Anh rất tốt nhưng em rất tiếc!

17/10/2025 - 08:00

PNO - Hãy xem đó là sự thật: em là một chàng trai tốt và một mối quan hệ kết thúc không có nghĩa em thất bại.

Yêu nhau, cặp dôi nào cũng muốn đi tới đích. Ảnh minh họa: Pixels
Ảnh minh họa: Pixels

Chị Hạnh Dung thân mến,

Em và người yêu quen nhau hơn 2 tháng thì cô ấy chủ động chia tay với lý do không hợp nhau, không có điểm chung, không cùng tần số. Trước khi chia tay, tụi em vẫn vui vẻ, không mâu thuẫn hay cãi vã. Em cũng vừa về quê cô ấy chơi, gia đình bên đó cũng rất vui vẻ và đối xử tốt với em.

Em đang nghi ngờ nguyên nhân chia tay là do em chưa có nhà riêng, tài chính chưa đủ đáp ứng cho cô ấy vì lần đầu em gặp ba mẹ cô ấy, ba cô ấy có hỏi em về nhà cửa. Sau đó khoảng 2 tuần, cô ấy cũng hỏi em rất kỹ chuyện gia đình, nhà em đang ở. Lúc đó, em chỉ nghĩ cô ấy hỏi cho biết, là sự quan tâm, chứ không nghĩ ngợi nhiều. Cô ấy có đề cập việc mua nhà riêng, còn nói em phải ổn định thì cô ấy mới có cảm giác an toàn.

Em tìm gặp bạn gái để hỏi lý do chia tay. Em nói "Nếu anh có làm gì sai khiến em không hài lòng, em cứ nói ra anh sẽ sửa đổi và khắc phục" nhưng cô ấy nói: "Anh rất tốt, anh không sai gì cả, anh cứ như vậy là được rồi, không cần phải thay đổi, chỉ là chúng ta không hợp nên không thể đi cùng nhau".

Em bất ngờ quá. Khi yêu em luôn hết lòng, dành trọn tình cảm cho cô ấy, không ngờ lại bị chia tay đột ngột như vậy. Em thật sự rất buồn và hụt hẫng.

Du Chí Viễn

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Chí Viễn thân mến,

Đọc những dòng tâm sự, Hạnh Dung hiểu cảm giác hụt hẫng em đang trải qua khi bị chia tay đột ngột với lý do mơ hồ.

Lý do bạn gái em đưa ra để chia tay là “chúng ta không hợp nhau". Đây là người con gái em yêu và dành trọn tình cảm. Vậy ta hãy nhìn vấn đề theo hướng cô ấy nói thật. Một mối quan hệ chỉ mới hơn 2 tháng, vẫn còn trong giai đoạn tìm hiểu, những sự không hợp có thể không bộc lộ qua cãi vã mà là cảm nhận từ bên trong.

Bên cạnh đó, sự nghi ngờ của em cũng có thể có cơ sở. Chuỗi sự kiện ba bạn gái hỏi chuyện nhà cửa, rồi cô ấy đề cập đến sự ổn định để có cảm giác an toàn là những yếu tố có thể kết nối cho nghi ngờ này. Có thể định nghĩa về sự an toàn của cô ấy và gia đình bao gồm cả sự ổn định về vật chất. Rất có thể sự không hợp lớn nhất giữa hai em chính là quan điểm khác biệt về sự ổn định và thời điểm xây dựng nền tảng vật chất cho tương lai. Cô ấy cần một sự đảm bảo ở thì hiện tại, trong khi em vẫn đang trên con đường nỗ lực. Hiểu được điều đó rồi, giải pháp cho em lúc này không phải là níu kéo hay cố gắng thay đổi để làm hài lòng cô ấy mà là dành sự tử tế cho bản thân.

Trước hết, em nên chấp nhận mối quan hệ đã kết thúc và đừng tự trách mình vì chưa có nhà hay tài chính chưa vững. Mỗi người có một lộ trình phát triển riêng. Em hãy tập trung vào bản thân. Em có thể cho phép mình được buồn trong một khoảng thời gian nhất định rồi bước tiếp.

Việc em dành trọn tình cảm cho một người, rồi bị chia tay đột ngột với lý do mơ hồ quả là cảm giác không dễ chịu. Nhưng như bạn gái em đã xác nhận “Anh rất tốt, anh không sai gì cả...", em không có lỗi. Lời nói ấy, dù là lời từ biệt cũng là một sự công nhận dành cho con người và tính cách của em. Hãy xem đó là sự thật: em là một chàng trai tốt và một mối quan hệ kết thúc không có nghĩa em thất bại. Đây chỉ là một sự không tương thích về quan điểm sống hoặc thời điểm.

Hãy vượt qua giai đoạn khó khăn này và tin rằng một cô gái tốt cùng những điều tốt đẹp đang chờ em phía trước, quan trọng là em cần nỗ lực. Sự nỗ lực ấy không phải để chứng minh cho người cũ thấy cô ấy đã sai, cũng không phải để em gồng mình trở thành một hình mẫu của ai đó. Đây là sự nỗ lực vì chính bản thân em, vì tương lai em xứng đáng có được.

Hãy nỗ lực trong công việc để xây dựng sự nghiệp vững vàng, tạo ra nền tảng tài chính ổn định. Hãy nỗ lực mở rộng kiến thức, trải nghiệm và các mối quan hệ xã hội để thế giới của em trở nên phong phú hơn. Hãy nỗ lực chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần để em luôn là một chàng trai khỏe mạnh, tích cực và tràn đầy năng lượng.

Khi tập trung vào việc xây dựng giá trị cho bản thân, em không chỉ đang tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn mà sẽ trở thành người đàn ông cuốn hút một cách tự nhiên. Hãy tin rằng khi em đang bận rộn tỏa sáng trên con đường của riêng mình, một cô gái phù hợp sẽ xuất hiện. Cô ấy sẽ đến và yêu em vì chính con người em, trân trọng sự tốt bụng của em và ngưỡng mộ những nỗ lực em đã và đang phấn đấu. Cô ấy sẽ muốn cùng em xây dựng tương lai, chứ không phải chỉ đến khi tương lai đã được xây dựng sẵn.

Nỗi buồn rồi sẽ qua nhưng giá trị bản thân và sự nghiệp em gây dựng sẽ còn mãi. Hãy biến sự hụt hẫng thành động lực mạnh mẽ để bước về phía trước, em nhé!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.vn.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI