Vụ 2 cháu bé bị cha ruột nhốt, xích trong phòng: Người thân bên ngoại lên tiếng

02/12/2025 - 13:14

PNO - Bức xúc trước việc 2 cháu bị cha ruột nhốt, xích trong phòng, gia đình bên ngoại đề nghị xử lý nghiêm và bảo vệ quyền lợi cho các cháu.

Giám định thương tật trên cơ thể hai cháu bé

Ngày 2/12, một lãnh đạo UBND xã Ea Ktur (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc ông N.T.Đ. (34 tuổi) nhốt 2 con trong căn phòng bẩn thỉu, trong đó có một bé gái bị xích chân.

Hiện chính quyền địa phương đã đưa 2 chị em về nhà ông bà ngoại ở xã Ea Ning (tỉnh Đắk Lắk) để chăm sóc.

Ông N.T.Đ. làm việc với cơ quan chức năng - Ảnh: MXH
Ông N.T.Đ. làm việc với cơ quan chức năng - Ảnh: N.H.

Theo lãnh đạo xã Ea Ktur, hoàn cảnh của ông bà ngoại cũng rất khó khăn, nhưng do mẹ của các cháu đã mất nên đây là phương án phù hợp nhất.

Chiều 2/12, UBND xã sẽ cử đoàn thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 2 cháu nhằm cải thiện sức khỏe và ổn định tinh thần. Cơ quan chức năng đang giám định thương tật trên cơ thể 2 cháu để có thêm cơ sở tiếp tục điều tra vụ việc.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Đ. khai, mẹ các cháu đã mất do tai nạn giao thông, 2 cháu đã nghỉ học. Hàng ngày, khi bận đi làm, ông xích, nhốt con trong phòng.

Người thân nói gì?

Theo anh Y.S.A. (SN 1995, dượng của 2 cháu bé, trú tại xã Ea Ning), chị H.T.N. (SN 1990) mất cách đây 6 năm, để lại 2 con nhỏ là cháu H.H.N.N. (SN 2014) và cháu H.L.N.N. (SN 2017). Chỉ 15 ngày sau khi mẹ qua đời, khi hai cháu đang chơi ở nhà ngoại, bố ruột là N.T.Đ. đến đón với lý do đưa đi bệnh viện khám. Từ thời điểm đó, ông Đ. không đưa các cháu về ngoại nữa.

Bé gái bị nhốt trong căn phòng bẩn thỉu - Ảnh: MXH
Bé gái bị nhốt trong căn phòng bẩn thỉu - Ảnh: MXH

Gia đình bên ngoại đã tìm đến nhà nội ở Buôn Ma Thuột để xin đón các cháu về chơi, nhưng đều bị từ chối. “Một thời gian sau, chúng tôi tiếp tục đi tìm các cháu nhiều lần. Tuy nhiên, khi đến nơi chỉ có thể đứng nhìn các cháu từ xa, chứ không thể vào nhà. Ông Đ. cũng không cho người thân bên ngoại gặp lại các cháu. Thậm chí, khi gọi điện để hỏi thăm các cháu, gia đình tôi còn bị ông Đ. chặn mọi liên lạc”, anh Y.S.A. chia sẻ.

Đến khoảng 22g ngày 30/11, anh Y.S.A. bàng hoàng khi nhìn thấy hình ảnh cháu H.H.N.N. bị xích chân trong một căn phòng bẩn thỉu. “Lúc đó, vợ chồng tôi đang làm thuê ở Lâm Đồng. Ngay sáng hôm sau, chúng tôi lập tức trở về và cùng người thân bên ngoại đến xã Ea Ktur tìm các cháu. Nhờ sự hỗ trợ của lực lượng công an, mọi người đã xác định được nơi ở của ông Đ. và phát hiện 2 cháu bị nhốt trong phòng, trong đó cháu H.H.N.N. bị xích chân. Lực lượng chức năng sau đó đã gọi điện yêu cầu ông Đ. về mở cửa làm việc và giải cứu được 2 cháu”, anh Y.S.A. kể lại.

Theo anh Y.S.A., đến ngày 1/12, 2 cháu được bàn giao cho gia đình bên ngoại chăm sóc. Khi trở về, cháu H.H.N.N. trong trạng thái hoảng loạn, đêm ngủ cứ mơ màng, giật mình liên tục. Còn cháu H.L.N.N. thì rất ít nói, không muốn giao tiếp với những người xung quanh. Gia đình đã cùng với lực lượng chức năng đưa cả 2 cháu đi khám tại bệnh viện.

“Gia đình chúng tôi vô cùng bức xúc trước hành vi của ông Đ. Kể từ khi mẹ mất, các cháu không được đến trường, không được chăm sóc như bao đứa trẻ khác. Sau khi đưa về, sáng 2/12, gia đình đã làm thủ tục cho 2 cháu nhập học lại từ lớp 1 và sáng mai (tức 3/12) sẽ là buổi học đầu tiên. Chúng tôi mong các cơ quan chức năng xử lý nghiêm, đòi lại công bằng và đảm bảo an toàn cho hai cháu cũng như gia đình bên ngoại”, anh Y.S.A. nói.

Trước đó, Công an xã Ea Ktur nhận được tin báo của người dân về việc 2 bé gái bị bố nhốt trong căn phòng bẩn thỉu, trong đó bé gái 11 tuổi bị xích chân.

Ngay sau đó, lực lượng công an xã đã nhanh chóng đến hiện trường giải cứu cả 2 cháu bé. Hiện, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI