Sửa chữa 'Mái ấm tình thương' dành tặng phụ nữ neo đơn

13/05/2026 - 11:15

PNO - Sáng 13/5, Hội LHPN phường Hạnh Thông, TPHCM tổ chức lễ bàn giao công trình sửa chữa “Mái ấm tình thương” cho hộ bà Đỗ Thị Ngọc Trâm, ngụ tại địa chỉ 334/35/2 Nguyễn Văn Nghi, khu phố 23, phường Hạnh Thông.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, đồng thời chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026) và đợt thi đua cao điểm hướng tới Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.

Tình trạng nhà của bà Trâm trước đây. Ảnh: NL
Tình trạng nhà của bà Trâm trước đây - Ảnh: NL

Bà Trâm năm nay 57 tuổi, là phụ nữ neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau khi mẹ ruột qua đời, bà sống một mình, sức khỏe yếu, tinh thần không ổn định và không còn khả năng lao động để tự trang trải cuộc sống. Mọi chi phí sinh hoạt hằng ngày chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ từ cấp ủy, chi hội phụ nữ khu phố cùng các mạnh thường quân địa phương. Đặc biệt, từ năm 2024 đến nay, bà Trâm đã được cấp ủy và Chi hội Phụ nữ khu phố 27 hỗ trợ định kỳ 500.000 đồng mỗi tháng cùng nhu yếu phẩm, suất ăn để ổn định cuộc sống.

Ngôi nhà của bà Trâm trước đây đã xuống cấp nghiêm trọng với nhiều hạng mục hư hỏng. Tường nhà mục nát, mái tôn cũ dột nhiều nơi mỗi khi trời mưa, gác nhà không còn chắc chắn, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sự an toàn của bà. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế quá khó khăn nên bà không có khả năng sửa chữa.

Trước hoàn cảnh đó, Hội LHPN phường Hạnh Thông đã vận động sự chung tay hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, khu phố và gia đình để thực hiện công trình sửa chữa nhà cho bà Trâm. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 40 triệu đồng, trong đó gia đình đóng góp 20 triệu đồng, Hội LHPN phường vận động hỗ trợ 20 triệu đồng.

Căn nhà sau khi được sửa chữa mới. Ảnh: NL
Căn nhà sau khi được sửa chữa mới - Ảnh: NL

Sau khoảng một tuần thi công, căn nhà đã được sửa chữa, thay mới mái tôn, sơn sửa tường, trám vá các vị trí hư hỏng, gia cố lại những phần xuống cấp… trở nên khang trang, sạch đẹp và an toàn hơn.

Bà Huỳnh Thị Thuý Phương - Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM thăm hỏi, tặng quà đến bà Trâm
Bà Huỳnh Thị Thuý Phương - Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM - thăm hỏi, tặng quà đến bà Trâm - Ảnh: NL

Tham dự lễ bàn giao nhà có bà Huỳnh Thị Thuý Phương - Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM. Bà Thúy Phương đã gửi lời thăm hỏi, động viên bà Trâm cố gắng vượt qua khó khăn và cũng gửi lời chúc mừng bà Trâm khi có được mái ấm mới khang trang hơn, mong bà có thêm động lực, niềm tin phát triển cuộc sống dần ổn định trong thời gian tới.

Đồng thời bà Thúy Phương ghi nhận và cảm ơn sự chung tay của các mạnh thường quân, cán bộ hội và người dân địa phương trong việc chăm lo cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bà bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự đồng hành, sẻ chia từ cộng đồng để hỗ trợ thêm nhiều phụ nữ neo đơn, yếu thế có điều kiện ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo Hội LHPN TPHCM, lãnh đạo phường, cấp uỷ khu phố, cán bộ Hội địa phương đến chung vui cùng gia đình bà Trâm. Ảnh:NL
Lãnh đạo Hội LHPN TPHCM, lãnh đạo phường, cấp uỷ khu phố, cán bộ Hội địa phương đến chung vui cùng gia đình bà Trâm - Ảnh: NL

Thay mặt gia đình, bà Nguyễn Loan Anh - người thân của bà Trâm - chân thành gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương, Hội LHPN phường, các mạnh thường quân cùng bà con khu phố đã quan tâm, hỗ trợ gia đình trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời.

"Trước đây, mỗi khi trời mưa là 2 mẹ con lại thấp thỏm lo vì căn nhà dột nhiều chỗ, nước tạt khắp nơi. Em Trâm lại đau yếu nên mọi sinh hoạt đều rất chật vật. Sau khi mẹ em qua đời, cuộc sống càng thêm khó khăn. Nay được mọi người chung tay sửa sang lại căn nhà khang trang, vững chãi hơn, gia đình rất xúc động và biết ơn. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên lớn để em tôi yên tâm sinh sống, có thêm động lực tiếp tục cố gắng vươn lên trong cuộc sống” - bà Loan Anh chia sẻ.

Hải Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI