Chồng luôn bắt tôi phải nhịn dù mẹ chồng sai

08/03/2025 - 08:00

PNO - Trong khi phán xét mẹ chồng chỉ toàn sai, em cũng nên nghĩ rằng chẳng có ai hoàn toàn đúng, kể cả em.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em làm dâu đến nay đã được hơn 1 năm. Thời gian qua, em tưởng mình dần quen với việc chung sống cùng gia đình chồng, nhất là mẹ chồng nhưng thật ra em chỉ thấy càng lúc càng mệt mỏi, khó chịu.

Mẹ chồng em tính tình rất nặng nề, hay xét nét, thường xuyên chỉnh sửa em phải làm theo ý bà, sống theo cách của bà. Nếu bà có lý và hiểu chuyện, em sẵn sàng làm theo. Nhưng thường thì bà vô lý và gia trưởng đến mức không thể chấp nhận.

Đã thế bà hay đi rêu rao với khắp họ hàng là em lười nhác, bừa bãi, cẩu thả và nhất là rất hỗn láo với bà. Điều đó khiến nhiều người thân khi gặp em dù chẳng có lý do gì cũng khuyên em phải thế này thế nọ làm em rất bực bội và xấu hổ.

Thế nhưng, chồng em lại không cho em cãi mẹ chồng, thậm chí cũng không đồng ý cho em nói lại sự thật với mọi người. Chồng cứ nói là nhịn bà đi một chút, có sao đâu. Lời qua tiếng lại thành chuyện lớn. Miễn anh ấy hiểu em và vợ chồng hạnh phúc là được.

Thật lòng em không thấy hạnh phúc dù chính em và anh ấy không có mâu thuẫn nào ngoài chuyện này vì anh ấy luôn lo lắng kinh tế gia đình tốt, đưa cho em nhiều tiền để bù đắp cách đối xử của mẹ anh ấy và thường xuyên an ủi em.

Vậy nhưng những cách của anh ấy chỉ khiến em thấy bực bội thêm. Em thấy anh ấy coi em như trẻ con, chỉ cần được cho kẹo là đủ trong khi em muốn được mẹ anh ấy đối xử công bằng và tôn trọng em như em đối xử với bà.

Còn anh thì bảo phận làm con, cha mẹ đối xử sao cũng phải chịu. Em hỏi không chịu thì sao, anh ấy bảo em đừng bắt anh ấy phải chọn. Nghĩa là sao hả chị? Ý là thà ly hôn với em chứ không thể nói mẹ mình sai hay sao?

Em không thể chấp nhận mà ly hôn vì mẹ chồng thì em có sai hay không?

Thu Minh

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Thu Minh thân mến,

Có một câu trong thư em mà Hạnh Dung thấy rất quan trọng: "Thật lòng em không thấy hạnh phúc". Điều đó chính xác là thường xuyên như vậy hay chỉ là cảm xúc nhất thời của em khi viết thư cho Hạnh Dung sau một xung đột nào đó?

Em cần xác định điều này thật rõ. Một nhà văn Nga từng nói "Con người sinh ra là để hạnh phúc như con chim sinh ra là biết bay". Nếu em cảm thấy không hạnh phúc dù chồng tốt, chồng yêu thương... thì rõ ràng là có điều gì đó em cần chỉnh sửa, cần làm để cảm nhận được hạnh phúc khi sống trong đời.

Trươc hết, em nên nói rõ ràng điều này với chồng, người có "liên quan" nhiều nhất tới hạnh phúc của em. Hãy cho chồng biết rằng em không bao giờ muốn chồng phải chọn giữa em và mẹ chồng nhưng em cần sự ủng hộ tích cực hơn, như những phân tích nhẹ nhàng, trò chuyện tâm sự với mẹ hay thậm chí ra ở riêng để vợ chồng có cuộc sống riêng tư, độc lập mà vẫn có thể quan tâm chăm sóc cha mẹ.

Về điều gì đó cần chỉnh sửa, Hạnh Dung cũng không loại trừ việc em cần tự điều chỉnh chính mình, xem những gì mẹ chồng phê phán, trách móc có phần nào đúng, phần nào sai để có những ứng xử hòa hợp hơn giữa mẹ chồng và con dâu.

Trong khi phán xét mẹ chồng chỉ toàn sai, em cũng nên nghĩ rằng chẳng có ai hoàn toàn đúng, kể cả em. Từ đó, em tìm ra những điểm cân bằng ở giữa, để tự điều chỉnh và giúp mẹ chồng điều chỉnh những khó khăn của bà.

Biết rằng quan hệ mẹ chồng - nàng dâu xưa nay thường khá khó khăn, em đừng quá khó chịu, ngạc nhiên với những gì đang xảy ra. Người ta có thể ly hôn vì rất nhiều lý do mà lý do của em không phải là hoàn toàn vô lý, không thể chấp nhận.

Thật ra, có một người chồng tốt, thương yêu, đồng cảm và quan tâm chăm sóc mình chắc là khó hơn tìm một người mẹ chồng tốt. Em hãy thử cố gắng thay đổi bản thân, thay đổi chồng và cả mẹ chồng.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI