Bạn gái quyết chia tay dù vẫn còn yêu

27/05/2025 - 18:00

PNO - Đừng dằn vặt mình nữa! Em đã yêu hết lòng và không sai khi ở tuổi này em chưa có đủ những điều cô ấy mong muốn.

Kính chào chị Hạnh Dung,

Em là nam, sinh năm 1998, người yêu cũ của em sinh năm 1994. Cô ấy là người chủ động với em, cũng chính cô ấy là người chia tay.

Tụi em quen và yêu nhau được 2 năm. Trong lúc yêu, em luôn dành 100% thời gian, công sức và vật chất cho cô ấy. Ví dụ lúc cô ấy đi làm, em tranh thủ sắp xếp giờ giấc để đưa đi đón về dù nơi làm cách thành phố 30km. Buổi tối, em thường đưa cô ấy đi ăn rồi đi dạo trước khi về nhà.

Sau 6 tháng, cô ấy thấy công việc không tốt nên đã nghỉ và tìm việc mới. Em là giáo viên nhưng chưa vào viên chức nhà nước, chỉ dạy thêm nên lương không nhiều.

Yêu nhau được 1 năm, cô ấy bảo nếu thêm năm nữa mà em chưa ổn định thì chia tay. Đến thời hạn thì cô ấy chia tay. Em biết cô ấy lớn tuổi rồi, em và gia đình đã sang nhà bàn chuyện cưới hỏi nhưng cô ấy không đồng ý.

Có lẽ cô ấy tổn thương rất nhiều trong lúc yêu em và chia tay em vì lý do hết yêu. Em hỏi thêm thì cô ấy nói do áp lực nhiều phía từ cuộc sống. Em nghĩ có lẽ do mình chưa kiếm được nhiều tiền và không thể lo cho cô ấy khi chung sống.

Cô ấy là người cầu toàn, lo lắng nhiều thứ. Cô ấy không có việc làm đã lâu nên áp lực rất nhiều. Nhưng, trong lúc yêu, cô ấy đã nhiều lần đề cập đến vấn đề chia tay.

Cuối cùng, cô ấy quyết chia tay dù em được mọi người đánh giá là rất tử tế. Em không rượu bia, thuốc lá, cà phê, không đi chơi với bạn nữ nào. Trước đó, có rất nhiều người thích em nhưng từ khi có người yêu, em không liên lạc với ai nữa.

Sau chia tay, em hỏi bạn bè cô ấy thì họ nói cô ấy muốn yêu nhưng không thể quay lại vì không có tương lai với em. Bây giờ, em nghe nói cô ấy đã đi nước ngoài.

Có phải phụ nữ tuổi ngoài 30 hay lo lắng về gia đình và sự ổn định? Phụ nữ có bỏ người yêu để đi kiếm tiền không? Cảm ơn chị Hạnh Dung đã dành thời gian cho em.

Phạm Thanh Phú

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Phạm Thanh Phú thân mến,

Hạnh Dung cảm nhận được nỗi đau của em quá lớn nhưng lớn hơn cả vẫn là những xáo trộn, bộn bề của một người muốn hiểu đến tận cùng vì sao mình hết lòng với tình yêu, với người yêu mà vẫn không giữ được họ.

Em không có lỗi trong sự ra đi của người con gái ấy. Tất cả chỉ là một lát cắt đời thường. Nơi đó, sự chân thành và hy sinh cũng không thể giúp tình cảm con người vượt qua ranh giới khắc nghiệt của thực tế đời sống.

Em đã cố gắng rất nhiều nhưng người em yêu lại không có đủ niềm tin vào tương lai bên em, cùng em phấn đấu để có một tương lai tốt đẹp hơn. Đúng như em nghĩ, cô ấy đã bước qua ngưỡng cửa tuổi 30 - tuổi mà phụ nữ phải chịu khá nhiều áp lực nếu mong muốn có một gia đình hoàn hảo, trọn vẹn. Áp lực đó có thể từ sự thúc giục của gia đình, những so sánh với bạn bè đồng trang lứa, tâm lý sợ chọn sai người thì không còn thời gian sửa sai và cả sức ép của thời điểm sinh con tốt nhất với người phụ nữ...

Bạn gái em không chỉ đã bước qua tuổi 30, cô ấy còn đang thất nghiệp, nên việc gắn bó với một người đàn ông chưa có công việc sự nghiệp ổn định khiến cô ấy cảm thấy bấp bênh, thiếu điểm tựa cả về tinh thần lẫn vật chất. Thật đau lòng khi em nghĩ rằng mình đã làm "rất nhiều" nhưng với cô ấy, thế là "chưa đủ".

Em vẫn dõi theo cô ấy và buồn, thắc mắc, đau lòng. Thậm chí em vẫn muốn tìm cớ để giải thích việc cô ấy chia tay sao cho nhẹ nhàng nhất: Có phải phụ nữ có thể bỏ người yêu để chọn đường kiếm tiền hay không?

Không phải tất cả, nhưng trong thực tế vẫn có, em ạ. Không phải vì họ không có trái tim mà vì họ buộc phải đối diện với thực tế. Rất nhiều phụ nữ trông chờ nơi người bạn đời cảm giác an toàn, ổn định, nương tựa. Vì thế, khi cảm xúc không đủ mạnh, họ sẽ làm theo lý trí.

Dù sao, mọi việc đã kết thúc. Em đừng dằn vặt mình nữa. Em đã yêu hết lòng và không sai khi ở tuổi này em chưa có đủ những điều cô ấy mong muốn. Chỉ có thể nói rằng các em gặp nhau không đúng thời điểm. Cô ấy cần một người đã sẵn sàng cho hôn nhân còn em vẫn trên con đường xây nền móng. Sự lựa chọn của cô ấy không chỉ đúng cho cô ấy mà có thể còn đúng cho cả em: để em có thời gian hoàn thiện bản thân.

Đừng tiếc nuối nữa, em nhé! Đã buông tay thì hãy khép lại hoàn toàn. Em còn trẻ, hành trình tìm kiếm tình yêu và người đồng hành đích thực còn ở phía trước.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI