Con nghiện giết người cướp của chấp nhận án tử

17/11/2014 - 12:44

PNO - PNO - Tại phiên phúc thẩm, sau khi nghe HĐXX phân tích hành vi phạm tội của mình, Sang đã đồng ý rút kháng cáo, chấp nhận bản án tử hình.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngày 17/11, TAND Tối cao TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử Lại Thành Sang (ảnh, SN 1982, trú tại Q.8, TP.HCM), người vào tháng 4/2014 đã bị cấp sơ thẩm tuyên án tử hình về hai tội "giết người" và "cướp tài sản". Sau khi nghe HĐXX phân tích hành vi phạm tội của mình, Sang đã đồng ý rút kháng cáo, chấp nhận bản án tử hình như án sơ thẩm đã tuyên.

Con nghien giet nguoi cuop cua chap nhan an tu

Theo án sơ thẩm, Lại Thành Sang là đối tượng nghiện ngập. Từ khi 19 tuổi, Sang bị xử phạt 42 tháng tù giam về tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản. Sau đó, Sang tiếp tục phạm tội và bị tuyên 19 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Đến tháng 6/ 2007, toà ra quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù do Sang bị bệnh nan y.

Để có tiền mua ma túy sử dụng, Sang nảy sinh ý định bán chiếc tivi cũ của gia đình. Qua thông tin rao vặt trên báo, Sang biết anh Quách Thắng Đức chuyên thu mua đồ điện tử. Sáng 22/11/2008, đợi cha mẹ đi ra ngoài, Sang điện thoại kêu anh Đức đến nhà mình thuộc phường 16, quận 8 để bán tivi. Cùng ngày, anh Đức đến mua hàng.

Sau khi xem tivi, anh Đức đồng ý mua với giá 600.000 đồng. Trong lúc trả tiền, giữa anh Đức và Sang xảy ra mâu thuẫn vì Sang cho rằng anh Đức trả tiền còn thiếu.

Thấy Sang lộn xộn, anh Đức không mua tivi nữa và yêu cầu Sang trả lại tiền. Lúc này, thấy anh Đức nghe điện thoại, Sang tưởng anh này báo công an nên xuống bếp lấy búa chạy lên buộc anh Đức phải trả thêm 200.000 đồng. Không đòi được, Sang dùng búa đánh nhiều nhát khiến anh Đức tử vong.

Sau khi gây án, Sang đang dọp dẹp lại hiện trường thì cha mẹ Sang đi công việc về đến, đang mở cổng vào nhà. Sang hốt hoảng kéo xác anh Đức để người bên ngoài không nhìn thấy rồi lục túi nạn nhân, chiếm đoạt 2 chiếc nhẫn, 5 triệu đồng rồi trèo tường phía sau nhà bỏ trốn. Cha mẹ Sang vào nhà, phát hiện sự việc, liền trình báo ra công an.

Trong thời gian bỏ trốn, Sang bán 2 chiếc nhẫn được 3 triệu đồng cùng 5 triệu đồng tiền mặt cướp được sống lang thang nhiều nơi và mua ma túy để sử dụng.

Đến ngày 22/2/2013, Sang bị Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) thu gom, đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội. Sau đó, y bị Công an TP.HCM bắt theo lệnh truy nã.

PHAN HỒNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI