Chuyến xe 0 đồng đưa 900 người dân, sinh viên khó khăn về quê ăn tết

12/02/2026 - 14:54

PNO - Sáng 12/2, khi nhiều người còn chưa thức giấc, hàng trăm bà con là những người bán hàng rong, sinh viên, lao động tự do… đã có mặt tại siêu thị Co.opmart Thắng Lợi (phường Tây Thạnh, TPHCM) để lên “Chuyến xe hạnh phúc” về quê đón tết.

Chị Võ Thị Hương chia sẻ niềm vui khi nhận vé
Chị Võ Thị Hương chia sẻ niềm vui khi nhận vé về quê

Là một trong những hành khách trên chuyến xe về Quảng Trị, chị Võ Thị Hương háo hức dậy từ 2g sáng để di chuyển đến điểm tập kết. Do khiếm thị, công việc của chị không ổn định, thu nhập chỉ vừa đủ trang trải tiền trọ và sinh hoạt hằng ngày. Chuyện mua vé về quê mỗi năm đều trở thành gánh nặng với chị.

“Năm nay, được tặng vé về quê ăn tết tôi vui lắm. Cảm giác vừa hạnh phúc vừa may mắn vì mình sắp được trở về sum họp cùng gia đình”- chị chia sẻ.

Ông Huỳnh Ý, quê ở Quảng Ngãi lần đầu được tặng vé 0 đồng về quê đón tết
Ông Huỳnh Ý, quê ở Quảng Ngãi lần đầu được tặng vé 0 đồng về quê đón tết

Cùng chung niềm vui, ông Huỳnh Ý (quê Quảng Ngãi) - cho biết, năm qua công việc buôn bán ế ẩm, thu nhập bấp bênh khiến vợ chồng ông luôn phải tính toán từng khoản chi tiêu để lo cho cậu con trai học lớp 12 nên việc về quê trở thành bài toán khó.

Năm nay, khi biết cả gia đình được nhận vé ông rất xúc động. Điều khiến ông vui hơn là không chỉ đỡ tiền xe, mà còn được lo ăn uống dọc đường, có quà tết mang về. “Người lao động như tụi tôi được vậy là ấm lòng lắm”.

Cũng như ông Ý, bà Lê Thị Sáu không giấu được xúc động. Nhiều năm qua, vì không đủ tiền mua vé, bà chỉ gọi điện về quê nhà ở Quảng Ngãi để chúc tết người thân. Năm nay được đi chuyến xe hạnh phúc là điều bà không nghĩ tới. “Không riêng tôi mà cả xóm trọ vé số, ve chai của tôi từ hôm nhận vé đến giờ ai cũng háo hức vì vui. Chỉ mong kịp về thắp nhang cho ông bà, ăn bữa cơm với con cháu là thấy đủ”- bà xúc động.

Đinh Đăng – sinh viên năm hai Trường Đại học Tài chính Marketing TPHCM – háo hức chờ lên “Chuyến xe hạnh phúc”
Đinh Đăng háo hức chờ lên xe

Trong dòng người chờ lên xe, bạn Đinh Đăng - sinh viên năm hai Trường Đại học Tài chính Marketing TPHCM - kể, em biết đến chương trình qua Facebook. Thấy thông tin đăng ký, em chỉ nghĩ “thử vận may” vì vậy khi nhận điện thoại báo được tặng vé em rất vui. Điều khiến Đăng xúc động hơn cả là sự chăm sóc chu đáo từ lúc tập trung đến khi lên xe. “Các anh chị hướng dẫn rất nhiệt tình, hỏi han từng người. Trước khi lên xe còn nhận quà tết nữa. Em thấy mình được quan tâm thật sự”- em chia sẻ.

Ngồi trên ghế chờ, Đăng nói điều mong mỏi nhất là được ăn bữa cơm cuối năm cùng gia đình, được nghe tiếng mẹ nhắc chuyện học hành và được hít thở không khí quê nhà sau một năm bươn chải nơi thành phố.

Người dân ngồi theo từng tuyến, chờ gọi tên lên xe trong không khí háo hức trước giờ khởi hành.
Người dân ngồi theo từng tuyến, chờ gọi tên lên xe trong không khí háo hức trước giờ khởi hành.

Giữa không khí rộn ràng sáng 12/2 tại điểm xuất phát, ông Nguyễn Ngọc Thắng - Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op - cho biết, chuyến xe hạnh phúc đã bước sang mùa thứ tư, nhưng cảm xúc mỗi lần tiễn bà con về quê vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu. “Nhiều người lao động nhiều năm liền không có điều kiện về quê đón tết. Với chúng tôi, chương trình này không chỉ là một hoạt động an sinh, mà là cam kết đồng hành bền bỉ cùng cộng đồng”- ông Thắng chia sẻ.

Đại diện ban tổ chức trao quà tết, động viên bà con trước khi bước lên xe về các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.
Đại diện ban tổ chức trao quà tết, động viên bà con trước khi bước lên xe về các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Nói về chương trình năm nay ông cho biết, đơn vị tổ chức 20 chuyến xe, đưa 900 hành khách về các tỉnh Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ. Không dừng lại ở việc hỗ trợ vé xe, đơn vị còn phối hợp với một số doanh nghiệp khác chuẩn bị bữa ăn, nước uống dọc đường, quà tết và bố trí trung chuyển khi bà con về đến địa phương.

Khi những chuyến xe lần lượt rời bãi, mang theo 900 ước mong đoàn viên, ông Thắng nói, đó cũng là khoảnh khắc mà chương trình hoàn thành sứ mệnh của mình, giúp tết đến gần hơn với những người xa xứ.

Chương trình “Chuyến xe hạnh phúc” được tổ chức lần đầu vào năm 2022, tới nay đã hỗ trợ đưa gần 3.200 người lao động xa quê về đón Tết. Trong đó, năm đầu tiên chương trình phục vụ 500 hành khách; 3 năm tiếp theo, mỗi năm hỗ trợ 900 hành khách, từng bước mở rộng quy mô và trở thành hoạt động thường niên giàu ý nghĩa mỗi dịp Xuân về.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI