Chồng quyết ra đi tay trắng khiến tôi cảm thấy bị sỉ nhục

29/05/2025 - 08:00

PNO - Em thử chọn cách suy nghĩ lạc quan hơn: chồng em tự nguyện để lại tài sản vì muốn em ổn định để lo cho con, việc này làm anh ấy nhẹ lòng hơn hoặc chồng em tự tin vào khả năng kiếm tiền...

Chị Hạnh Dung kính mến,

Trong khi nhiều vụ ly hôn, vợ chồng người ta tranh chấp tài sản nảy lửa còn chồng em quyết ra đi với 2 bàn tay trắng. Làm kinh doanh, có công sức lớn trong việc tạo lập tài sản chung nhưng anh ấy không nhận gì, để lại toàn bộ tài sản cho mẹ con em. Điều đó không hề làm em vui mà càng khiến em uất hận. Em cảm thấy đây là một sự sỉ nhục vì anh chẳng thà đánh đổi tất cả tài sản chứ không muốn sống với vợ con thêm ngày nào nữa. Anh cũng sẵn sàng chuyển khoản cấp dưỡng nuôi con hằng tháng. Chồng càng cao thượng, em càng tổn thương.

Không biết sau 5 năm chung sống, em đã làm những gì để chồng tuyệt tình như thế. Vợ chồng ít mâu thuẫn xung đột nhưng không hạnh phúc mặn nồng vì anh luôn xa cách, lạnh nhạt. Dù cả hai đều mới hơn 30 tuổi nhưng chồng em thường né tránh chuyện gối chăn. Khi có gì không vừa ý, anh hay hỏi “Tại sao em lại làm như thế?” chứ không la mắng, phê phán, chỉ trích hay yêu cầu em thay đổi. Em thực sự không biết nguyên nhân ly hôn và cũng không biết làm sao để cứu vãn hôn nhân, cho con cuộc sống có đủ cha mẹ. Hay là từ đầu anh đã yêu người khác và đến với em chỉ để lấp khoảng trống? Hay là anh đang âm thầm đeo đuổi bóng hồng khác? Hay anh là người đồng tính, cưới em chỉ để che mắt thiên hạ? Hay là anh đã âm thầm tạo dựng tài sản riêng, qua mặt em và đưa cho người khác đứng tên? Hàng trăm câu hỏi vây quanh khiến em không ngủ được.

Em có nên lần ra tới cùng nguyên nhân khiến anh ấy quyết tâm ly hôn ? Em không cam lòng chia tay dù biết khả năng anh rung động và yêu em là không thể.

Tâm Huyền (quận 8, TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Tâm Huyền thân mến,

Những câu hỏi "Hay là..." liên tục xuất hiện trong tâm trí em là điều dễ hiểu trong giai đoạn này. Trước sự cố ly hôn, không ai tránh khỏi những cảm xúc tiêu cực như buồn bã, tức giận, thất vọng hay tổn thương. Đây là một quá trình tự nhiên để đối diện và vượt qua mất mát. Hãy cho phép bản thân được sống trong dòng chảy cảm xúc, đừng cố gắng kiềm nén hay phủ nhận nó.

Tuy nhiên, việc chìm đắm trong những suy diễn không căn cứ sẽ chỉ khiến em thêm mệt mỏi, lo lắng. Em thử mở lòng suy nghĩ lạc quan hơn: chồng em tự nguyện để lại tài sản vì muốn em ổn định để lo cho con, việc này làm anh ấy nhẹ lòng hơn hoặc chồng em tự tin vào khả năng kiếm tiền của mình.

Em có thể chọn thời điểm thích hợp thẳng thắn trao đổi và lắng nghe chồng. Hãy bày tỏ em không muốn nhận hết tài sản. Về tìm hiểu nguyên nhân ly hôn, em có thể nói với chồng những nghi ngờ trong em về người cũ, người thứ ba, xu hướng tính dục hay việc chồng em âm thầm tạo dựng tài sản riêng. Giữ thái độ ôn hòa, quan sát và phán đoán trên cơ sở tổng hợp thông tin khách quan.

Trên thực tế, em có thể nhờ luật sư hỗ trợ để tìm chứng cứ việc chồng không minh bạch về khai nhận tài sản trong thời kỳ hôn nhân. Bản thân em cũng áy náy và lo lắng cho tương lai anh ấy khi ra đi tay trắng. Liệu em có đủ động lực để đi tìm lời giải và lời giải này thực sự có ý nghĩa gì với em? Em có quyền tìm hiểu nhưng phải đúng quy định của pháp luật, giữ an toàn và tránh để người ngoài lợi dụng.

Hãy khẳng định với anh ấy về tình cảm của mình và nguyện vọng duy trì, cải thiện hôn nhân. Nhưng em nên tôn trọng sự chọn lựa của đối phương vì mái ấm luôn được tạo dựng từ 2 phía. Việc cố gắng níu kéo một người không còn tình cảm có thể gây thêm đau khổ cho cả hai, đặc biệt là cho con. Tình yêu đến khi tâm trí vương vấn hình bóng của nhau, muốn quên một người thật khó mà muốn đưa một ai vào tâm trí cũng đâu dễ. Không hẳn đã có ai làm điều sai mà đôi khi chỉ là không phù hợp với nhau hoặc sai thời điểm.

Hãy chuẩn bị tinh thần rằng anh ấy có thể không chia sẻ hết mọi điều hoặc những gì anh ấy nói có thể khiến em tổn thương. Chúng ta không thể biết hết mọi lý do trong quyết định của người khác. Việc cố gắng tìm câu trả lời hoàn hảo có thể khiến em mắc kẹt trong quá khứ. Hãy học cách chấp nhận rằng có những điều mãi mãi là bí ẩn.

Thay vì cứ nặng lòng với quá khứ và cố gắng “khai quật” nguyên nhân, em hãy tập trung vào những gì có thể kiểm soát và chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần để lo cho con; chủ động xây dựng một cuộc sống độc lập, vui tươi, hạnh phúc.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI