Bệnh viện Chợ Rẫy tưng bừng hội hoa xuân

17/01/2023 - 11:59

PNO - Sáng 17/1, tập thể y bác sĩ và các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cùng nhau đón tết sớm với đường hoa rực rỡ sắc màu.

 

Sáng nay, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM đã khai mạc đường hoa xuân trong khuôn viên bệnh viện. Đây là một trong những hoạt động nổi bật mà bệnh viện dành tặng nhân viên y tế, cũng như các bệnh nhân phải điều trị không kịp về quê vui Tết với gia đình
Sáng nay, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM đã khai mạc đường hoa xuân trong khuôn viên bệnh viện. Đây là một trong những hoạt động nổi bật mà bệnh viện dành tặng nhân viên y tế cũng như các bệnh nhân phải điều trị nội trú, không kịp về quê vui tết với gia đình
Đường hoa có sự tham gia của 74 đơn vị đến từ các Trung tâm, khoa, phòng của bệnh viện. Nhân viên y tế đã thiết kế nên 56 tiểu cảnh gói trọn trong chủ đề Xuân Nghĩa tình, Mừng đại hội Đảng, mừng Xuân Quý Mão hay các nội dung khác như phòng chống dịch COVID-19…
Đường hoa có sự tham gia của 74 đơn vị thuộc các trung tâm, khoa, phòng của bệnh viện. Nhân viên y tế đã thiết kế 56 tiểu cảnh mang chủ đề Xuân Nghĩa tình, Mừng đại hội Đảng, mừng Xuân Quý Mão hay các nội dung khác như phòng chống dịch COVID-19…
Sau khi khai mạc, thân nhân, bệnh nhân cùng nhau chụp ảnh lưu niệm, không phân biệt người bệnh hay nhân viên  y tế, tất cả cùng gác lại vất vả, khó khăn, nỗi đau bệnh tật để hòa mình vào mùa xuân mới
Sau khi khai mạc, thân nhân, bệnh nhân cùng nhau chụp ảnh lưu niệm, không phân biệt người bệnh hay nhân viên y tế, tất cả cùng gác lại vất vả, khó khăn, nỗi đau bệnh tật để hòa chung niềm vui mùa xuân mới
Người bệnh đi dạo đường hoa tinh thần cũng thư thái hơn thay vì trên giường bệnh với nỗi nhớ gia đình
Người bệnh đi dạo đường hoa, tinh thần cũng thư thái hơn thay vì ở trên giường bệnh với nỗi nhớ gia đình
Nhiều người cũng lên đồ đi chơi tết sớm, chụp hình lưu niệm với đường xuân rực rỡ
Nhiều người cũng "lên đồ" đi chơi tết sớm, chụp hình lưu niệm với đường xuân rực rỡ
Bà Nguyễn Thị Bé Ba (63 tuổi, ở Đồng Tháp) đẩy con gái là chị Trần Thị Quyên (26 tuổi) đi ngắm đường hoa. Theo bà Ba, chị Quyên bị bại liệt từ nhỏ, hiện tại bị đang bị khối u ở bụng nên phải nhập viện theo dõi. Vì vậy, tết này có thể hai mẹ con bà phải đón tết trong bệnh viện
Bà Nguyễn Thị Bé Ba (63 tuổi, ở Đồng Tháp) đẩy con gái là chị Trần Thị Quyên (26 tuổi) đi ngắm đường hoa. Theo bà Ba, chị Quyên bị bại liệt từ nhỏ, hiện tại bị đang bị khối u ở bụng nên phải nhập viện theo dõi. Vì vậy, tết này có thể mẹ con bà phải đón tết trong bệnh viện
Bà Ba nhờ người chụp ảnh cho hai mẹ con nhân dịp năm mới. Hôm nay, bệnh viện cũng có góc chụp và tặng ảnh cho mọi người
Bà Ba nhờ người chụp ảnh cho hai mẹ con nhân dịp năm mới. Hôm nay, bệnh viện cũng có góc chụp và tặng ảnh cho mọi người
Chị Quyên không thể nói chuyện, vận động yếu nhưng cứ gặp bác sĩ là chị lại khoe bức ảnh hai mẹ con chị được bệnh viện chụp và in ra tặng
Chị Quyên không thể nói chuyện, vận động yếu, nhưng cứ gặp bác sĩ là chị lại khoe bức ảnh mẹ con chị được bệnh viện chụp và in ra tặng
Thấy con quý bức ảnh, bà Ba xúc động: Có thể trí não con tôi còn nhận thức được mọi việc, nhưng cháu khó để nói thành lời. Vì vậy tôi đưa cháu xuống đây dạo mát để con vui hơn, tôi cũng cảm thấy thoải mái tinh thần hơn. Cuối cùng, con tôi cũng được đi chơi tết
Thấy con quý bức ảnh, bà Ba xúc động: "Có thể trí não con tôi còn nhận thức được mọi việc, nhưng khó để nói thành lời. Tôi đưa con xuống đây dạo mát để con vui hơn, tôi cũng cảm thấy thoải mái tinh thần hơn. Hai mẹ con không chỉ được đi chơi tết, mà còn có hình kỷ niệm".
Đường hoa ngày càng nhộn nhịp bởi thân nhân, bệnh nhân xuống vui xuân đông hơn. Cũng vì thế, bệnh viện trở nên nhộn nhịp, sắc xuân tưng bừng
Đường hoa ngày càng nhộn nhịp bởi thân nhân, bệnh nhân xuống vui xuân đông hơn. Bệnh viện trở nên rộn ràng, ngập tràn sắc xuân.
Nhân dịp này, phòng Công tác xã hội cũng đã tặng quà động viên tinh thần cho người bệnh yên tâm chữa trị
Nhân dịp này, Phòng Công tác xã hội của bệnh viện cũng đã tặng quà động viên tinh thần cho người bệnh yên tâm chữa trị
Mỗi tiểu cảnh mang ý nghĩa riêng nhưng tựu trung mang lại niềm tin, hạnh phúc cho năm mới, cầu mong mọi người được bình an.
Mỗi tiểu cảnh mang ý nghĩa riêng cùng chung tay mang lại niềm tin, hạnh phúc cho năm mới, cầu mong mọi người được bình an.

Phạm An

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=