Vụ nhóm buôn ma túy ôm súng, lựu đạn cố thủ: Cảnh sát trắng đêm truy tìm kẻ lẩn trốn trong rừng

16/02/2019 - 13:44

PNO - Xác định còn một nghi phạm trong vụ án đã tẩu thoát lên rừng, hàng trăm cảnh sát, bộ đội đã được điều động di chuyển lên bìa rừng tiếp tục truy bắt nghi phạm này suốt đêm.

Trưa 16/2, đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, nghi phạm trong vụ nhóm người buôn ma túy dùng súng, lựu đạn cố thủ khi bị vây bắt đã ra đầu hàng sau một đêm bỏ trốn trên núi.

Nghi phạm này được xác định tên Nguyễn Hữu Phước (21 tuổi, trú TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Chiều một ngày trước, khi bị lực lượng chức năng tổ chức vây bắt, Phước lợi dụng sơ hở đã kịp tẩu thoát vào rừng.

Vu nhom buon ma tuy om sung, luu dan co thu: Canh sat trang dem truy tim ke lan tron trong rung
Hàng trăm cảnh sát, công an, bộ đội đã được huy động tham gia vụ vây bắt. Ảnh Công an cung cấp

“Phước lẩn trốn trên khu vực đồi núi thuộc xã Sơn Quang, 9g sáng nay, Phước đã ra đầu thú. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ”, đại tá Sơn nói.

Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vẫn đang phong tỏa hiện trường để phối hợp cùng lực lượng công binh rà tìm, tìm kiếm một quả lựu đạn được cho là đã bị đối tượng Nguyễn Thành Trung rút chốt, buộc dây rồi vứt ra ngoài trong quá trình cố thủ.

Vu nhom buon ma tuy om sung, luu dan co thu: Canh sat trang dem truy tim ke lan tron trong rung
Sự việc thu hút hàng trăm người dân địa phương hiếu kỳ tập trung theo dõi.

Như đã đưa tin, chiều một ngày trước, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Công an Hà Tĩnh và Công an huyện Hương Sơn, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo phát hiện chiếc xe ô tô bán tải có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Vu nhom buon ma tuy om sung, luu dan co thu: Canh sat trang dem truy tim ke lan tron trong rung
Chó nghiệp vụ được đưa đến hiện trường.

Lúc này, Nguyễn Thành Trung (34 tuổi, trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) cùng Nguyễn Anh Tuấn (28 tuổi, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) tăng ga bỏ chạy được khoảng chừng 5km thì bị lật nghiêng xe xuống ruộng lúa bên đường. Không chịu buông hàng, hai kẻ này rút súng đã lên đạn, lựu đạn ra cố thủ.

Vu nhom buon ma tuy om sung, luu dan co thu: Canh sat trang dem truy tim ke lan tron trong rung
Chiếc xe ô tô bán tải của nhóm buôn ma túy lật nghiêng dưới ruộng lúa trong quá trình bị truy đuổi.

Sau hơn 2 giờ, Tuấn đã buông vũ khí xin hàng, riêng Trung vẫn chưa quy phục. Hắn bắt đầu châm lửa đốt đồ đạc, giấy tờ để hù dọa lực lượng phá án. Hơn 19g cùng ngày, Trung mở cửa xe bước từ ruộng lúa lên với tâm thái bình tĩnh, miệng ngậm điếu thuốc chưa tàn, tay này cầm khẩu K54, còn tay kia cầm một quả lựu đạn. Trung đột nhiên dí súng vào đầu rồi đòi tự sát, nhưng sau đó hắn nhanh chóng thay đổi ý định trước sự thuyết phục của người mẹ và lực lượng công an.

Vu nhom buon ma tuy om sung, luu dan co thu: Canh sat trang dem truy tim ke lan tron trong rung
Sau hơn 4 giờ cố thủ, Trung (áo đen ở giữa) buông súng, lựu đạn xin đầu hàng.

Theo đại tá Lê Văn Sao - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, nhóm đối tượng trên nằm trong đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 9kg ma túy đá, 2.000 viên ma túy tổng hợp trong xe ô tô.

Sau hơn 4 giờ nghẹt thở vây ráp, nghi phạm cố thủ cuối cùng đã buông vũ khí đầu hàng trong tiếng thở nhẹ nhõm của người thân. Tuy nhiên, xác định vẫn còn một nghi phạm đã tẩu thoát, hàng trăm cảnh sát, bộ đội biên phòng tiếp tục được điều động di chuyển về phía bìa rừng xã Sơn Quang tiếp tục lùng sục, truy bắt nghi phạm này.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI