Có nên tha thứ khi vợ liên tục ngoại tình?

20/10/2025 - 18:29

PNO - Cắt bỏ một mối quan hệ độc hại đôi khi không phải là thất bại mà là cách em tự cứu lấy chính mình.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em 34 tuổi, vợ em kém 1 tuổi. Chúng em chưa có con chung. Trước khi đến với em, vợ em từng ly hôn và có một con trai riêng đang ở với cha. Cũng vì chuyện này mà gia đình em phản đối nhưng em vẫn đến với cô ấy.

Thời gian yêu và cưới đến nay đã 10 năm. Sau khi kết hôn, vì cuộc sống khó khăn, em chọn đi nước ngoài với hy vọng tương lai tốt hơn. Tính tới nay em đi được 5 năm rồi.

Trong thời gian xa nhau, tình cảm vợ chồng vẫn tốt đẹp. Tiền làm được em đều gửi về cho vợ. Cho đến khi vợ em mở một spa nhỏ. Kể từ đó, cô ấy hoàn toàn thay đổi, biến thành người khác, thường xuyên cáu gắt, lạnh nhạt mỗi khi em gọi hoặc nhắn tin.

Và rồi cái gì đến cũng đến. Cô ấy ngoại tình với một người cô quen qua Facebook. Chỉ đến khi bị người đàn ông kia lừa cả tình và số tiền hơn 200 triệu đồng (số tiền đó là em gửi về để mua nhà), cô ấy mới thú nhận với em.

Rồi cô ấy giải thích vì xa nhau, thiếu thốn tình cảm nên mới say nắng. Vì còn yêu, em chấp nhận tha thứ. Sau đó, tháng Mười một cùng năm em xin nghỉ phép 15 ngày về thăm gia đình. Vậy nhưng, cô ấy không hề hỏi han em, không cho em đụng vào người với lý do mệt mỏi, không thoải mái.

Từ đó, vợ chồng em liên tục cãi nhau, chiến tranh lạnh. Mỗi lần cãi nhau, cô ấy lại đòi ly hôn. Rồi cô ấy lại ngoại tình lần hai với một người đàn ông gần nhà, làm nghề lái taxi, cũng một đời vợ.

Người ta bắt gặp cô ấy vào nhà nghỉ, thậm chí trên cổ vẫn còn vết thâm. Em hỏi thì cô ấy bảo không phải, là bị vu oan và chúng em lại cãi nhau. Cô ấy lại đòi ly hôn với lý do hết yêu rồi, bây giờ muốn đi với ai là quyền của cô ấy.

Em thực sự đau khổ. Vợ chồng xa nhau, cảnh đàn ông xa vợ nhưng em chưa từng nghĩ tới việc bóc bánh trả tiền vì không muốn làm vợ tổn thương. Vậy mà cô ấy hết lần này đến lần khác phản bội lòng tin của em. Vợ chồng em đã chiến tranh lạnh 1 tháng nay rồi.

Theo chị, em phải làm gì? Nên tha thứ hay chấm dứt cuộc hôn nhân này?

Nguyễn Quân

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Nguyễn Quân thân mến,

10 năm gắn bó, 5 năm xa cách, tình yêu của em với vợ không hề hời hợt. Nó là thứ tình cảm có trách nhiệm, có hy sinh, có niềm tin của một người đàn ông biết nghĩ, biết hành động cho tương lai. Nhưng đáng tiếc không phải ai cũng có người đồng hành đủ bản lĩnh và nhân cách để giữ trọn cho nhau niềm tin đó. Vợ em, qua hành động, cách cư xử, là người có tâm lý yếu, dễ bị cuốn theo cảm xúc và sự cám dỗ.

Người phụ nữ từng đổ vỡ một lần lẽ ra sẽ biết trân trọng hạnh phúc hiện tại, biết giữ lấy người đã dám vượt qua định kiến của người đời để cưới mình. Sự cô đơn của người phụ nữ sống xa chồng là điều có thật nhưng dùng nó để bào chữa cho sự phản bội thì đó là tính cách ích kỷ, nông nổi.

Trong khi em đi xa, chấp nhận mọi khó khăn, thử thách để gây dựng tương lai cho gia đình, thay vì giữ lòng chung thủy, cô ấy lại chọn cách lấp khoảng trống bằng những cảm xúc dễ dãi. Một lần sai lầm còn có thể do yếu đuối nhưng việc tái diễn nhiều lần cho thấy cô ấy không chỉ thiếu bản lĩnh mà còn thiếu sự tôn trọng với chồng và với chính cuộc hôn nhân.

Có những người ngoại tình vì cô đơn nhưng nếu thật sự còn tình yêu, họ sẽ cảm thấy tội lỗi, sẽ cố tìm cách bù đắp, hối cải, giữ gìn người bạn đời. Còn cô ấy thì ngược lại: lạnh nhạt, chối bỏ, thậm chí thách thức em bằng những lời "hết yêu rồi" và "muốn đi với ai là quyền của cô ấy". Những lời ấy không phải từ một người còn yêu mà từ một người đã cạn cảm xúc, không còn thấy trách nhiệm trong mối quan hệ này.

Sự tha thứ trong hôn nhân chỉ có ý nghĩa khi người kia thật sự biết lỗi và muốn sửa. Sự tha thứ không thể níu được một người không còn muốn ở lại. Em đã từng mở lòng, đó là một hành động đẹp nhưng nếu em tiếp tục tha thứ chỉ vì sợ mất, chính em sẽ đánh mất mình trong một tổ ấm đã lạnh.

Nếu em vẫn cảm thấy trong sâu thẳm cô ấy còn một chút hối hận, có thể cho cô ấy cơ hội cuối nhưng phải rõ ràng: không chỉ bằng lời hứa mà bằng hành động cụ thể (chủ động nối lại liên lạc, thể hiện sự thay đổi trong cách cư xử). Còn nếu cô ấy tiếp tục thờ ơ, im lặng hoặc coi thường tình cảm của em, em nên mạnh mẽ dừng lại. Hôn nhân không thể tồn tại chỉ bằng tình yêu một phía.

Hãy để lòng mình lặng xuống, xem cô ấy có thật sự muốn quay về hay không. Cắt bỏ một mối quan hệ độc hại đôi khi không phải là thất bại mà là cách em tự cứu lấy chính mình.

Câu "Em thực sự đau khổ" khiến Hạnh Dung nhói lòng. Khó khăn lắm người đàn ông mới có thể nói ra điều đó. Em hãy nhìn vào chính nỗi đau của mình để nhận diện lối đi.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI