Vụ 4 người chết cháy tại Hà Nội: "Mẹ chồng đau đớn kể khoảnh khắc bất lực nghe con dâu cầu cứu trong đám cháy"

16/09/2025 - 14:38

PNO - Mẹ của 1 trong 4 nạn nhân tủ vong trong vụ cháy lúc rạng sáng 16/9 ở thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, TP Hà Nội đau đớn kể về cuộc gọi cuối cùng của người con dâu. 

Có mặt tại hiện trường vụ cháy từ sớm, bà Nguyễn Thị Tươi (47 tuổi), mẹ đẻ của anh Nghĩa (chủ căn nhà xảy ra hoả hoạn, 1 trong 4 nạn nhân tử vong) đau xót khi nhớ lại cuộc gọi cuối cùng của người con dâu.

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy

Bà Tươi đau xót khi chứng kiến vụ cháy thương tâm.
Bà Tươi đau xót khi chứng kiến hiện trường vụ cháy thương tâm - Ảnh: T.T

"Khoảng 4g45, tôi chợt nghe thấy chuông điện thoại reo. Khi vừa nghe máy, đầu dây bên kia là giọng con dâu tôi hoảng loạn nói rằng nhà con cháy rồi, lửa cháy to quá"- bà Tươi kể lại.

"Lúc đó tôi bảo con dâu ôm theo 2 cháu nhỏ để nhảy ra cửa sổ, nhưng cháu bảo rằng sợ bị gãy chân nên không dám, đành ôm các con. Sau khi cháu nói xong thì cũng cúp máy" - bà Tươi nghẹn ngào nói.

Theo cảnh sát, địa điểm xảy ra cháy khiến 4 người tử vong là nhà có kết cấu tạm khung thép, mái tôn, cao khoảng 5m. Đây là công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Thường Tín, Hà Nội.

Trước đó, lúc 4g40 ngày 16/9, Tổng đài 114 Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại thôn Văn Giáp, xã Thường Tín.

Đến khoảng 5g30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện 4 nạn nhân tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.


Anh Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI