Vợ lo xa khi chồng quá thân với sếp

02/03/2024 - 11:58

PNO - Không tin vào sự chuyển biến quá nhanh của chồng, Hân thường hoạnh họe anh mỗi lần đi làm về trễ. Không khí gia đình trở nên nặng nề.

Không sở hữu vẻ điển trai kiểu tài tử nhưng chồng Hân có gương mặt thu hút cùng ngoại hình cao to như một cầu thủ.

Lúc mới quen chưa cưới, Hân thường ghen tuông khi xung quanh anh có quá nhiều bóng hồng để mắt. Trong khi đó anh lại khá ga lăng, gặp ai cũng quan tâm, thăm hỏi. Sau này có vợ, chồng Hân biết tính hay ghen của vợ nên khéo léo giữ khoảng cách với các bà, các cô.

Chồng mệt mỏi vì vợ ghen vô cớ (ảnh minh họa: Freepik)
Chồng mệt mỏi vì vợ ghen vô cớ (ảnh minh họa: Freepik)

Thời gian gần đây, Hân lo lắng nhiều hơn vì chồng cô chuyển việc sang công ty truyền thông mới. Môi trường công việc của những người làm quảng cáo, sáng tạo quy tụ nhiều người, nhiều giới. Trong đó có không ít người công khai thuộc LGBT, cả gái lẫn trai.

Một lần đi làm về, trong lúc ăn tối cùng nhau,  chồng Hân hồn nhiên kể cho vợ câu chuyện anh bị tán tỉnh, theo đuổi ở cơ quan. Người đó lại là anh sếp của công ty truyền thông.

Theo lời chồng Hân kể, người sếp đó hay kêu anh vào trò chuyện công việc trực tiếp mặt đối mặt, điều mà trước đây khi làm thiết kế đồ họa ở những “agency” khác rất hiếm khi xảy ra. Những hôm chạy “deadline” về trễ, anh sếp thường mua đồ ăn thức uống và ép ăn. Tuy chưa có chuyện sàm sỡ nhưng chồng Hân cho biết anh “nổi da ốc da gà” khi thấy sếp đứng quá gần mình.

Thế nhưng, cũng lại chính chồng Hân mới đầu năm đã thông báo với cô chuẩn bị đi công tác nước ngoài với người sếp này. Chồng Hân bảo do sắp tới công ty nhận làm sự kiện cho khách hàng ở nước ngoài, nhóm làm nội dung, trong đó có thiết kế cũng phải đi theo.

Khác với những lần trước, thời gian gần đây chồng Hân không còn có thái độ kỳ thị với người sếp đó nữa. Thay vào đó, anh thường hết lời khen sếp tốt, tâm lý và gần gũi. Anh bảo hồi đầu do mới chuyển môi trường làm việc, chưa thấu hiểu nên hiểu lầm.

Không tin vào sự chuyển biến quá nhanh của chồng, Hân thường hoạnh họe anh mỗi lần đi làm về trễ. Không khí gia đình bỗng dưng nặng nề. Hân dễ nổi cơn cãi vã mỗi khi chồng về nhà với mùi rượu bia nồng nặc, nhất là khi nghe giải thích đi tiếp khách với sếp, gặp gỡ đối tác.

Mặc chồng hết lời giải thích, vợ vẫn cứng đầu không tin (ảnh minh họa: Freepik)
Mặc chồng hết lời giải thích, vợ vẫn "cứng đầu" không tin (ảnh minh họa: Freepik)

Mới đây, để giảm bớt căng thẳng, Hân tìm gặp Liên - cô bạn thân thời cấp III để kể rõ, tâm sự. Nghe xong cô bạn cười giòn tan khiến Hân vô cùng bất ngờ. Liên nói rằng cô đã quá lo xa.

Liên thú nhận cô thuộc giới LGBT, chẳng qua chưa đến thời điểm thuận tiện để công bố. Theo Liên, những người thuộc giới cô rất nhạy cảm và tinh tế. Vì hay quan tâm đến người khác, dễ đồng cảm và mủi lòng trước các hoàn cảnh của người yếu thế, nên đôi khi sự nhiệt tình quá mức, giúp đỡ người khác rất dễ gây hiểu lầm. Nếu những gì đúng như Hân kể thì cô không có gì phải lo vì sếp của chồng Hân đã có người yêu và người đó là nhà đồng sáng lập của công ty.

Hiện nay, tuy pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam chưa thừa nhận hôn nhân đồng giới, nhưng thực tế đã có rất nhiều người “come-out” bằng cách này hoặc cách khác.

Những người thuộc LGBT cũng sống, làm việc và học tập nghiêm túc, cống hiến rất nhiều vào sự phát triển chung của đất nước. Ở nhiều công ty truyền thông, giải trí hiện nay, những người đồng tính nam và nữ vẫn ngày đêm làm việc, cống hiến hết mình cho nghệ thuật, xã hội. Họ có kiến thức, nền tảng, tinh thần sáng tạo và ý thức cao về giới. Chính vì vậy, theo Liên không nên kỳ thị vô lý và ghen tuông để tránh nảy sinh mâu thuẫn và quan trọng là không làm mất đi cơ hội công việc tốt mà chồng Hân đang có được.

Hoa Mộc Lan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Vét sạch tiền mua nhà thành phố cho con

    Vét sạch tiền mua nhà thành phố cho con

    23-06-2026 14:24

    Thương con không có một mái nhà, chị vét sạch tiền tiết kiệm, lại vay mượn thêm mua nhà cho con để rồi bản thân phải sống chật vật.

  • Me keo nhung nhớ

    Me keo nhung nhớ

    23-06-2026 06:00

    Đám me keo dân dã ấy gắn liền với những mùa hè tuổi thơ của chúng tôi, bên cạnh bụi xương rồng, nhành trứng cá...

  • Những người đàn bà góa

    Những người đàn bà góa

    22-06-2026 18:15

    Họ ngồi dưới mái hiên nhắc chuyện xưa. Nhìn các bà dì ngồi bên nhau, ít ai biết phía sau những tiếng cười bình dị ấy là cả một đời dâu bể.

  • Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    22-06-2026 06:00

    Cầm trên tay tờ quyết định ly hôn, ngồi nhìn lại 20 năm hôn nhân, tôi thấy được nhiều hơn mất.

  • Đàn ông đi họp lớp

    Đàn ông đi họp lớp

    21-06-2026 19:30

    Không phải mọi rung động đều đáng để đi tiếp hoặc cần một cái kết.

  • Mệt thì về nhà với ba

    Mệt thì về nhà với ba

    21-06-2026 19:00

    Từ vòng tay cha, con cái bước ra đời luôn vững vàng, mặc bao chông gai

  • Một tách Viagra đen trước giờ G?

    Một tách Viagra đen trước giờ G?

    21-06-2026 16:12

    Thời gian đầu cà phê có thể làm vui lòng ông và có thể cả bà, nhưng nó chỉ "ồn ào" ban đầu, chứ không phải kết quả của thực lực.

  • Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    21-06-2026 06:00

    Tôi ám ảnh và xót xa khi nghĩ đến cảnh con mình phải đứng trước tòa. Nên đó cũng là một lý do tôi lần lữa mãi việc ly hôn

  • Ai biết đâu là lần cuối

    Ai biết đâu là lần cuối

    20-06-2026 13:50

    Suy cho cùng, điều làm nên ý nghĩa của cuộc đời không phải chúng ta giữ lại được bao nhiêu mà là đã cảm nhận được gì trong những năm tháng ấy.

  • Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    20-06-2026 06:00

    Trong những chuyến đi của phụ nữ ngoài 40 tuổi, hội bạn thân ngày càng xuất hiện nhiều hơn, đôi khi còn nhiều hơn cả những chuyến du lịch cùng gia đình…

  • Chiếc bẫy tình thân

    Chiếc bẫy tình thân

    19-06-2026 06:00

    Ba má tôi đã tính kỹ đến thế mà cuối đời vẫn trắng tay vì cái bẫy tình thân con mình giăng ra.

  • Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    18-06-2026 19:00

    Vì tâm lý bù đắp của tôi, con gái tôi 20 tuổi vẫn chờ mẹ lo cho từng bữa cơm. Tôi ân hận và bế tắc.

  • Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    18-06-2026 17:28

    Tết Đoan ngọ, má đi chợ về bày ra chùm vải thiều, mấy chục bánh ú nước tro và hộp cơm rượu. Tôi chợt nhớ da diết những ngày nội còn sống

  • Có mẹ, con có mùa hè

    Có mẹ, con có mùa hè

    18-06-2026 06:00

    Không ngờ, ở độ tuổi U50, cô lại có những ngày nghỉ hè đúng nghĩa: nghỉ ngơi, thư giãn, đi khắp nới, làm những việc mình thích...

  • Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    17-06-2026 17:37

    “Cái nào cho con thì cho, cái nào để dưỡng già thì để. Phụ thuộc hoàn toàn vào con thì dở lắm, mẹ con mất vui”.

  • Có chồng mà như không

    Có chồng mà như không

    17-06-2026 06:00

    Người chồng không rượu chè, không cờ bạc... tưởng chừng là điều tốt nhưng lại quá 'nghiện' công việc và vô tâm khiến cuộc hôn nhân trở nên lạnh nhạt.

  • Những lớp học cắt may ngày ấy…

    Những lớp học cắt may ngày ấy…

    16-06-2026 19:30

    Với những người phụ nữ ấy, thành công nhất là may được bộ áo dài cưới cho chính mình...

  • Tự lo cho mình chính là thương con

    Tự lo cho mình chính là thương con

    16-06-2026 11:30

    Với người cha, người mẹ giữ lại tài sản để dưỡng già, dư luận rất dễ phán xét là ích kỷ.