“Cam tiến vua” người mua trả trăm ngàn/trái, chủ vườn không dám nhận

21/12/2024 - 06:25

PNO - Cam đặc sản có giá từ 70.000-100.000 đồng/trái rụng hàng loạt ngay trước vụ thu hoạch khiến nhiều chủ vườn thấp thỏm lo âu, không dám nhận tiền cọc đặt cam tết của khách hàng.

Tết Ất Tỵ chỉ còn hơn 1 tháng, đây cũng là thời điểm các vườn cam Xã Đoài - đặc sản “cam tiến vua” (xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Tuy nhiên, thời điểm này nhiều chủ vườn cam Xã đoài đang đứng ngồi không yên, lo thất thu vụ cam tết trước hiện tượng cam rụng hàng loạt.
Tết Ất Tỵ chỉ còn hơn 1 tháng, đây cũng là thời điểm các vườn cam Xã Đoài - đặc sản “cam tiến vua” (xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Tuy nhiên, thời điểm này nhiều chủ vườn cam đứng ngồi không yên, lo thất thu vụ cam tết trước hiện tượng cam rụng hàng loạt.
Tỉ mỉ kiểm tra “sức khỏe” của những quả cam đang dần ngả màu vàng óng trên cây, ông Nguyễn Văn Thọ (trú xã Nghi Diên) cho biết, năm nay không những cam chín muộn hơn những năm trước mà còn rụng hàng loạt không rõ nguyên nhân. Với hơn 50 gốc cam Xã Đoài, mỗi vụ tết ông Thọ thu về từ 200-350 triệu đồng.
Tỉ mỉ kiểm tra “sức khỏe” của những trái cam đang dần ngả màu vàng óng trên cây, ông Nguyễn Văn Thọ (trú xã Nghi Diên) cho biết, năm nay không những cam chín muộn hơn những năm trước mà còn rụng hàng loạt không rõ nguyên nhân. Với hơn 50 gốc cam Xã Đoài, mỗi vụ tết ông Thọ thu về từ 200-350 triệu đồng.
Năm nay vườn cam của ông Thọ vẫn cho quả sai và rất đẹp. Song từ tháng Chín, cam bắt đầu rụng quả hàng loạt một cách bất thường. Lão nông này ước tính tình trạng rụng quả kéo dài thời gian qua đã khiến sản lượng cam trong vườn giảm quá nửa. Hiện cả vườn chỉ còn khoảng 4.000 quả, dự kiến sẽ tiếp tục rụng còn khoảng hơn một nửa.
Năm nay vườn cam của ông Thọ vẫn cho trái sai và rất đẹp. Song từ tháng Chín, cam bắt đầu rụng trái hàng loạt một cách bất thường. Lão nông này ước tính tình trạng rụng trái kéo dài thời gian qua đã khiến sản lượng cam trong vườn giảm quá nửa. Hiện cả vườn chỉ còn khoảng 4.000 trái, dự kiến sẽ tiếp tục rụng còn khoảng hơn một nửa.
Nhiều quả cam đã ngả màu vàng óng song cũng bị thối cuống rồi rụng ngay trước ngày thu hoạch.
Nhiều trái cam đã ngả màu vàng óng song cũng bị thối cuống rồi rụng ngay trước ngày thu hoạch.
“Cam ngơ rất nhiều, loại này dù chưa rụng nhưng trước sau gì nó cũng rụng chứ không thu hoạch được. Tôi cũng chỉ cố giữ lại những quả chất lượng bán để giữ chữ tín với khách hàng. Hiện rất nhiều khách đã bắt đầu đặt cọc tiền mua cam tết, nhưng tôi chỉ nhận cọc vài trăm quả cho khách quen thôi” - ông Thọ nói.
“Cam ngơ rất nhiều, loại này dù chưa rụng nhưng trước sau gì nó cũng rụng chứ không thu hoạch được. Tôi cũng chỉ cố giữ lại những trái chất lượng bán để giữ chữ tín với khách hàng. Hiện rất nhiều khách đã bắt đầu đặt cọc tiền mua cam tết, nhưng tôi chỉ nhận cọc vài trăm trái cho khách quen thôi” - ông Thọ nói.
Vươn cam Xã Đoài 35 cây của ông Phạm Đình Khang (60 tuổi, trú xã Nghi Diễn) cũng trong tình trạng tương tự. Đầu vụ, ông Khang ước tính thu hơn 1.000 quả, song đến nay chỉ còn khoảng 400 quả trên cây. Nếu cam vẫn tiếp tục rụng quả, khả năng đến tết vườn cam của ông không còn cam để bán cho khách.
Vườn cam Xã Đoài 35 cây của ông Phạm Đình Khang (60 tuổi, trú xã Nghi Diễn) cũng trong tình trạng tương tự. Đầu vụ, ông Khang ước tính thu hơn 1.000 trái, song đến nay chỉ còn khoảng 400 trái trên cây. Nếu cam vẫn tiếp tục rụng, khả năng đến tết vườn cam của ông không còn cam để bán cho khách.
Là một trong những người trồng cam lớn nhất xã Nghi Diên với hơn 400 cây, ông Phan Công Hưởng nói rằng, chưa năm nào cam rụng nhiều như năm nay. “Có cây đã rụng hơn nửa quả, có cây rụng đến 90%. Cam Xã Đoài thường được thu hoạch vào cận tết để khách làm quà biếu, nhưng giờ đến lúc đó không biết cam có rụng hết hay không nên năm nay tôi không nhận tiền đặt mua cam của khách” - ông Hưởng nói.
Là một trong những người trồng cam lớn nhất xã Nghi Diên với hơn 400 cây, ông Phan Công Hưởng nói rằng, chưa năm nào cam rụng nhiều như năm nay. “Có cây đã rụng hơn nửa trái, có cây rụng đến 90%. Cam Xã Đoài thường được thu hoạch vào cận tết để khách làm quà biếu, nhưng giờ đến lúc đó không biết cam có rụng hết hay không nên năm nay tôi không nhận tiền đặt mua cam của khách” - ông Hưởng nói.
Theo ông Hưởng, việc cam rụng quả khá bình thường, nhưng hiện tượng này thường chỉ xảy ra vào những năm mưa lụt nhiều, cam bị ngập úng. Đây là lần đầu tiên cam rụng hàng loạt không rõ nguyên nhân, trong khi cây cam vẫn xanh tốt, không bị sâu bệnh hay vàng lá. Để cứu vãn vườn cam, ông đã mời các chuyên gia từ Hà Nội và Bắc Giang về kiểm tra nhưng vẫn chưa có kết luận chính thức, chỉ nghi ngờ do sương muối.
Theo ông Hưởng, việc cam rụng trái khá bình thường, nhưng hiện tượng này thường chỉ xảy ra vào những năm mưa lụt nhiều, cam bị ngập úng. Đây là lần đầu tiên cam rụng hàng loạt không rõ nguyên nhân, trong khi cây cam vẫn xanh tốt, không bị sâu bệnh hay vàng lá. Để cứu vãn vườn cam, ông đã mời các chuyên gia từ Hà Nội và Bắc Giang về kiểm tra nhưng vẫn chưa có kết luận chính thức, chỉ nghi ngờ do sương muối.
Nhiều quả cam to, đẹp, đã chuyển màu vàng óng trên cây nhưng lại xuất hiện các vết thâm đen, thối cuống.
Nhiều trái cam to, đẹp, đã chuyển màu vàng óng trên cây nhưng lại xuất hiện các vết thâm đen, thối cuống.
Cam rụng đầy dưới các gốc cây được người dân thu gom để ủ làm phân bón cho vụ cam năm sau.
Cam rụng đầy dưới các gốc cây được người dân thu gom để ủ làm phân bón cho vụ cam năm sau.
Nhiều quả cam tuy chưa rụng nhưng đã có dấu hiệu hỏng ở phần cuống, khi bóc ra thì bị thâm đen ở giữa.
Nhiều trái cam tuy chưa rụng nhưng đã có dấu hiệu hỏng ở phần cuống, khi bóc ra thì bị thâm đen ở cuống.
Nếu như nhiều chủ vườn cam Xã Đoài đang thấp thỏm lo cam rụng, thì ông Nguyễn Văn Đồng (52 tuổi, trú xã Nghi Diên) đã qua giai đoạn này bởi vườn cam 32 gốc không còn quả nào. “Coi như mất tết vì cam rụng sạch rồi, không còn quả nào để ăn nữa chứ đừng nói là bán” - ông Đồng nói.
Nếu như nhiều chủ vườn cam Xã Đoài đang thấp thỏm lo cam rụng, thì ông Nguyễn Văn Đồng (52 tuổi, trú xã Nghi Diên) đã qua giai đoạn này bởi vườn cam 32 gốc chỉ còn lác đác vài trái. “Coi như mất tết vì cam rụng sạch rồi, sợ không có mà ăn nữa chứ đừng nói là bán” - ông Đồng nói.
Bà Nguyễn Thị Thiết - cán bộ Địa chính - Nông nghiệp xã Nghi Diên - cho biết, toàn xã hiện còn khoảng 30ha cam Xã Đoài, trong đó có 20ha ở 2 trang trại cam lớn, còn lại 10ha nằm rải rác trong các vườn nhà 50 hộ dân. Năm nay do quả bị rụng, sản lượng cam trên địa bàn xã giảm mạnh.
Bà Nguyễn Thị Thiết - cán bộ Địa chính - Nông nghiệp xã Nghi Diên - cho biết, toàn xã hiện còn khoảng 30ha cam Xã Đoài, trong đó có 20ha ở 2 trang trại cam lớn, còn lại 10ha nằm rải rác trong các vườn nhà 50 hộ dân. Năm nay do trái bị rụng, sản lượng cam trên địa bàn xã giảm mạnh.

Với vị ngọt thanh và hương thơm đặc trưng, ruột cam có màu vàng óng, vỏ mịn, mỏng đều, cam Xã Đoài thường được khách hàng đến tận vườn để chọn lựa từng trái. Cam Xã Đoài nổi tiếng đã đi vào thơ ca, từng được dùng để tiến vua.

Nhờ vậy, trong khi các loại cam khác thường được bán theo trọng lượng, thì cam Xã Đoài lại được bán theo trái với giá từ 70.000 - 80.000 đồng/trái, có năm lên đến 100.000 đồng/trái. Phần lớn cam đã được khách đặt trước rồi chờ đến sát tết mới hái.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI