Chị Hạnh Dung kính mến,
Trong lúc đó, có một người đàn ông khác (đã có gia đình) nói rằng rất quý mến tôi. Anh tỏ ra quan tâm, thường xuyên hỏi han và nói rằng nếu tôi thật sự khó khăn, anh có thể giúp tiền chữa bệnh cho mẹ tôi.
Tuy nhiên, anh cũng nói rõ rằng nếu tôi vẫn còn yêu và gắn bó với bạn trai hiện tại thì anh không thể giúp vì “đó là trách nhiệm của người yêu em”. Vả lại, nếu người yêu em biết có thể sinh hiểu lầm. Anh không nói thẳng ra muốn có mối quan hệ ngoài luồng, chỉ nói là yêu thương và muốn lo cho tôi nếu tôi “tự do”.
Hiện tôi đang đứng giữa 2 ngả: một bên là người đàn ông mình yêu nhưng không thể giúp mình nhiều; một bên là người có thể giúp mẹ mình vượt qua cơn nguy kịch nhưng khiến tôi cảm thấy ray rứt. Theo chị, tôi nên chấp nhận lời đề nghị kia để cứu mẹ hay vẫn giữ vững tình cảm hiện tại dù biết con đường phía trước sẽ rất gian nan?
Ngọc Lan
|
| Ảnh minh họa: Internet |
Chị Ngọc Lan thân mến,
Lại là một câu hỏi đã có từ muôn đời trong cả cuộc sống lẫn trong văn chương: Bên hiếu, bên tình bên nào nặng hơn? Chắc chắn không ai có thể đưa ra một đáp án dễ dàng bởi dù chọn hướng nào cũng sẽ có những mất mát, tổn thương.
Tuy vậy, nếu bình tâm nhìn lại, chị sẽ thấy rõ đâu là điều mình thật sự cần, đâu là điều mình có thể sống cùng trong tương lai. Chị đang trong giai đoạn kiệt quệ cả tinh thần lẫn vật chất, điều đó khiến chị dễ dao động. Bạn trai hiện tại dù không giúp được nhiều về tiền bạc nhưng đang làm điều đáng quý nhất: ở bên chị, chia sẻ, đồng hành với chị lúc khó khăn. Anh ấy là người có trách nhiệm và chân thành. Đó là một giá trị không thể đong đếm bằng tiền.
Về người đàn ông kia, nếu suy xét kỹ, chị sẽ thấy đây không phải là sự quan tâm vô điều kiện mà là một hình thức thao túng cảm xúc tinh vi. Anh ta cũng ở bên cạnh đúng lúc chị mệt mỏi, yếu đuối, sa sút và thất vọng nhất. Nhưng, thay vì làm gì đó ngay lập tức, anh ta hứa hẹn, ra điều kiện.
Việc đặt điều kiện “chỉ giúp nếu em là người tự do” nghe qua tưởng chừng có lý. Thật ra đó là cái lý của một người đàn ông giàu... tự ái. Đó là một cách kiểm soát , đẩy chị rơi vào cảm giác tội lỗi nếu lựa chọn người hiện tại.
Anh ta lợi dụng lòng hiếu thảo của chị, tấn công nó như một điểm yếu. Khi buộc chị phải lựa chọn, anh ta biến tình cảm tốt đẹp của chị thành sự đối lập giữa đạo đức, lương tâm và tình yêu.
Cái anh ta có không phải là sự quan tâm hay quý mến mà là một giao dịch trá hình dựa trên quyền lực không cân bằng: anh ta có tiền, chị cần tiền. Người thật lòng giúp sẽ không bao giờ đặt điều kiện, càng không gắn sự giúp đỡ với chuyện ép người khác phải từ bỏ tình yêu.
Nếu vì tuyệt vọng mà nhận lời, chị sẽ sống trong dằn vặt vì biết mình đã bước qua ranh giới khiến bản thân không còn là chính mình. Tệ hơn, chị sẽ rơi vào thế ràng buộc với một người không có quyền ràng buộc chị khi anh ta đang có gia đình. Anh ta không cần nói ra tình cảm hay sự đòi hỏi nhưng chị sẽ tự thấy có nghĩa vụ phải đáp ứng điều anh ta muốn, làm anh ta hài lòng...
Còn nếu vững lòng, chị có thể nghèo hơn, khó khăn hơn lúc này nhưng sẽ giữ được phẩm giá, sự tự trọng và niềm tin - những thứ giúp chị luôn đứng thẳng trong đời.
Và thực tế, chị không chỉ có 2 con đường. Hãy tìm thêm sự hỗ trợ khác: nhờ người thân, bạn bè, đồng nghiệp, các quỹ từ thiện hoặc chính bệnh viện nơi mẹ chị điều trị. Khi con người ở đường cùng, họ thường nghĩ chỉ có một lối thoát nhưng thật ra luôn có cách, chỉ là khó khăn và cần thêm thời gian.
Giữ vững lòng mình trong lúc yếu đuối là chiến thắng lớn nhất. Bởi lẽ không có sự giúp đỡ nào đáng giá bằng việc chị vẫn còn có thể ngẩng cao đầu, nhìn lại chính mình mà không thấy hổ thẹn.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.





