Lập kế hoạch cuộc đời

Chọn cách ra đi, hãy nghĩ cho người ở lại

09/12/2024 - 13:56

PNO - Nếu người thân của tôi tự quyết việc ra đi, tôi sẽ rất dằn vặt bởi suy nghĩ: liệu có phải người ấy không tha thiết gì cuộc đời này?

Khi tin tức về nữ sĩ Quỳnh Dao qua đời tại nhà riêng, người ta xôn xao bàn luận về cuộc đời của bà, về tác phẩm của bà, về cách sống và cả cách chết của bà. Mỗi người đều có quyền tự quyết định cuộc sống của đời mình, nhưng liệu có nên bao gồm cả cái chết?

Theo dõi sự kiện trên có thể thấy, nữ sĩ đã lên kế hoạch cho sự ra đi một cách hoàn hảo như những tác phẩm của bà. Bà tính toán cả việc ai sẽ là người đầu tiên phát hiện thi thể của bà và những hành động đêm cuối trước khi bà ra đi khiến nhiều người cảm thấy hoang mang.

Con trai của Quỳnh Dao là ông Trần Trung Duy cho biết mẹ đã gọi vợ chồng ông về nhà ăn tối ngay trước ngày bà ra đi. Khi gặp 2 người, bà rất vui vẻ dùng bữa ngon miệng. Bà có nhắc lại di nguyện tổ chức tang lễ và những mong muốn khác sau khi bà qua đời. Nhưng ông và vợ là Hà Tú Quỳnh không cho rằng đây là sự khác thường, bởi bà thường xuyên đề cập đến đến chuyện này.

Khi bữa ăn kết thúc và 2 người chuẩn bị ra về, Quỳnh Dao đặc biệt căn dặn con dâu Hà Tú Quỳnh nhất định phải đến nhà vào trưa hôm sau để xử lý công việc quan trọng. Không Ai ngờ khoảnh khắc cùng ăn tối là lần cuối cùng thấy bà nói cười. Từ lời căn dặn, có thể thấy bà muốn con dâu là người phát hiện thi thể của mình, chứ không phải con trai hay một ai khác. Và có lẽ Hà Tú Quỳnh cùng chồng sẽ rất lâu mới có thể thôi ám ảnh.

Người ở lại sẽ rất dằn vặt nếu người thân của họ chọn cách tự ra đi. Ảnh: nguồn Freepik
Người ở lại sẽ rất dằn vặt nếu người thân của họ chọn cách tự ra đi. Ảnh: nguồn Freepik

Sự ra đi của bà, có người đồng tình và cũng có người không đồng tình. Với tư cách của một người làm con, có cha mẹ lớn tuổi, tôi nhìn nhận sự việc theo một góc nhìn khác. Góc nhìn của người ở lại. Giả sử cha mẹ tôi có hẳn một kế hoạch cho ngày ra đi, tôi sẽ dằn vặt bởi suy nghĩ liệu có phải họ quá chán ghét cuộc sống và cũng không tha thiết gì với người ở lại? Liệu có phải tôi chưa quan tâm và thể hiện yêu thương đủ nhiều để họ cứ nghĩ hoài về cái chết ngay trong những ngày còn sống? Họ không còn niềm vui sống?

Có nhiều trường hợp tự tìm đến cái chết do những đau khổ của tuổi già, bệnh tật, cảm giác mất phương hướng, lo sợ về cái chết cô độc, không được con cái yêu thương… Quỳnh Dao có thể không rơi vào tình cảnh đó, nhưng có cái chết của bà Quỳnh Dao là lời cảnh tỉnh để chính tôi nghĩ đến cha mẹ của tôi. Tôi trân trọng sự sống, học lắng nghe để thấu hiểu suy nghĩ của người thân mình nhiều hơn. Vì biết đâu họ cũng đang loay hoay tìm ý nghĩa và niềm vui cuộc sống hoặc cũng đang âm thầm lên kế hoạch mà tôi không biết. Thật may mắn khi vẫn còn kịp để có thời gian tìm hiểu tâm tư của bậc sinh thành. Và nếu giả sử có ý định này thật, tôi sẽ ra sức năn nỉ họ suy nghĩ lại, đừng tàn nhẫn với con cháu, với người ở lại như thế.

Theo dòng sự kiện trên, Phương Tuấn Khải - Giám đốc Trung tâm Chăm sóc cuối đời, Bệnh viện Mackay Memorial (Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc) có chia sẻ khá hay rằng: Người già sợ chết một cách đau đớn và sự ra đi êm đẹp phụ thuộc vào việc sống những ngày cuối đời với sự thanh thản trong tâm hồn. Các tôn giáo khuyên rằng hãy sống trọn vẹn từng ngày, tìm kiếm ý nghĩa trong đau khổ và trao hy vọng cho những người xung quanh vì chúng ta không cô đơn trong cuộc đời này.

Quả thật sinh mệnh của một người đâu phải chỉ là của riêng người đó mà còn ảnh hưởng đến người khác. Trong nhiều gia đình, các ông cụ bà cố già tuy không còn minh mẫn, nói trước quên sau nhưng vẫn là linh hồn của cả nhà, là chỗ dựa tinh thần lớn lao cho con cháu nên mới có câu ca dao “Mẹ già ở tấm lều tranh. Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con”. Cuộc đời khó nói trước, nhưng tôi vẫn thích hình ảnh mình trở thành bà lão cười móm mém khi con cháu tới thăm. Có thể tôi chẳng giúp được gì (có khi còn gây phiền) nhưng tôi vẫn nghĩ rằng chỉ cần sống vui vẻ bình yên đã là cái phúc của con cháu rồi.

Còn bạn, bạn quan niệm thế nào về việc chuẩn bị phút cuối cho mình?

Mỹ Triệu (Đồng Nai)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI