Chồng nghiện cờ bạc, tôi có nên ly hôn?

10/04/2025 - 18:00

PNO - Nghiện cờ bạc, theo các chuyên gia tâm lý và sức khỏe tâm thần, là một dạng rối loạn tâm thần, có thể so sánh với nghiện rượu hay nghiện ma túy.

Em chào chị Hạnh Dung,

Em đang rất buồn và cần lời khuyên để quyết định một vài chuyện. Vợ chồng em quen và lấy nhau gần 10 năm, đã có 2 con trai. Vậy nhưng chồng em vì thói mê cờ bạc đã phải bán 2 miếng đất đi trả nợ, khi thì 500 triệu đồng khi thì hơn 1 tỉ đồng.

Rất nhiều lần anh hứa sẽ sửa đổi nhưng chưa lần nào làm được. Căng thẳng nhất là khi chồng em bị bên đòi nợ gửi đơn vào đơn vị để thu hồi nợ. Khi đó, mọi chuyện mới vỡ lở. Gia đình chồng em quyết định cho anh ấy ra quân và không chi trả gì nữa.

Được mọi người khuyên, chồng em lại về xin ba mẹ cứu anh lần này. Còn em đã quá quen với chuyện anh ấy lại không chịu trách nhiệm và đùn đẩy cho người khác. Em luôn sống trong cảnh lo sợ không biết bao giờ bên đòi nợ lại đến.

Em cảm thấy rất bất lực, muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này. Gia đình chồng khuyên em ở lại vì con nhưng em thấy chồng em không thể thay đổi được. Em nên làm gì?

Thu Thảo

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Thu Thảo thân mến,

Hy vọng khi gửi câu hỏi cho Hạnh Dung, em chỉ cần thêm một sự khẳng định, một sự trợ giúp về tinh thần để có thể làm gì đó cứu đời mình. Bởi lẽ vũng lầy chồng em sa vào và đang kéo em chìm theo đã quá rõ ràng.

Từ bao đời nay, ông bà ta đã rất sợ hãi những kẻ cờ bạc nên mới có câu "Cờ bạc là bác thằng bần". Nghiện cờ bạc hay nghiện các trò chơi may rủi, theo các chuyên gia tâm lý và sức khỏe tâm thần, là một dạng rối loạn tâm thần, có thể so sánh với nghiện rượu hay nghiện ma túy.

Điều đó có nghĩa nghiện cờ bạc có thể gây nên những vấn đề rất lớn cho bản thân người nghiện, cho gia đình và xã hội. Tệ hại hơn nữa, nghiện cờ bạc cũng như các loại nghiện độc hại khác, rất khó thay đổi, từ bỏ.

Tất cả những điều này em đã chứng kiến. Chồng em đã có quá trình nghiện lâu dài và không thể bỏ được dù gây nên hậu quả lớn, khiến gia đình phải bán đất đai, bản thân từ bỏ sự nghiệp.

Tất nhiên, một phần lý do của việc không thể cai nghiện là do cách gia đình chồng "cứu" anh ta: trả nợ cờ bạc cho anh ta. Khi thấy vẫn còn khả năng chơi và có người trả tiền, con nghiện càng không thể nào dứt nghiện, cai nghiện được. Đó là điều hiển nhiên.

Giờ đây, gia đình chồng em lại tiếp tục cách đó: khuyên em ở lại với chồng, và nói rằng như thế là vì con. Nhà chồng không tiếp tục chi trả tiền nợ cờ bạc cho chồng em nữa nhưng lại khuyên em ở lại, khác nào trút gánh đó lên vai em.

Chồng em không còn ở trong môi trường quân đội, không việc làm, khả năng cao là anh ta chỉ thêm lún sâu hơn nếu không có bước ngoặt nào đó khiến anh ta phải tự cứu mình.

Vậy thì em có nghĩ rằng chính vì con nên em phải mạnh mẽ, can đảm bước khỏi vũng lầy sau 10 năm em sa vào và bị giam trong đó? Chúc em mạnh mẽ, sáng suốt để chọn cho mình con đường sáng.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(6)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI