Xe ô tô phải bán sắt vụn sau dêm chở dân chạy lũ, trưởng bản nói 'không hối hận'

17/09/2025 - 10:21

PNO - Chấp nhận bán sắt vụn chiếc xe ô tô 16 chỗ vì hư hỏng nặng sau một đêm chở người già, trẻ em “chạy lũ”, trưởng bản vùng cao ở Nghệ An vẫn không hối hận khi người dân trong bản đều an toàn sau trận lũ dữ.

Gần 2 tháng sau đợt mưa lũ lịch sử tàn phá nặng nề các xã miền Tây Nghệ An, chiếc xe ô tô 16 chỗ của anh Lương Văn Đông - Trưởng bản Vẽ, xã Yên Na, tỉnh Nghệ An - vẫn đang nằm bất động bên trục đường liên xã. Trưởng bản 35 tuổi cho biết, chiếc xe này mới được anh mua lại ít năm trước để kiếm thêm thu nhập những lúc rảnh rỗi. Với 3-5 triệu đồng/tháng, khoản thu nhập phụ này không lớn nhưng đủ để anh trang trải sinh hoạt trong gia đình.

Chiếc xe ô tô 16 chỗ ngồi của anh Đông hư hỏng nặng, nằm bên đường sau lũ - Ảnh: Khánh Trung
Chiếc xe ô tô 16 chỗ ngồi của anh Đông hư hỏng nặng, nằm bên đường sau lũ - Ảnh: Khánh Trung

Bản Vẽ có 190 hộ với 691 nhân khẩu nằm bên kia dòng Nậm Nơn, tách biệt với trung tâm xã Yên Na. Tối 22/7, một số bản làng ở xã Yên Na được yêu cầu sơ tán khẩn cấp trước nguy cơ nước lũ dâng cao, chia cắt. Thời điểm này, trời mưa như trút, cây cầu treo dân sinh nối bản Vẽ với trung tâm xã cũng không còn đảm bảo an toàn để đi lại. Gần 700 người dân ở bản này được lệnh sơ tán đến trường học cách bản 7km.

Trước tình huống cấp bách, anh Đông không ngần ngại dùng chiếc xe ô tô 16 chỗ của gia đình để vận chuyển người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Ngoài xe ô tô của anh, thời điểm này còn có một xe ô tô 7 chỗ của UBND xã Yên Na cùng hỗ trợ người dân sơ tán. Thanh niên trong bản cũng được vận động dùng xe máy chở người dân chạy lũ.

Cứ thế chiếc xe ô tô 16 chỗ cũ kỹ này liên tục đưa bà con vượt qua quãng đường hơn 7km đến trường tiểu học trú tạm. “Mỗi chuyến tôi chở 15 - 20 người già, trẻ nhỏ. Đến chuyến thứ 4 thì nước lũ dâng cao, xe chết máy giữa đường. Chúng tôi kịp đưa mọi người rời khỏi, còn chiếc xe thì chìm trong nước lũ. Cũng may lúc này mọi người đã được sơ tán xong” - anh Đông nhớ lại.

Khi nhiệm vụ sơ tán dân sắp hoàn thành, chiếc xe ô tô 16 chỗ phải bỏ lại giữa đường bị ngập nước, chết máy - Ảnh: Khánh Trung
Khi nhiệm vụ sơ tán dân sắp hoàn thành, chiếc xe ô tô 16 chỗ phải bỏ lại giữa đường bị ngập nước, chết máy - Ảnh: Khánh Trung
Anh Đông dự tính kéo xe về bán sắt vụn vì hư hỏng quá nặng - Ảnh: Khánh Trung
Anh Đông dự tính kéo xe về bán sắt vụn vì hư hỏng quá nặng - Ảnh: Khánh Trung

Ông Thái Lương Thiện - Chủ tịch UBND xã Yên Na - cho biết, trong điều kiện mưa lũ phức tạp, chính quyền xã đã huy động nhân lực, phương tiện để sơ tán nhân dân bản Vẽ đến nơi an toàn. Tuy nhiên, chiếc xe ô tô 7 chỗ của xã không thể kịp sơ tán người già, trẻ nhỏ chạy lũ trong đêm. Anh Đông đã chủ động điều khiển xe 16 chỗ ngồi của mình ra hỗ trợ việc sơ tán dân.

Khi nhiệm vụ sắp hoàn thành thì xảy ra sự cố. “Lúc đó nước lũ tràn về, ngập đường hơn 50cm. Xe của chúng tôi đi qua đoạn đường ngập một lúc thì biết xe của Đông chết máy phía sau. Xe phải bỏ lại trên đường, nhưng may là tất cả đều an toàn” - ông Thiện nói và cho hay, nếu không có xe ô tô 16 chỗ của Trưởng bản Vẽ hỗ trợ, việc sơ tán người dân rất khó hoàn thành trước khi nước lũ dâng cao, chia cắt bản làng.

Sau trận mưa lũ lịch sử, 2 ngôi nhà ở bản Vẽ bị cuốn trôi, nhiều hộ khác thiệt hại nặng, song toàn bộ người dân đều an toàn. Chiếc xe ô tô của anh Đông cũng hư hỏng hoàn toàn sau 2 ngày ngập chìm trong lũ. “Nhiều cây gỗ va đập vào xe, máy móc cũng bị ngập nước suốt 2 ngày nên hư hỏng hết rồi” - anh Đông nói.

Dự kiến tháo chiếc xe ô tô để bán sắt vụn, anh Đông nói rằng, dĩ nhiên là rất xót của, nhưng không ân hận. Khi tính mạng bà con bị đe dọa, cứu người vẫn là quan trọng nhất. “Tất cả mọi người đều an toàn, vậy là mừng rồi” - anh Đông nói.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI