Bỏ chạy khi gặp người yêu đương nghiêm túc

03/12/2025 - 18:00

PNO - Đừng vội tuyên bố “không bao giờ yêu ai, gắn bó với ai”, hãy để mọi thứ đến thật tự nhiên.

Chị Hạnh Dung ơi,

Khi yêu, ai cũng muốn tìm được người thật lòng, nghiêm túc, thủy chung mà em thì ngược lại. Sau khi ly hôn, giải thoát khỏi cuộc hôn nhân nhiều nỗi buồn, em không bao giờ muốn đưa đầu vào “thòng lọng hôn nhân” thêm lần nữa.

Cuộc sống của em bây giờ rất thoải mái, tự do, ngoài giờ làm việc thì mua sắm, cà phê, du lịch. Thú thật em cũng có bạn trai để hẹn hò, thậm chí em từng tham gia các ứng dụng qua mạng và có những mối tình 1 đêm vui vẻ. Hễ chàng nào có ý dây dưa, nói lời nhớ nhung, yêu đương là em… bỏ chạy cho lành. Em hài lòng với cuộc sống hiện tại và không muốn thay đổi.

Gần đây, em quen một anh chàng khá đẹp trai, chỉ tính quen cho vui nhưng anh ta lại đeo bám ghê quá, nói muốn tiến xa hơn tình 1 đêm, muốn chăm sóc, làm chỗ dựa cho em cả đời. Em nghe cũng thấy vui vui, hay hay nhưng không tin. Thế nhưng, mẹ em biết chuyện thì mừng như bắt được vàng, kêu em đưa anh ta về nhà chơi, ra sức vun vào, nói chừng nào em ổn định chuyện chồng con thì mẹ chết mới nhắm mắt. Mẹ em bị K hiện đã trị xong nhưng vẫn lo tái phát. Em có nên chấp nhận mối quan hệ này để mẹ yên lòng?

Hạnh Nhi (Gia Lai)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet


Hạnh Nhi thân mến,

Em đang bối rối khi mong muốn của bản thân và những người xung quanh hiện không trùng khớp với nhau. Vậy thì chúng ta cùng xét lại mong muốn của từng người, từ đó lựa chọn phương án phù hợp nhất.

Em không sai khi mong muốn cuộc sống tự do, thoải mái. Hôn nhân không hạnh phúc khiến em không muốn đi lại vết xe đổ là điều dễ hiểu. Em đang vui với cuộc sống độc thân, không muốn ràng buộc, không muốn ai xen vào nhịp sống của mình. Nếu hiện tại chưa muốn thay đổi, em có quyền sống theo cách em muốn. Sau này có thể sẽ có lúc em nghĩ khác, mong muốn khác, khi đó hãy hay.

Về mẹ em, tâm trạng của người mang bệnh nan y cộng với tình thương của người mẹ khiến bà có ý hối thúc, vun vén mong con gái sớm có người bầu bạn, phòng khi mình không còn. Mong muốn đó rất đáng được sẻ chia, đồng cảm. Tuy nhiên, Hạnh Dung tin rằng trong sâu thẳm mẹ cũng chỉ muốn em hạnh phúc. Có thể trong nếp nghĩ của người lớn tuổi, hạnh phúc của phụ nữ đồng nghĩa với chuyện có chồng, có con. Khi mẹ hiểu em vẫn có thể hạnh phúc khi tự chủ trong công việc, chủ động trong cuộc sống, mẹ cũng sẽ yên lòng.

Về người đàn ông kia, anh ta kiên trì theo đuổi, muốn tiến xa hơn, muốn làm chỗ dựa và chăm sóc em cả đời. Đó là động cơ tốt đẹp nhưng cũng mới chỉ là lời nói, chưa đủ thời gian để chứng minh bằng hành động cụ thể. Hiện lòng em chưa muốn tiến xa hơn, vậy thì nếu cảm nhận anh ta là người tốt, em có thể duy trì quan hệ bạn bè. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Đó cũng xem như cơ hội để em quan sát thêm, là giai đoạn thử thách sự kiên trì và tấm chân tình của anh ấy.

Tóm lại, hiện tại, giải pháp cho tình huống của em là duy trì mối quan hệ với anh bạn kia ở mức vừa phải, vui vẻ, thoải mái, mọi việc cứ để tiến triển tự nhiên. Việc này cũng khiến mẹ em bớt lo khi thấy con gái không đóng cửa trái tim mà vẫn sống với thái độ tích cực, cởi mở, cho bản thân cơ hội. Bên cạnh đó, quan trọng nhất là em vẫn giữ được nhịp sống vui vẻ, công tác tốt, sức khỏe thể chất và tinh thần ổn định. Khi em vui khỏe, lạc quan, những gì tốt đẹp sẽ đến.

Đừng vội tuyên bố “không bao giờ yêu ai, gắn bó với ai”, hãy để mọi thứ đến thật tự nhiên. Chúc em hạnh phúc.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI