Vừa uống cà phê vừa săn đồ cổ độc lạ ở Sài Gòn

10/09/2017 - 16:30

PNO - Nằm sâu trong con hẻm trên đường Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh, TP.HCM), quán cà phê Cao Minh đã trở thành điểm giao lưu, trao đổi và mua bán của nhiều người đam mê đồ cổ ở Sài Gòn.

Vua uong ca phe vua san do co doc la o Sai Gon
Hơn 5 năm nay, cứ đến chủ nhật hằng tuần, quán cà phê Cao Minh trở nên đông đúc nhộn nhịp hẳn lên, nơi đây trở thành nơi trao đổi và mua bán của nhiều người đam mê đồ cổ ở Sài Gòn.
Vua uong ca phe vua san do co doc la o Sai Gon
Cà phê Cao Minh ra đời vào năm 2009, ban đầu quán cà phê chỉ là nơi ông chủ kiêm ca sĩ Cao Minh và cộng sự tìm một cái cớ để tụ tập bạn bè, gặp gỡ người đồng đam mê trên diễn đàn saigonvechai.com.
Vua uong ca phe vua san do co doc la o Sai Gon
Thời điểm đông nhất của phiên chợ là vào khoảng từ 8 đến 9 giờ sáng. Hầu như tất cả các bàn trong quán đều đã được lấp kín. Người đến tham quan thong thả nhấp ngụm cà phê, thi thoảng chậm rãi bước ra ngắm vài gian hàng. Có khi người có nhu cầu bán đến quá nhiều, họ ngồi tràn tất cả mọi chỗ trong quán, tận dụng mọi chiếc bàn để bày biện đồ đạc
Vua uong ca phe vua san do co doc la o Sai Gon
Chị Bích Hợp, chủ quán cà phê Cao Minh cho biết: "Phiên chợ đồ cổ chỉ hoạt động vào chủ nhật hằng tuần, hiện quán có khoảng 100 gian hàng tham gia, trước đây quy mô quán nhỏ nhưng bây giờ chúng tôi đã nâng cấp và mở rộng quán để phục vụ khách đến tham quan và mua sắm tốt hơn".
Vua uong ca phe vua san do co doc la o Sai Gon
Người đến quán cà phê này trong buổi diễn ra phiên chợ đồ cổ có ba thành phần: người bán đồ cổ, dân chơi săn lùng đồ cổ và người tò mò đến tham quan. Kẻ bán có thể là những "tay chơi" khét tiếng trong giới, cũng có người chỉ xem đây là thú vui lúc nhàn rỗi, ở nhà có gì thì đem đến giao lưu cho vui.
Vua uong ca phe vua san do co doc la o Sai Gon
Diễn viên Khánh Râu, một trong những tiểu thương của khu chợ chia sẻ: "Ngoài thời gian đi diễn, những lúc cuối tuần rảnh rỗi là tôi lại đến chợ đồ cổ, không chỉ buôn bán để kiếm thêm thu nhập mà mọi người buôn bán ở đây đều có thú đam mê, sưu tầm đồ cổ".
Vua uong ca phe vua san do co doc la o Sai Gon
Người mua thì mỗi người mỗi vẻ, có thể là dân chơi sưu tầm chuyên nghiệp, người chỉ đơn thuần là thích những thứ đồ dạng này, có khi lại là những cô cậu sinh viên trẻ tuổi đến để tìm một món đồ thời trang với giá không thể "bèo" hơn.
Vua uong ca phe vua san do co doc la o Sai Gon
Anh Quang Vinh, nhà ở quận 1, TP.HCM chia sẻ: "Nghe bạn bè giới thiệu nên tôi tìm đến quán cà phê bán đồ cổ này, khi bước vào trong quán tôi thấy không khí rất nhộp nhịp và đông vui, ở đây hàng hóa rất đa dạng mà giá cả cũng phải chăng, giữa Sài Gòn xô bồ tấp nập mà có quán cà phê như vậy để cuối tuần tham quan thư giãn là một điều tuyệt vời".
Vua uong ca phe vua san do co doc la o Sai Gon
Hàng hóa có nhiều chủng loại, xuất xứ đa dạng, tuy nhiên, đồ cổ rất khó mà nói được giá trị thật của nó, trừ những người biết cách xem. Dĩ nhiên, đồ có tuổi đời càng cao thì giá trị cũng rất cao. Ở đây, những món bán chạy nhất phải kể đến hộp quẹt Zippo, chiếc rẻ nhất tầm 15 ngàn đồng, cao nhất có chạm khắc lên đến hơn 1,5 triệu đồng.
Vua uong ca phe vua san do co doc la o Sai Gon
Bà Hoài Thu, 70 tuổi, ở quận Tân Bình, chia sẻ: "Tôi bán ở đây được 4 năm rồi, ở đây tôi chủ yếu bán đèn dầu, muỗng, điện thoại bàn,… mấy món đồ này do mấy đứa em bên nước ngoài gửi về, có một số món hàng do mình tự sưu tầm sẵn".
Vua uong ca phe vua san do co doc la o Sai Gon
Không chỉ người dân trong nước mà các du khách nước ngoài cũng thích thú và cuốn hút khi lần đầu tham quan và mua sắm tại khu chợ đồ cổ độc đáo này.
Vua uong ca phe vua san do co doc la o Sai Gon
Cảnh mua bán diễn ra trong không khí rất thoải mái, vui vẻ. Các chủ hàng rất nhiệt tình khi tư vấn và giới thiệu cho người mua hàng.

Minh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI