PNO - Em có thể trình bày những điều mình dự định làm, phấn đấu, đặt mục tiêu... để ba mẹ hiểu, thông cảm và cùng bàn bạc với em.
| Chia sẻ bài viết: |
Minh Tú 16-07-2025 11:47:04
Chào em, cho chị đồng cảm với em nhé. Chị cũng từng ở hoàn cảnh của em một thời gian khá dài. Việc này thời gian đầu chị không thấy có gì ảnh hưởng đến mình nhưng lâu dài chị bị kiệt sức và mệt mỏi. Chị dứt khoát ra đi và chưa hề một lần hối hận với quyết định của mình. Cuộc sống chị tốt hơn, chị có thời gian chăm sóc cho bản thân, lương tiền cũng ổn nên sau này chị có tiền để gửi về cho ba mẹ đều đặn, không thấy áp lực như trước nữa. Chị kể ra tình huống của chị để em biết rằng tình huống của em sẽ càng ngày càng tệ hơn nếu em không minh bạch giữa đời sống của em và của ba mẹ em. Việc ba mẹ muốn em nuôi ba mẹ có lẽ cũng từ những gì trong quá khứ. Họ không sai nhưng sẽ không tốt cho em nếu em cứ thấy ngộp thở. Đây là dấu hiệu cho thấy em không thực sự thấy cách làm này là hợp lý. Cách giải quyết như chị Hạnh Dung là hợp lý và đúng đấy em ạ. Chị hoàn toàn đồng ý trên phương diện của một người đã từng ở hoàn cảnh của em. Dù em làm gì và quyết định như thế nào, hãy để ba mẹ biết em luôn hướng về gia đình, em sẽ không rời bỏ gia đình mình.
Thu Lan 13-07-2025 10:16:12
Quyết định sao cho hợp tình hợp lý nhưng đừng bỏ cha già bệnh nghe chị. Sẽ dằn vặt cả đời đấy.
Anna 12-07-2025 18:35:30
Nghe câu chuyện của cháu, cô lại có ngẫm nghĩ về ký ức của đời mình. Cô ra trong một gia đình không những nghèo mà còn lạc hậu, trọng nam khinh nữ. Mẹ cô chỉ thích con trai và không hề thích con gái. Mẹ cô sinh được 7 người con nhưng con một bề, 1 người ra đi khi còn nhỏ. Khi cô mới lên 10 thì ba cô mất. Các chị của cô lớn lên, học xong đi làm rồi yên bề gia thất, cuộc sống cũng chẳng ai có của để nên không ai giúp mẹ được gì. Cô chỉ được học đến lớp 12 rồi ra đời làm đủ mọi việc từ đi bán hàng thuê, đào móng nhà thuê, công nhân may... để kiếm tiền phụ mẹ nuôi 2 em ăn học hết đại học. Khi em kế của cô tốt nghiệp đại học ra trường đi làm rồi lập gia đình, cô lại phải dành dụm tiền làm của hồi môn đưa cho mẹ tặng em để em khỏi bị gia đình chồng coi khinh. Thời gian trôi qua, cuối cùng em út của cô cũng tốt nghiệp đại học. Cô lại phải gồng gánh đưa em vô Sài Gòn và tìm việc làm. Cũng may em gái út của cô rất thương cô, chị em cùng nhau cố gắng làm việc, tiết kiệm. Cuối cùng cô cũng tiếp tục học được lên cao, học được 2 ngôn ngữ và thực hiện được những ước mơ của mình. Hơn 4 năm trước, cô đã cùng em gái út xây lại cho mẹ cô 1 căn nhà khang trang với đầy đủ tiện nghi dù khi còn trẻ cô phải từ bỏ tất cả những hưởng thụ nhỏ cho bản thân, từ bỏ cả hạnh phúc riêng. May, ông trời không bạc đãi với sự hy sinh của cô. Đến gần 40 tuổi, bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, làm việc chăm chỉ, cô đã có tất cả những gì mong ước. Giờ sắp bước vô tuổi nghỉ hưu, cô cảm thấy không hối tiếc với những gì mình đã hy sinh cho gia đình.
Makisan
Rất nhiều người hy sinh vì cha mẹ, anh chị, vợ chồng nhưng cuối cùng chỉ là con tốt thí cho gia đình.
Kiều Nhi 12-07-2025 15:33:02
Không ổn, em à.
Thu Hiếu 12-07-2025 15:31:36
Hãy nói thật lòng mình, mong cha mẹ thông cảm. Tất nhiên, em sẽ chu toàn chữ hiếu trong khả năng nhưng không thể gánh vác cả gia đình từ nay về sau.
Ttky 12-07-2025 07:37:07
Nhà hàng xóm tôi có 3 đứa con vừa lớn là họ tống đi xk lao động, cha mẹ chưa đến 50 là nghỉ bán hàng suốt ngày chưng diện cho tiền họ hàng lấy le. Khi 3 đứa con về nước làm bảo vệ với phục vụ khách sạn và chỉ con gái mua được cái nhà nhỏ, một mình nuôi 3 đứa con do chồng bỏ, 2 con trai thì cũng vợ bỏ.
Kiều Nhi 11-07-2025 20:07:40
Em cần trút hết nỗi lòng với ba mẹ, may ra...
Trở về là để chịu trách nhiệm, để đối mặt. Nếu anh cứ tiếp tục lẩn tránh, nỗi đau đó, vết thương đó sẽ không bao giờ tan đi.
Cha mẹ đã già, chẳng dám tiêu gì cho bản thân. Đến tết, bao nhiêu tiền con biếu, các cụ lại đem ra lì xì hết cho đám cháu chắt.
Chị đừng để sự phản bội của chồng phá hủy sự tự tin, lòng tự hào của chị về chính bản thân.
Tổ ấm của em. Em là nữ chủ nhân. Vợ cũ là khách. Tại sao chủ nhà lại sợ khách mà bỏ trốn?
Tôi vừa nhận tiền tết hơn 70 triệu đồng, định bụng năm nay có cái tết huy hoàng, ai dè vợ thu hết.
Đoạn đường phía trước của chị có thể bắt đầu lại bằng sự nhẹ nhàng và bình yên từ chính trái tim mình.
Một bà mẹ hiểu chuyện sẽ biết đâu là sự lựa chọn tốt nhất cho con trai mình.
Mỗi lần bà mang gà lên, căn hộ nhỏ vốn ngăn nắp bỗng biến thành cái chuồng gà bất đắc dĩ.
Đừng tin lời xin lỗi hay hứa hẹn ngay lúc này. Người thật sự muốn sửa sẽ tự giác thay đổi, chịu bất tiện, chịu bị giám sát tạm thời.
Đừng bao giờ hối hận vì mình đã sống tử tế. Sự tử tế của chị là vốn liếng quý giá nhất để con cái nhìn vào và tôn trọng mẹ.
Tết với em là ác mộng khi mẹ chồng cuồng dọn dẹp. Đồ đạc từ nhà kho đến phòng khách bà cứ khiêng ra rửa rồi trả về chỗ cũ...
Giữ kín chuyện con riêng tức là em đang đùa với lửa và quan trọng hơn, em đang vô tình làm tổn thương con mình.
Không có giải pháp nào tuyệt đối vẹn cả nhiều đàng như anh mong muốn nhưng là người một nhà thì sẽ thông cảm cho nhau.
Anh trách tôi tính toán với chồng, tiền lương đưa hết cho vợ mà khi cần cứ phải như đi xin nhưng không biết tiền anh lấy hơn cả lương đưa vợ.
Khi cảm nhận được sự an toàn và tin cậy từ mẹ, con sẽ tự nhiên mở lòng, chị cũng dễ hiểu con hơn và có thể định hướng khi cần.
Sống thật không đồng nghĩa nói năng không kiểm soát, cáu gắt hay quát tháo. Cảm xúc là thật nhưng cách thể hiện cảm xúc luôn là một sự lựa chọn.
Lúc yêu, em là "nữ hoàng" của chồng. Em hắt hơi là anh cuống cuồng mua thuốc, cháo... Vậy mà mọi chuyện thay đổi từ khi "kẻ thứ ba" xuất hiện.
Chị cần điều chỉnh cách dạy con nếu không muốn nỗi sợ ấy theo con lâu dài và trở thành một dấu ấn xấu trong quan hệ mẹ con.