Có nên nói lời cuối cùng với kẻ phản bội?

13/08/2025 - 08:00

PNO - Hãy cảm ơn cuộc sống đã cho mình thử thách này và bây giờ em nên tìm cách tự băng bó nỗi đau riêng, lặng lẽ dưỡng thương, trưởng thành và bước tiếp.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Chuyện của em là câu chuyện lẽ ra em nên giấu đi, giống như tình cảm của em từ ban đầu lẽ ra nên giấu đi, không được phép tồn tại. Người em yêu là một đồng nghiệp. Anh ấy đã có gia đình, điều đó anh nói với em ngay từ đầu, khi cả hai đều cảm thấy cơn sóng điện nào đó bùng cháy khi ở gần nhau.

Vợ anh bị bệnh tinh thần, chị quanh quẩn ở nhà, nhiều bữa lên cơn chửi rủa chồng, đánh đập con cái. Yêu anh, nhiều lúc em xót xa khi thấy những dấu vết bầm tím trên người anh. Anh kể anh chịu trận cho vợ đánh để che cho con (12 tuổi và 8 tuổi). Anh không muốn làm vợ đau, cũng không muốn đưa vợ vô bệnh viện. Anh hy vọng ngày nào đó chị sẽ khỏe lại nhưng ngày đó quá xa.

Em nghe những câu chuyện của anh, lúc tỉnh ra đã thấy mình đem lòng yêu người đàn ông đó. Em lấy tiền lương hằng tháng mua quà cho con anh, mua đồ ăn trưa bổ dưỡng cho anh, mua cái áo mới, thậm chí nạp tiền điện thoại cho anh. Cứ thế gần 1 năm.

Rồi anh nói anh nên dừng lại để không làm khổ em, để em có thời gian tìm người xứng đáng với mình. Anh dứt tình nhưng em vẫn thiết tha níu kéo, cho đến một lần thấy tin nhắn của anh trên điện thoại một cô bạn đồng nghiệp, cùng tấm hình chụp một dấu bầm tím trên bắp tay. Tấm hình đó em quen lắm.

Em đã vờ quan tâm hỏi han cô bạn và cô ấy tuôn ra tất cả… Không biết vì sao anh ta dứt tình với em rồi chuyển sang người khác? Em biết mình không thể ghen tuông bởi lấy tư cách gì mà ghen nhưng em đau đớn lắm. Em muốn hẹn gặp anh một lần để hỏi cho ra chuyện, dù gì cũng nói với nhau một lời sau cuối nhưng anh tránh em. Em nên làm gì bây giờ?

Thu Nhạn (Quy Nhơn, Gia Lai)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Thu Nhạn thân mến,

Em nên coi đây là may mắn của đời mình. Tình cảm của em ngay từ đầu đã chất chứa nhiều trăn trở, dằn vặt, giờ thêm cả tổn thương vì bị lừa dối. Hãy nhìn thẳng vào sự thật: em đã yêu lầm người, còn bị anh ta lừa dối, phản bội. Nỗi đau là có thật, đừng tô vẽ nó thành món quà đẹp đẽ của số phận. Hãy cảm ơn cuộc sống đã cho mình thử thách này và bây giờ em nên tìm cách tự băng bó nỗi đau, lặng lẽ dưỡng thương, trưởng thành và bước tiếp.

Có lẽ điều quan trọng nhất lúc này không phải là gặp gỡ, nói lời cuối với một kẻ không xứng đáng mà nên dành thời gian để chữa lành cho bản thân, nhìn nhận lại toàn bộ câu chuyện một cách khách quan nhất có thể. Hẹn gặp để hỏi cho ra lẽ là một mong muốn rất tự nhiên khi em đang đau khổ và muốn tìm lời giải đáp. Tuy nhiên, em hãy cân nhắc thật kỹ xem liệu cuộc gặp đó có mang lại điều em thực sự muốn. Nếu người ta tiếp tục lẩn tránh, em sẽ càng cảm thấy bị tổn thương. Nhưng nếu gặp để rồi nghe những lời giải thích không trung thực, em càng đau khổ hơn.

Em đã dành quá nhiều thời gian và năng lượng cho người đàn ông này. Giờ là lúc em cần ưu tiên cho chính mình. Hãy làm những điều em thích, dành thời gian cho sở thích cá nhân, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần. Chỉ khi tự băng bó vết thương cho mình, em mới gượng nhẹ với bản thân để không đau đớn kéo dài, mòn mỏi thêm nữa.

Thay vào đó, em hãy chấp nhận cảm xúc của mình. Đừng cố gắng kìm nén sự đau đớn, tức giận, thất vọng. Em có thể chia sẻ câu chuyện với một người bạn thân, một người em tin tưởng, thậm chí tìm đến chuyên gia tâm lý. Việc được lắng nghe và chia sẻ sẽ giúp em vơi bớt gánh nặng trong lòng.

Dù đau khổ nhưng đây cũng là bài học để em nhìn nhận rõ hơn về các mối quan hệ và giá trị của bản thân. Em xứng đáng có được một tình yêu trọn vẹn và không phải chịu đựng những tổn thương như vậy. Hãy mạnh mẽ và đặt bản thân lên hàng đầu, em sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI