với những gam màu trầm
Hoạ sĩ Thái Tuấn Hoàng thể hiện một góc nhỏ bình yên với những gam màu trầm
Tranh của hoạ sĩ Ngô Thanh Hải gây ấn tượng bởi đường nét, màu sắc chân thật
Tranh của hoạ sĩ Ngô Thanh Hải gây ấn tượng bởi đường nét, màu sắc chân thật
Tranh Thở cùng phong cảnh Tây Giang No.2 của hoạ sĩ Việt Kim Quyên thu hút bởi nhiều gam màu hoà quyện vào nhau
Tranh Thở cùng phong cảnh Tây Giang No.3 của hoạ sĩ Việt Kim Quyên thu hút bởi nhiều gam màu hoà quyện vào nhau
Việt Kim Quyên khắc hoạ một dòng suối nhỏ yên bình trong tranh
Việt Kim Quyên khắc hoạ một dòng suối nhỏ yên bình trong tranh Thở cùng phong cảnh Tây Giang No.2
Tranh Bóng trưa của Hồ Hưng
Tranh Bóng trưa của Hồ Hưng
Cuộc sống, con người vùng đất biên giới được thể hiện đậm chất thơ trong các tác phẩm
Cuộc sống, con người vùng đất biên giới được thể hiện đậm chất thơ trong các tác phẩm
Bên cạnh đó công chúng còn có cơ hội thưởng lãm nhiều cảnh đẹp khác trên cả nước trong triển lãm này
Bên cạnh đó, công chúng còn có cơ hội thưởng lãm nhiều cảnh đẹp khác trên cả nước trong triển lãm này

Thành Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI