Chồng ưa “diễn”

18/03/2025 - 08:39

PNO - Biết được điểm yếu của anh ấy, chị cứ "tận dụng". Cứ cho anh ấy thêm nhiều cơ hội để thể hiện.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Trước đến giờ, tôi vẫn thường tự hào khi bạn bè nói tôi có người chồng số 1 bởi anh luôn không ngần ngại thể hiện sự chăm sóc, quan tâm tôi trước mặt mọi người. Anh đội nón bảo hiểm cho tôi, anh vuốt tóc tôi, anh hỏi tôi có mệt không, anh cột dây giày giúp tôi...

Thế nhưng khi chỉ có 2 người, anh lại thể hiện mình là vua, là ông chủ. Anh ngồi chờ tôi dọn cơm, anh khó chịu khi tôi làm gì đó không vừa ý anh, anh đổ lỗi cho người này người kia trong mọi vấn đề của mình.

Thật sự thì anh là người chồng không quá tệ. Anh chia sẻ việc nhà, anh đưa tiền đầy đủ cho sinh hoạt gia đình, anh cũng là người sống có trách nhiệm với mọi người và gia đình. Nhưng anh không hề lãng mạn, chăm chút, yêu thương quan tâm như anh thể hiện và khiến bạn bè tôi phải ganh tỵ.

Như hôm qua, chúng tôi cùng chuẩn bị đồ đạc đi công việc. Đang bực bội nên anh quát, hỏi tôi sao chưa soạn đồ. Tôi vội vàng soạn đồ và lặc lè khiêng xuống. Anh đứng nhìn, không thèm giúp.

Tôi cứ thế khiêng qua hết hành lang chung cư, xuống lầu, anh vẫn đứng yên. Thế mà chỉ vừa thấy hàng xóm xuất hiện là anh vội vàng nói: "Để đó, để đó cho anh...". Tôi chỉ biết cười.

Tôi biết rằng không thể ly hôn vì những chuyện như vậy nhưng tôi thấy khó chịu và buồn cười với những kiểu trình diễn của anh. Tôi nên làm gì để thay đổi chồng hay cứ mặc kệ?

Mỹ Thanh (TP Thủ Đức)

Minh họa: Internet
Minh họa: Internet

Chị Mỹ Thanh thân mến,

Đọc thư chị, Hạnh Dung cũng phải... mỉm cười. Là vì Hạnh Dung nhớ tới câu: "Trong những người đàn ông luôn luôn tồn tại... một đứa trẻ". Trong khi những bé gái như thế thường mất hẳn trong đa phần chị em.

Có lẽ là bởi người phụ nữ nào cũng vậy, đa phần lớn lên, lập gia đình, sinh con và trở thành người mẹ. Nghĩa vụ, trách nhiệm với những đứa trẻ khiến họ không thể không già dặn, chững chạc và quên đi những hồn nhiên, ngây thơ.

Còn rất nhiều đàn ông vẫn luôn được chăm sóc, quan tâm, yêu thương, trước hết là bởi tình thương của mẹ, sau đó là vợ, nên "đứa trẻ" đó còn mãi...

Chỉ là những nhận xét cảm tính chứ không có nghiên cứu khoa học nào chứng minh điều đó nhưng Hạnh Dung thấy cũng nhiều phần... có lý. Và đôi khi, phụ nữ chúng ta cười xòa, thông cảm, tha thứ, bao dung, bỏ qua cho phần... trẻ con đó của người đàn ông; nhất là khi nó vô hại, có khi nó chỉ gây chút... buồn cười. Chị có thể nghĩ như vậy được không? Chồng chị có nhiều điều tốt đẹp. Người đàn ông trưởng thành trong anh ấy là người chồng tốt, có trách nhiệm. Vậy thì một chút trẻ con trong việc thích "làm ra vẻ" với cuộc đời cũng có thể chấp nhận, bỏ qua được, phải không chị?

Mà nhiều khi như thế cũng có cái hay. Biết được điểm yếu của anh ấy, chị cứ "tận dụng". Cứ cho anh ấy thêm nhiều cơ hội để thể hiện một con người khác. Khi đó, anh và chị đều được cảm nhận niềm vui nho nhỏ: người thì thấy mình... đẹp đẽ hơn hẳn, người thì thấy mình được nâng niu hơn hẳn.

Tất nhiên, nếu quá khó chịu, những khi tâm trạng không phù hợp để "trình diễn" cùng anh, chị có thể lắng lại, sau đó trò chuyện nhẹ nhàng với anh, nửa đùa nửa thật. Hãy nói với anh rằng giá lúc nào anh cũng như thế thì thích biết mấy. Thử tạo cho anh cơ hội biến những hành động rời rạc thành thói quen...

Biết đâu đôi khi một chút hài hước, một chút tình cảm, một chút cổ vũ và cả một chút bao dung của người... mẹ với "đứa trẻ" trong chồng mình sẽ khiến chị thấy nhẹ nhàng và dễ chịu hơn...

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI