Ân tình Cuba - Việt Nam vẫn bền chặt sau bao năm tháng

18/08/2025 - 10:21

PNO - Dù cách xa nửa vòng trái đất và trải qua bao thập niên, 2 đất nước vẫn như được nối gần với nghĩa tình, đoàn kết, yêu thương. Cuba đã thân thuộc trong trái tim nhiều thế hệ Việt Nam, bắt đầu từ những trang sách thời thơ ấu.

“Em ạ, Cuba ngọt lịm đường…”

Trong những ngày đồng bào Việt Nam cùng hưởng ứng chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, những trang văn, bài thơ viết về đất nước này đã được chia sẻ trên mạng xã hội. Nổi bật là các tác phẩm được in trong sách giáo khoa: Từ Cuba (Tố Hữu), Hiên ngang Cuba (Thép Mới)...

Nhiều sách về lãnh tụ Fidel Castro  được phát hành tại Việt Nam
Nhiều sách về lãnh tụ Fidel Castro được phát hành tại Việt Nam

Cuba thân thuộc trong trang sách với những vần thơ đã trở thành ký ức của bao thế hệ: “Em ạ, Cuba ngọt lịm đường/ Mía xanh đồng bãi, biếc đồi nương/ Cam ngon, xoài ngọt vàng nông trại/ Ong lạc đường hoa, rộn bốn phương...” (trích Từ Cuba). Nhà thơ Tố Hữu sáng tác bài thơ trên nhân chuyến công tác đến Cuba năm 1964. Vẻ đẹp của thiên nhiên cùng vẻ đẹp của sự đấu tranh giành độc lập tự do và bảo vệ, dựng xây đất nước của con người Cuba những năm tháng ấy đã trở thành vẻ đẹp bất biến trong thơ, có giá trị giáo dục trẻ em Việt Nam.

Trong tập bút ký Hiên ngang Cuba, nhà văn Thép Mới viết: “Tôi đã đi xuyên hòn đảo từ Đông sang Tây, xe bon bon chạy, hai bên đường chỉ thấy loang loáng một màu xanh rì của mía. Tưởng chừng Cuba là cả một cánh đồng liền không bờ ruộng, không chân trời, trồng độc có một giống mía mà thôi…”. Những cánh đồng mía, những hòn đảo Lửa, đảo Say, biển ngọc, nông trại, rừng cọ... hiện lên trên trang viết, vẽ nên những hình ảnh xinh đẹp và cần lao về đất nước anh em.

Trẻ em Việt Nam sớm được học, được biết đến một đất nước xa xôi mà gần gũi qua trang sách. Tình cảm ấy được gieo mầm trong tâm hồn trẻ nhỏ, để hôm nay, trong sự ủng hộ nhân dân Việt Nam gửi đến Cuba có sự đóng góp từ tấm lòng của bao em nhỏ. Số tiền tiết kiệm quà sáng, tiền bỏ ống heo... đã được các em trao gửi cùng người lớn.
Tình đoàn kết, tương thân tương ái và gắn bó sâu sắc của đất nước Việt Nam - Cuba đã vượt mọi khoảng cách địa lý và khoảng cách thế hệ. Tình cảm cao cả ấy từng được thể hiện trong câu nói bất hủ của lãnh tụ Cuba Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” (1966) và lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việt Nam và Cuba cách xa nhau hàng vạn dặm nhưng lòng dân 2 nước gần gũi như anh em một nhà”.

Hai dân tộc, một lịch sử

Nếu trẻ em Việt Nam biết đến Cuba từ thuở cắp sách đến trường thì ngược lại, trẻ em trên đất nước của những cánh đồng mía cũng biết đến dải đất hình chữ S qua cuốn sách Một cuộc dạo chơi trên đất của người An Nam (tác giả José Martí, 1889). Điều này được ông Rogelio Polanco Fuentes - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam - chia sẻ tại buổi trao đổi hợp tác xuất bản giữa 2 nước, diễn ra tại Hà Nội vào đầu năm nay. Ông R.P. Fuentes nói rằng nhiều thế hệ trẻ em Cuba đã biết về đất nước, con người Việt Nam qua những trang viết, hình ảnh sống động, gần gũi trong sách.

Tình bạn quốc tế cao cả của Việt Nam - Cuba không chỉ là mối quan hệ hợp tác hữu nghị mà còn là tình cảm gắn bó và sẻ chia sâu sắc khi “hai dân tộc, một lịch sử” - như tiêu đề cuốn sách được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành. Nếu ở Việt Nam có sách về lãnh tụ Fidel Castro (Fidel Castro huyền thoại xuyên thế kỷ, Cuba - Fidel Castro và Việt Nam: Những nghĩa tình sâu nặng...) thì ở Cuba, những tựa sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã được xuất bản: Nhớ về Bác Hồ, Hồ Chí Minh nhà yêu nước - 60 năm đấu tranh cách mạng... Các kỳ hội chợ sách quốc tế Cuba (tổ chức thường niên tại thủ đô La Habana) ngày càng có nhiều sách của tác giả 2 nước được giới thiệu, chuyển ngữ và phát hành ở cả 2 quốc gia. Trong đó có thể kể đến: Tìm hiểu lịch sử cách mạng Cuba, Việt Nam: Những ghi chép từ nhật ký, tập thơ Trẻ em Việt Nam...

Sự gần gũi, đồng cảm sâu sắc của nhân dân 2 nước không chỉ qua trang sách mà còn bởi có cùng lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, từng trải qua những giai đoạn khó khăn và tương trợ sẻ chia. Khi Việt Nam khó khăn (giai đoạn 1980-1990), Cuba là một trong số ít quốc gia đã viện trợ thuốc men, vắc xin, lương thực. Giờ đây, nhân dân Việt Nam đang chung tay giúp Cuba vượt qua khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, cấm vận. Cái nắm tay của 2 dân tộc từng làm nên sức mạnh tinh thần trong chiến tranh, nay là vẻ đẹp lấp lánh giá trị của tương thân tương ái, lòng biết ơn, tình đoàn kết, yêu thương vô điều kiện của những trái tim, dẫu cách xa nhau nửa vòng trái đất...

Lục Diệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI