Vừa ra tù, người đàn ông 35 tuổi tẩm xăng lên người bố đẻ rồi tự thiêu

04/07/2019 - 12:31

PNO - Trong lúc gia đình đang ăn cơm, L. đã dùng xăng tưới lên người bố đẻ và bản thân rồi châm lửa đốt khiến cả hai bị bỏng nặng. Trên đường đưa đi cấp cứu, đối tượng này đã tử vong.

Trưa ngày 4/7, trao đổi với phóng viên báo Phụ Nữ, lãnh đạo UBND xã Lộc An (TP. Nam Định) đã xác nhận vụ việc nói trên.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 11g30 ngày 2/7, tại thôn Lộng Đồng (xã Lộc An). Khi hai vợ chồng ông P. (60 tuổi, trú tại thôn Lộng Đồng) đang ăn cơm trưa thì bất ngờ L. (sinh năm 1984, con trai ông P.) cầm can xăng chạy vào nhà. L. đổ xăng lên người bố và người mình rồi châm lửa đốt.

Vua ra tu, nguoi dan ong 35 tuoi tam xang len nguoi bo de roi tu thieu
Ông P. bỏng nặng sau khi bị con trai đổ xăng đốt

Ngay sau đó, gia đình và người dân đã đưa hai bố con đi cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng Trung ương (Hà Nội). Nhưng do vết bỏng nặng, sâu nên L. đã qua đời không lâu sau đó. Chiều 3/7, L. được gia đình đưa về quê mai táng, còn ông P. vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Lãnh đạo UBND xã Lộc An cho biết: "Ông P. tuổi cũng đã cao, gia đình khó khăn, đạp xích lô ở thành phố Nam Định kiếm sống. Còn cậu con trai thì nghiện ma túy đã lâu, vừa ra tù năm ngoái nên gia đình này càng khó khăn hơn".

Hiện tại, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI