Bệnh nhân ung thư tự tin qua những chiếc nón nghĩa tình

19/04/2019 - 14:53

PNO - Cùng sự góp sức của nữ thợ may có con qua đời do bệnh ung thư, Bệnh viện Từ Dũ đã tặng hàng trăm chiếc nón đa năng cho những phụ nữ đang hóa trị.

Benh nhan ung thu tu tin qua nhung chiec non nghia tinh

Sáng 19/4, Bệnh viện Từ Dũ đã có buổi truyền cảm hứng tự tin, tăng sức mạnh yêu thương cho các nữ bệnh nhân tại khoa Ung bướu Phụ khoa thông qua hành động tặng những chiếc nón đa năng.

Chiếc nón không chỉ che đi mái tóc rơi rụng, làm đẹp cho đầu mà nó còn có thể quấn quanh cổ khi ngủ, đeo vào tay để giữ dây dịch truyền, làm khẩu trang tránh nắng...

Benh nhan ung thu tu tin qua nhung chiec non nghia tinh
ThS.BS Lê Tự Phương Chi – Phó khoa Ung bướu Phụ khoa, Bệnh viện Từ Dũ – cho biết: “Một khi phụ nữ bị ung thư, ngoài nỗi đau về thể xác thì họ cảm thấy tự ti, mặc cảm; nhất là giai đoạn truyền hóa chất do tóc rụng liên tục. Nhiều phụ nữ ám ảnh đến mức ngại giao tiếp, thậm chí không dám bước ra đường và luôn cảm thấy bế tắc trong cuộc sống".
Benh nhan ung thu tu tin qua nhung chiec non nghia tinh
Mỗi khi bị rụng tóc, bệnh nhân sẽ lạnh đầu khi nằm phòng máy lạnh... nên các cô điều dưỡng đề xuất nên làm khăn đa năng tặng chị em bệnh nhân với chi đoàn thanh niên của bệnh viện.
Benh nhan ung thu tu tin qua nhung chiec non nghia tinh

Ngay lập tức, các khoa, phòng của bệnh viện đều ủng hộ. Biết được tin này, chị Minh – một chủ tiệm may có con đã mất do ung thư máu tình nguyện thiết kế, tìm mua vải và tặng công may, chị chỉ nhận tiền vải mỗi chiếc nón 35.000 đồng.

Theo chị Minh, để đảm bảo đội nón không bị nóng và dễ thấm mồ hôi, chị sử dụng vải thun len để làm. Loại vải này bây giờ rất ít người sử dụng nên chị phải thu gom và nhờ các chủ tiệm vải hỗ trợ tìm phụ.

Benh nhan ung thu tu tin qua nhung chiec non nghia tinh
Chị N.T.H. (25 tuổi, mới mắc ung thư phụ khoa) lo lắng trong đợt truyền hóa chất đầu tiên "Tôi yêu mái tóc dài của mình, nhìn các cô ở đây bị rụng tóc, tôi thực sự không biết sẽ ra sao và thấy không tự tin".
Benh nhan ung thu tu tin qua nhung chiec non nghia tinh
Nữ hộ sinh Lê Thị Phương Thảo, Bí thư chi đoàn khối Phụ của bệnh viện hướng dẫn chị em cách sử dụng nón đa năn. Chị Thảo cho biết đây là lần đầu bệnh viện tổ chức tặng nón cho bệnh nhân, dự kiến sẽ duy trì phát hàng tháng cho người mới nhập viện lẫn bệnh nhân cũ đến tái khám.
Benh nhan ung thu tu tin qua nhung chiec non nghia tinh
 
Benh nhan ung thu tu tin qua nhung chiec non nghia tinh
Bác sĩ, nữ hộ sinh cùng đoàn thanh niên tận tay đội giúp chiếc nón đầy yêu thương cho bệnh nhân.
Benh nhan ung thu tu tin qua nhung chiec non nghia tinh
Chiếc nón không chỉ đội làm đẹp, nó còn có thể quấn quanh cổ khi ngủ, đeo vào tay để giữ dây truyền, làm khẩu trang tránh nắng.
Benh nhan ung thu tu tin qua nhung chiec non nghia tinh
Ngoài ra, những bệnh nhân trẻ còn có thể "làm điệu" khi cài nón như chiếc băng đô và nhờ bác sĩ chụp lại cho mình để làm kỷ niệm
Benh nhan ung thu tu tin qua nhung chiec non nghia tinh
Nở nụ cười rạng rỡ khi nhận nón, cô Hoài nói: "Tôi truyền hóa chất đợt 2, lần này tóc rụng hết rồi nên ngại mọi người nhìn lắm. Cả tuần nay không dám bước chân ra khỏi phòng bệnh, bây giờ có chiếc nón này cũng đỡ, nó đẹp lắm đúng không?"
Benh nhan ung thu tu tin qua nhung chiec non nghia tinh
Nhờ chiếc nón, các bệnh nhân nữ thoải mái hơn khi giao tiếp và sinh hoạt, các chị ra ngoài đọc sách, báo giải trí.
Benh nhan ung thu tu tin qua nhung chiec non nghia tinh

Chị Minh (áo đen) xúc động: “Con tôi mới 1 tuổi đã bị ung thư máu, liên tục theo con điều trị 3 năm, tôi hiểu hết những hy vọng, nỗi đau, sự bất lực mà người bệnh ung thư đối mặt.

Khi con tôi mất, tôi cũng từng xuống tóc, tôi đồng cảm với các chị em đang điều trị tại đây và muốn góp một phần nhỏ của mình để nói với các chị rằng: Các chị hãy tự tin lên vì tất cả phụ nữ đều đẹp trong mọi hoàn cảnh”.

Benh nhan ung thu tu tin qua nhung chiec non nghia tinh
Dự kiến chương trình tặng nón sẽ duy trì phát hàng tháng cho người mới nhập viện lẫn bệnh nhân cũ đến tái khám.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI