Chăm sóc cha mẹ tuổi xế chiều: Cần nhất tình thương yêu!

27/06/2025 - 06:00

PNO - Trong cuốn sách “Người giữ thời gian” của tác giả Lê Thị Thanh Lâm, bạn đọc có thể đúc rút cho bản thân những bài học về việc chăm sóc, đồng hành cùng ba mẹ lớn tuổi. Trong hành trình ấy rất cần tình thương yêu.

Thấu hiểu nỗi lòng của cha

Cuốn sách Người giữ thời gian chỉ dày hơn trăm trang, nhưng ẩn sau từng con chữ, câu chuyện hiện lên rất rõ tình cảm của tác giả dành cho người ba mà mình rất mực yêu thương – ông Lê Quang Đồng.

Ông Lê Quang Đồng là cán bộ lão thành cách mạng, đã dành cả thanh xuân để phục vụ đất nước qua 2 cuộc kháng chiến, gắn bó với TPHCM trên cương vị Phó Ban Nghiên cứu Văn phòng Thành uỷ, Thường vụ Quận uỷ quận 3 trước khi về quê hương Mỹ Tho (Tiền Giang) tiếp tục làm việc, cống hiến.

Sau những năm tháng “chinh chiến” với cuộc đời, giữ một thái độ sống liêm chính, kiên định, ông Lê Quang Đồng bước vào tuổi xế chiều với nhiều suy tư, đặc biệt từ khi vợ ông qua đời.

Tác giả Lê Thị Thanh Lâm cho biết, trong cuốn sách này, chị là người đồng hành cùng ba, ghi lại những câu chuyện thường nhật với hy vọng không chỉ chia sẻ hành trình chăm sóc ba lúc tuổi già, mà còn gợi lại những bài học mà ông âm thầm dạy chị suốt cả cuộc đời.

Cuốn sách Người giữ thời gian
Cuốn sách Người giữ thời gian bao gồm 3 phần với 33 câu chuyện có thật được tác giả kể lại

“Tôi hy vọng rằng câu chuyện của hai cha con sẽ là nguồn cảm hứng cho nhiều người, đặc biệt là những doanh nhân trẻ. Với người lớn tuổi, sức khoẻ có thể suy giảm, đó là điều tự nhiên. Nhưng sống trọn vẹn mỗi ngày, tìm niềm vui trong sự trưởng thành và hạnh phúc của con cháu mới là điều phi thường.

Với những người trẻ là con cháu trong mỗi gia đình, hãy luôn yêu thương chăm sóc người cao tuổi bằng cả trái tim mình, vì đó chính là món quà lớn nhất mà chúng ta có thể dành tặng cho họ” - tác giả viết.

Trong cuốn sách, tác giả nhắc lại thời điểm tháng 4/2010 khi mẹ cô đột ngột qua đời. Năm đó mẹ cô 78 tuổi còn ba 83 tuổi. Không một lời trăn trối, mẹ ra đi trong giấc ngủ, để lại khoảng trống mênh mông không thể nào lấp đầy. Và ba cô, gần như ông chưa chuẩn bị tâm lý cho một cuộc sống không còn vợ bên cạnh.

Tác giả Lê Thị Thanh Lâm
Tác giả Lê Thị Thanh Lâm

Những dòng tác giả viết trong phần 1 - Khởi đầu: Xuyên qua cô đơn thật sự chạm tới cảm xúc người đọc. Ở đó là nỗi lòng của một người chồng thương vợ, cảm thấy chông chênh, cô đơn khi vợ không còn nữa. Ở đó là những lo lắng của các con khi cha không muốn ở lại thành phố mà chỉ mong được trở về quê nhà, vì nhà gần mộ mẹ.

Biết không thể thay đổi quyết định của cha, tác giả và chị gái đồng thuận để ba về quê nhưng tìm cách chăm sóc, hỏi han từ xa. Mỗi tuần, 2 chị em thay phiên nhau về thăm ba.

Tình thương và sự kiên nhẫn

Sau thời gian con ở một nơi, ba ở một nơi không tiện chăm sóc, tác giả và chị gái đón được ba lên thành phố sống gần 2 chị em. Những khó khăn trong việc thấu hiểu tâm lý người già giờ đây mới bắt đầu.

Thông qua các câu chuyện trong cuốn sách, tác giả cho biết việc đồng hành cùng người lớn tuổi rất cần tình thương, sự nhẫn nại, lắng nghe, thấu hiểu, không áp đặt và cũng cần ghi nhận, tôn trọng. Những yêu cầu này không quá lớn lao nhưng cũng không dễ để thực hiện nếu người chăm sóc không có sự kiên nhẫn và tình thương.

Vì kể những tình huống thực tế, lại khéo lồng ghép kỷ niệm xưa và chuyện hôm nay, nên nội dung của sách Người giữ thời gian khá sinh động, vừa tạo cảm giác gần gũi, chân tình, vừa như cuốn cẩm nang bao hàm các kiến thức, trải nghiệm, gợi ý hướng xử lý khi có tình huống tương tự xảy ra.

Người giữ thời gian là cuốn sách thứ 4 của tác giả Lê Thị Thanh Lâm
Người giữ thời gian là cuốn sách thứ 4 của tác giả Lê Thị Thanh Lâm

Điều sâu thẳm nhất đọng lại trong hơn trăm trang viết là tình thương mà tác giả dành cho ba của mình. Tình thương ấy được thể hiện qua nhiều trạng thái cảm xúc, gói ghém thông qua 33 câu chuyện được kể trong sách.

Đó là sự ngưỡng mộ của người con dành cho những năm tháng ba làm việc, cống hiến hết mình; là sự xót xa khi thấy ông đứng trước những mất mát về người thân, bạn bè; là niềm vui lấp lánh trong ánh mắt khi thấy ông vui với con cháu; là niềm thương cảm tận sâu bên trong khi biết ông không thể kiểm soát cơ thể trước những thay đổi vì tuổi tác...

Từng trang viết trong Người giữ thời gian như một sự gợi nhắc từ tác giả gửi đến bạn đọc. Với những ai còn ba mẹ để phụng dưỡng, hãy trân trọng từng phút giây còn được bên cạnh, đồng hành. Vì theo năm tháng, người già như ngọn đèn dầu sắp tắt đi, họ rất cần tình thương, sự thấu hiểu của con cháu để cảm thấy bản thân không là gánh nặng ở chặng cuối đời người.

Vào sáng ngày 28/6, Báo Phụ nữ TPHCM sẽ cùng tác giả Lê Thị Thanh Lâm tổ chức buổi ra mắt cuốn sách Người giữ thời gian. Sự kiện diễn ra đúng ngày Gia đình Việt Nam, đây là dịp ý nghĩa để mỗi người nhìn nhận lại giá trị của tình thân, sự gắn kết thiêng liêng, quý giá trong mỗi gia đình.

Tác giả Lê Thị Thanh Lâm nguyên là Phó chủ tịch Hội nữ Doanh nhân TPHCM (HAWEE), nguyên Phó tổng giám đốc Sài Gòn Food. Trước Người giữ thời gian, chị từng ra mắt 3 cuốn sách gồm Người thả diều (2017), Người dẫn chuyện (2020), Người cố vấn - Mentoring (2022).

Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI