PNO - Giờ đây, đúng vào lúc ông cần hơn cả những chăm sóc tinh thần, quây quần ấm cúng trong khung cảnh quen thuộc của mình, thì các cháu lại đòi bán nhà.
| Chia sẻ bài viết: |
Phạm Lan 21-10-2022 21:21:59
Dám chắc cả bốn anh chị em nhà này vô dụng, không tự kiếm được tiền để thỏa mãn nhu cầu cá nhân nên mới có suy nghĩ đó. Thât thấy thương cho ông nội và hai cô chú.
hải 21-10-2022 11:20:52
Cả 4 đứa con đều vô dụng, không tự kiếm tiền lo cho nhu cầu cá nhân của mình, nên mới có suy nghĩ thế. Thương ông nội và cô chú kia quá!
Hoàng Vũ 19-10-2022 20:54:31
Tôi nghĩ chị Hạnh Dung đã rất kiềm chế khi cho lời khuyên. Tôi không thể tưởng tượng được là con cháu bây giờ hiện đại đến mức có suy nghĩ và hành động như vậy...
Le xuan Tam 19-10-2022 17:55:12
Có phải của chung đâu mà đòi chia, cố gắng tìm hiểu luật đi. Cứ đòi hỏi của cha mẹ, ông bà thì phải chia cho con cháu là không đúng.
Trinh viet thanh 19-10-2022 15:03:06
Bó tay với suy nghĩ của những người con này. Người lớn thì cần sum vầy tụ tập, mà anh em bạn chỉ chăm chăm đòi bán nhà chia, trong khi không phải nhà mình. Muốn ra riêng thì tất cả phải tự lập cánh sinh chứ sao lại có tư tưởng chia chác? Cứ trông chờ vào tài sản đó thì thua. Nhiều người mưu sinh từ hai bàn tay trắng, không nhờ vả ai mà vẫn mua nhà được. Như bạn thì quá lợi thế còn gì. Muốn thoải mái thì cứ ra ngoài thuê nhà ở. Mấy đứa em mình cũng vậy. Ở nhà với cha mẹ thì không ở, cứ đòi ra ngoài thuê. Trong nhà chỉ còn cha mẹ ở. Tất cả anh em đều tự lực mua nhà hết, không nhờ vả cha mẹ một đồng nào.
Nguyễn nguyên 19-10-2022 11:58:42
Muốn sống riêng tự do thì mướn nhà ở, sao phải nhòm ngó vào tài sản của ông bà?
Lê minh luân 19-10-2022 10:31:27
Mới đọc tiêu đề thôi là thấy mấy người thật vô dụng, cha mẹ nuôi cho khôn lớn thành người, không biết tự lập mà còn đòi bán nhà cha mẹ để chia nhau.
Pvd Phan 18-10-2022 18:23:20
Con cái quí hóa quá. Cha mẹ nuôi ăn học, lớn lên đòi bán nhà của cha mẹ để chia
Khâm Khâm 17-10-2022 15:15:24
Tài sản của ông bà chứ có phải của anh chị đâu mà "Mọi phương án chia tiền anh em cháu đều đã bàn tới". Nghe cứ tưởng anh chị mới là chủ sở hữu không bằng. Kể cả ông bà có mất thì hàng thừa kế thứ nhất là ba/mẹ vẫn còn đấy, cũng chưa tới phiên anh chị. Muốn có nhà có đất, muốn ở riêng cho sướng, mà không biết tự lao động kiếm tiền, chỉ biết chằm chằm vào tài sản của người khác, là sao ạ?
Thanh Xuan 17-10-2022 00:33:40
Căn nhà đó đâu phải của bạn, nó của ông bạn mà? Tại sao ông phải bán để chia cho con cháu? Điều bạn đòi hỏi thật là vô lý, bất hiếu và bất nghĩa. Hãy tự đứng trên đôi chân của mình đi. Đừng trấn lột người thân như vậy!
Nguyễn Duy Hiệp 16-10-2022 21:08:44
Con cháu nhà này chỉ biết nhắm vào tài sản của ông nội chứ không phấn đấu cho tương lai, cuộc sống của riêng mình. Bán nhà rồi chia tiền xong là ông nội với cha mẹ thành người vô gia cư. Bản thân lo không xong, sau này nuôi được ai?
Phat nguyen 16-10-2022 12:07:21
Cha mẹ, Ông bà đã nuôi các anh chị nên người rồi. Hãy dựa vào đôi bàn tay và khối óc của mình mà lo làm ăn. Cái gì cũng bám víu vào gia đình là sao? Nói ra nhân thấy cháu con nhà này quá bất tài.
Một bà mẹ hiểu chuyện sẽ biết đâu là sự lựa chọn tốt nhất cho con trai mình.
Mỗi lần bà mang gà lên, căn hộ nhỏ vốn ngăn nắp bỗng biến thành cái chuồng gà bất đắc dĩ.
Đừng tin lời xin lỗi hay hứa hẹn ngay lúc này. Người thật sự muốn sửa sẽ tự giác thay đổi, chịu bất tiện, chịu bị giám sát tạm thời.
Đừng bao giờ hối hận vì mình đã sống tử tế. Sự tử tế của chị là vốn liếng quý giá nhất để con cái nhìn vào và tôn trọng mẹ.
Tết với em là ác mộng khi mẹ chồng cuồng dọn dẹp. Đồ đạc từ nhà kho đến phòng khách bà cứ khiêng ra rửa rồi trả về chỗ cũ...
Giữ kín chuyện con riêng tức là em đang đùa với lửa và quan trọng hơn, em đang vô tình làm tổn thương con mình.
Không có giải pháp nào tuyệt đối vẹn cả nhiều đàng như anh mong muốn nhưng là người một nhà thì sẽ thông cảm cho nhau.
Anh trách tôi tính toán với chồng, tiền lương đưa hết cho vợ mà khi cần cứ phải như đi xin nhưng không biết tiền anh lấy hơn cả lương đưa vợ.
Khi cảm nhận được sự an toàn và tin cậy từ mẹ, con sẽ tự nhiên mở lòng, chị cũng dễ hiểu con hơn và có thể định hướng khi cần.
Sống thật không đồng nghĩa nói năng không kiểm soát, cáu gắt hay quát tháo. Cảm xúc là thật nhưng cách thể hiện cảm xúc luôn là một sự lựa chọn.
Lúc yêu, em là "nữ hoàng" của chồng. Em hắt hơi là anh cuống cuồng mua thuốc, cháo... Vậy mà mọi chuyện thay đổi từ khi "kẻ thứ ba" xuất hiện.
Chị cần điều chỉnh cách dạy con nếu không muốn nỗi sợ ấy theo con lâu dài và trở thành một dấu ấn xấu trong quan hệ mẹ con.
Đừng vội biến một nữ đồng nghiệp vô tội thành kẻ thù chỉ vì hoàn cảnh của cô ấy.
Ai cũng bảo tôi sướng mà không biết hưởng. Thật ra, sự quan tâm quá mức ấy đang rút cạn sự tự do và thoải mái trong tôi mỗi ngày.
Anh hãy lắng nghe thật kỹ nhu cầu sâu xa của chính mình. Anh cần sự chăm sóc vật chất, sự gắn bó tình cảm hay sự bình an nội tâm?
Em có từng tìm hiểu lý do chồng em làm vậy? Mức lãi suất kia là do chồng em tự đặt ra hay nhà chồng đòi hỏi?
Tôi vốn không phải là mẹ chồng khắt khe, cũng từng làm dâu nên hiểu cảnh mới về nhà chồng. Thế nhưng, tôi quá chán ngán về con dâu út.
Cha mẹ có thể vụng về trong cách yêu nhưng tình thương dành cho con vẫn luôn ở đó, chỉ chờ đôi bên tìm được cách chạm vào nhau.