Angelina Jolie đồng hành cùng bộ phim về phụ nữ và trẻ em trong chiến tranh

04/09/2025 - 09:26

PNO - Nữ diễn viên Angelina Jolie vừa tham gia ê-kíp Muganga, The One Who Treats với vai trò đồng sản xuất, không phải ở khâu làm phim ban đầu mà để đồng hành và lan toả thông điệp nhân văn của tác phẩm.

Bộ phim lấy cảm hứng từ hành trình của bác sĩ Denis Mukwege, người đoạt giải Nobel Hòa bình, đã dành cả cuộc đời để chữa lành cho những phụ nữ sống sót sau bạo lực tình dục trong chiến tranh ở Congo.

Một mối duyên gắn bó hơn một thập kỷ

Jolie lần đầu gặp gỡ các nạn nhân bị cưỡng hiếp ở Cộng hòa Dân chủ Congo vào năm 2013. Từ đó, cô gắn bó với bác sĩ Mukwege trong hơn một thập kỷ và đồng hành cùng bác sĩ Denis Mukwege trong các chiến dịch quốc tế, kêu gọi chấm dứt việc sử dụng bạo lực tình dục như một công cụ chiến tranh. Mukwege, dù nhiều lần bị ám sát hụt, vẫn kiên trì điều trị cho hàng chục nghìn phụ nữ suốt nhiều thập kỷ qua.

Angelina Jolie và Isaach De Bankolé trong vai bác sĩ Mukwege trong Muganga, the One Who Treats.
Angelina Jolie và Isaach De Bankolé người đảm nhận vai bác sĩ Mukwege trong phim Muganga, the One Who Treats

Jolie gọi Mukwege là “người chữa lành cả tâm trí và cơ thể”, đồng thời mô tả Muganga, The One Who Treats là một bộ phim cấp thiết và đầy sức mạnh. Cô nhấn mạnh: “Tôi vinh dự khi được góp phần lan toả tiếng nói của các nạn nhân tại Congo, cũng như công việc không mệt mỏi của tiến sĩ Mukwege, một trong những nhà hoạt động xã hội lớn nhất thời đại chúng ta".

Bộ phim do Cynthia Pinet (hãng Petites Poupées Production) sản xuất, đạo diễn Marie-Hélène Roux chỉ đạo, dựa trên kịch bản do Roux viết cùng Jean-René Lemoine. Tác phẩm được quay tại Gabon, với diễn viên từng đoạt giải César Isaach De Bankolé vào vai bác sĩ Mukwege, bên cạnh các diễn viên Vincent Macaigne, Manon Bresch, Babetida Sadjo và Déborah Lukumuena.

Muganga, The One Who Treats sẽ khởi chiếu tại Pháp ngày 24/9. Trước đó, phim đã giành ba giải thưởng Valois tại Liên hoan phim Angoulême (Pháp), gồm giải Khán giả bình chọn, giải Khán giả trẻ và giải Nam diễn viên xuất sắc nhất cho Isaach De Bankolé.

Bộ phim của hy vọng

Nhà sản xuất Pinet cho biết dự án kéo dài hơn một thập kỷ với vô số khó khăn, nhưng ê-kíp quyết tâm đưa lên màn ảnh một hiện thực đã bị che giấu quá lâu về thân phận của những người phụ nữ Congo. Bà nhấn mạnh: “Đây không chỉ là câu chuyện về nỗi đau, mà còn là hành trình của hy vọng, sự chữa lành và sức mạnh phi thường của con người để đứng lên sau đau đớn và tổn thương”

Pinet khẳng định việc Jolie tham gia mang ý nghĩa vượt khỏi một dự án điện ảnh: “Trong nhiều năm, cô ấy luôn là tiếng nói mạnh mẽ của Hollywood, không ngừng đấu tranh để tiếng nói của phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực được lắng nghe. Sự hiện diện của Jolie chứng minh rằng Muganga vượt qua mọi biên giới, chạm tới nhân loại chung và khẳng định nghệ thuật có thể là sức mạnh cho công lý và sự chữa lành”.

Đạo diễn Roux chia sẻ: “Từ đầu, Muganga không phải là tiểu sử, mà là một khoảnh khắc nơi nghệ thuật và hoạt động xã hội gặp nhau. Sự dồng hành của Angelina Jolie sẽ giúp bộ phim có thêm sức mạnh để lan tỏa”.

Anh Vy (theo Variety)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI