Bắc Giang: Con trai có biểu hiện tâm thần dùng dao chém mẹ và cháu

11/05/2024 - 10:34

PNO - Đối tượng có biểu hiện tâm thần dùng dao chém mẹ đẻ và cháu ruột khiến 2 nạn nhân thương tích nặng.

Ngày 11/5, ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch UBND thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ con trai chém mẹ đẻ và cháu ruột trọng thương.

Cụ thể, khoảng 11g25 ngày 10/5, Công an huyện tiếp nhận tin báo của Công an thị trấn về việc đối tượng H.G.L. (người có biểu hiện tâm thần) đã dùng dao chém mẹ đẻ là bà H.T.T (SN 1948) và cháu ruột H.G.V.Q (SN 2017) tại nhà ở tổ dân phố số 2, thị trấn Thắng.

Hậu quả, bà T. và cháu Q. bị thương tích phải đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Hiệp Hòa, sau đó chuyển tuyến lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. Sau khi gây án, H.G.L đã đóng cửa, cố thủ trong nhà, không cho mọi người tiếp cận.

Theo ông Trung, đối tượng L. không ở chung cùng mẹ và anh trai. Sau khi gây án, L. đã đóng cửa, cố thủ trong nhà, không cho mọi người tiếp cận.

Lực lượng chức năng phải bẻ khóa để bắt giữ đối tượng. Công an huyện nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai phương án xử lý nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng an toàn

Hiện Công an huyện Hiệp Hòa đã bàn giao đối tượng H.G.L. cùng tang vật, tài liệu liên quan cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang để tiếp tục điều tra làm rõ.

Nơi xảy ra sự việc.
Nơi xảy ra sự việc.

Theo một số người dân sinh sống tại đây, nạn nhân là bà T. và cháu Q., đối tượng dùng dao chém nạn nhân là L.

Kể lại giây phút hãi hùng, anh T. (SN 1991) - hàng xóm nạn nhân - cho biết, khoảng 11g00 ngày 11/5, anh đang ở trong nhà thì thấy người phụ nữ hàng xóm dắt theo một cháu bé chạy sang kêu cứu.

Anh T. nhanh chóng đưa chị và cháu vào nhà và nhìn ra phía ngoài. Lúc này L. đang đuổi theo một người hàng xóm. Anh T. vội đóng cửa, rồi cầm gậy chạy ra hô hoán mọi người cùng khống chế L.

"Chạy ra ngoài, tôi thấy bà T. đang đứng ngay cửa nhà bà, trên người đầy máu, đang thất thanh kêu cứu. Tôi dùng gậy để dọa và đuổi L. ra chỗ khác, rồi xem bên trong nhà bà còn ai không. Lúc sau, cháu Q. chạy ra, trên tay đầy máu.”. Anh T. kể lại.

Cũng theo anh T., sau khi thấy trong nhà không còn ai, anh cố gắng đưa L. vào nhà rồi chốt cửa lại, hô hoán người dân xung quanh đến giúp đỡ và trình báo sự việc lên cơ quan công an.

Căn nhà xảy ra sự việc.
Căn nhà xảy ra sự việc.

Ông D. (SN 1963) - người chứng kiến và tham gia khống chế L. - cho biết: “Tôi đang ở trong nhà bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu, chạy ra thì thấy L. đang cầm dao. Tôi liền vào nhà lấy gậy ra để phòng vệ, rồi cùng một số người dân ngăn không cho L. tấn công người khác”.

Cũng theo ông D., khi thấy người dân đến cứu hai bà cháu và khống chế L., hắn liền lao tới dùng dao chém loạn xạ, nhưng may mắn không ai bị thương.

Một số người dân xung quanh cho biết thêm, trước đây họ từng thấy L. đi ngoài đường, miệng cứ lẩm nhẩm một mình, đầu óc không ổn định.

Anh Ngọc

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu