Vợ phát hiện chồng có quỹ đen 1 tỉ đồng

10/11/2025 - 18:00

PNO - Hôn nhân gần 30 năm là một chặng đường dài và đáng trân trọng. Đừng vội vàng đưa ra quyết định tiêu cực.

Kính gửi chị Hạnh Dung!

Vợ chồng tôi kết hôn gần 30 năm. Tôi là giáo viên, anh làm nghề mua bán tự do. Trước đây, tuy cuộc sống khó khăn nhưng vợ chồng làm gì cũng cùng bàn bạc, tính toán từng đồng từng cắc. Lúc đó, vợ chồng làm được bao nhiêu đều bỏ vào quỹ chung để mua nhà, mua xe và nuôi con. Niềm vui chung lớn nhất là đi làm về, đứa này khoe đứa kia: Hôm nay em có tiền thưởng, hôm nay anh bán đắt hàng… Tôi vẫn tin anh chưa bao giờ giấu tôi điều gì.

Nhưng sau mốc 15 năm, anh chỉ đưa tôi một khoản nhất định chứ không đưa hết như trước. Tôi cũng không ý kiến và vẫn toàn tâm lo cho gia đình. Bất kì chuyện lớn nhỏ trong nhà chúng tôi đều chia sẻ và tham khảo ý kiến nhau.

2 năm gần đây, anh chỉ đưa tôi mỗi tháng 10 triệu đồng, chỉ bằng 1/2 những năm trước. Tôi hỏi thì anh bảo rằng việc làm ăn ế ẩm. Tôi cũng hỏi anh có quỹ đen không thì anh khẳng định không và lấy lí do buôn bán khó khăn, anh chỉ giữ vốn 100 - 200 triệu đồng. Tôi không nói gì nhưng cảm thấy rất buồn. Muốn gia đình êm ấm, tôi vẫn làm tròn bổn phận.

Gần đây, nhà cửa bị xuống cấp, tôi hỏi xem chồng có tiền riêng để sửa sang hay không thì anh bảo “Anh không có, nếu muốn làm thì chờ bán được đất hoặc vợ tự xoay mà làm”. Nhưng một ngày tình cờ tôi dọn nhà thì phát hiện anh giấu 1 tỉ đồng.

Tôi rất sốc, cảm giác rất tệ, không thể tập trung làm việc. Lòng tin đã bị sứt mẻ nhưng tôi chưa biết nên làm gì: tra hỏi, theo dõi hay im lặng chờ xem việc gì sẽ đến.

Xin chị Hạnh Dung cho tôi lời khuyên. Tôi trân trọng cảm ơn ạ!

Trang Phan

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Trang Phan mến,

Hạnh Dung hiểu cảm giác sốc, hụt hẫng và tổn thương của em lúc này. Gần 30 năm hôn nhân, cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng gây dựng tổ ấm, niềm tin là thứ quý giá nhất. Việc phát hiện số tiền tiết kiệm 1 tỉ đồng trong khi chồng liên tục nói khó khăn và từ chối sửa nhà đã khiến lòng tin ấy bị sứt mẻ nghiêm trọng.

Nhưng, em nên tỉnh táo, không chỉ nhìn vào giá trị của quỹ đen mà hãy nhìn vào giá trị của người đã đồng hành với mình 30 năm. Em cần tự trả lời thật công tâm: Ngoài chuyện giấu tiền, chồng em có phải là người yêu thương vợ con, có trách nhiệm với gia đình và quan trọng là có chung thủy không? Nếu 15 năm sau này, dù anh ấy chỉ đưa một khoản nhất định nhưng về cơ bản vẫn là trụ cột tinh thần, vẫn chia sẻ mọi việc lớn nhỏ và một lòng với gia đình, không có dấu hiệu lăng nhăng, quan hệ ngoài luồng, việc giấu tiền cần được nhìn nhận dưới một lăng kính khác, bớt tiêu cực hơn. Trong trường hợp đó, việc em "tra hỏi" hay "đánh bài ngửa" với chồng ngay lập tức là một nước cờ rủi ro, có thể làm tổn thương lòng tự trọng của anh ấy và phá vỡ sự ổn định vốn có của gia đình.

Thay vào đó, em nên dùng "mưu mềm". Đừng gồng gánh việc sửa nhà hay kinh tế một mình nữa. Em hãy dọn đường, tạo điều kiện cho chồng thể hiện trách nhiệm. Đừng cằn nhằn "nhà sắp sập rồi, nhà hư quá nặng rồi" mà thử nói kiểu như: "Giá mà mình có tiền sửa lại cái nhà cho khang trang, mưa gió cũng không phải lo, con mình được ở nhà mới chắc thích lắm" hay "Em chỉ trông cậy vào chồng thôi", thậm chí đùa "Em mơ chồng trúng số để sửa nhà". Đó là cách em tạo ra một "sân khấu" danh dự để anh ấy bước ra, dùng chính khoản tiền từ quỹ đen và xuất hiện như một người hùng. Khi ấy, chồng em vừa giữ được thể diện vừa hoàn thành trách nhiệm với gia đình.

Trong trường hợp anh ấy vẫn im lặng thì sao? Nếu kinh tế gia đình em vẫn ổn định với sự đóng góp hằng tháng 10 triệu đồng của chồng, anh ấy vẫn chu toàn, vẫn là người chồng tốt, em có thể cân nhắc “lơ” luôn phát hiện này. Trong thực tế, có những người chồng "thủ" tiền không phải vì ích kỷ hay tính toán. Rất có thể, như Hạnh Dung từng tiếp xúc nhiều trường hợp, chồng lập quỹ đen vì vợ quá mềm lòng hoặc có tính bao đồng, ai mượn tiền cũng cho và thu hồi rất khó. Hoặc vợ không giỏi quán xuyến, chiều con, mua sắm vô tội vạ hay vung tay quá trán... khiến ngân sách gia đình cứ bị thâm thủng. Vì vậy, có những ông chồng giấu tiền để lo cho con cái ăn học sau này hoặc có những lo lắng riêng (về việc làm ăn, về tuổi già, về sức khỏe...) mà các ông không thể chia sẻ. Việc giấu tiền có thể là cách tự bảo vệ của họ. Với những trường hợp này, động cơ không xấu, chỉ là cách làm thiếu chia sẻ vô tình khiến người bạn đời tổn thương.

Nếu em tự xét thấy mình là người quán xuyến tốt, chu toàn, biết tính toán, không hề hoang phí mà chồng vẫn giấu tiền, vẫn để nhà cửa xuống cấp, vẫn để vợ tự xoay, vấn đề không còn là phòng xa cho gia đình mà là dấu hiệu của việc vun vén cá nhân và thiếu trách nhiệm với gia đình. Em cần cho chồng biết mình đã phát hiện quỹ đen xem chồng giải thích thế nào và cũng bày tỏ cho chồng hiểu cảm xúc của em khi phát hiện chồng có tiền riêng mà vẫn để vợ gồng gánh chuỵện nhà cửa. Phản ứng của anh ấy là câu trả lời thật nhất cho 30 năm hôn nhân. Nếu anh ấy vẫn khăng khăng chối bỏ việc lập quỹ đen, em sẽ hiểu hơn về người bạn đời và tình trạng hôn nhân của mình. Khi đó, em cần hiểu 15 năm "chung quỹ" đã thực sự qua và giờ chồng em chọn cách sống khác, cá nhân hơn, rạch ròi hơn.

Khi đã hiểu vấn đề, hiểu về người bạn đời, em có thể đưa ra quyết định phù hợp. Hôn nhân gần 30 năm là một chặng đường dài và đáng trân trọng. Đừng vội vàng đưa ra quyết định tiêu cực. Hãy coi đây là cơ hội để vợ chồng ngồi lại, mở lòng với nhau, định hướng lại cách quản lý tài chính và chia sẻ cảm xúc trong giai đoạn mới của cuộc đời.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI