Vạn tấm lòng xúc động tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

24/05/2025 - 09:55

PNO - Sáng nay, 24/5, trong không khí trang nghiêm và xúc động, hàng nghìn người dân từ khắp nơi đã đổ về Hội trường Thống Nhất (TPHCM) để tiễn biệt và bày tỏ lòng tiếc thương đối với nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Dù đã về hưu gần 20 năm, nhưng những đóng góp và phẩm chất giản dị của ông vẫn in đậm trong tâm trí nhiều thế hệ.

Ngay từ sáng sớm, bà Nguyễn Thị Minh Lan (Quận 3, TPHCM) đã có mặt ở cổng Hội trường Thống Nhất chờ vào viếng nguyên Chủ tịch nước. Bà chia sẻ, là một con dân Việt Nam, khi nghe tin ông mất, bà cảm thấy đó là một mất mát lớn không chỉ với riêng gia đình ông mà còn đối với đất nước.

“Ông là người con của vùng đất kiên cường Quảng Ngãi – vùng đất khói lửa chiến tranh. Khi còn làm việc hay đến khi đã về hưu, ông vẫn là một tấm gương lớn cho mọi người học tập. Là một người dân của TPHCM, tôi thương tiếc và kính tiễn ông!”, bà Minh Lan xúc động.

Bà Vũ Thị Minh Thái xúc động viết sổ tang khi viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức lương
Bà Vũ Thị Minh Thái xúc động viết sổ tang khi viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Không nén được nước mắt khi đứng trước di ảnh của nguyên Chủ tịch nước đặt trang trọng tại Hội trường Thống Nhất, bà Vũ Thị Minh Thái, 84 tuổi – cho biết, khi nghe tin nguyên Chủ chủ tịch nước Trần Đức Lương mất, bà rất buồn, rất bàng hoàng, bởi nguyên Chủ tịch nước chỉ lớn hơn bà mấy tuổi và là người bạn học, người anh thân thiết và là người đồng chí.

“Trước tôi và đồng chí học chung trường Nguyễn Nghiêm ở TP Quãng Ngãi. Đồng chí là người hiền, tốt với bạn bè và chăm chỉ học tập. Khi đồng chí đi tập kết, quá trình trưởng thành trong công tác cho đến khi làm Chủ tịch nước, tôi đều dõi theo và rất mừng vì mình có người anh, người đồng chí, đồng hương tiến bộ, giỏi giang như thế. Đồng chí có nhiều sáng tạo, dẫn dắt đất nước vừa thoát khỏi chiến tranh, chưa hàn gắn được và bị cấm vận, khó khăn đủ bề. Thế nhưng đồng chí đã cùng Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng dẫn dắt dân tộc, quân đội, nhân dân ta đi lên từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa tiếng nói của đất nước ra trường quốc tế. Tôi rất thương kính và nể phục!”, bà Minh Thái trải lòng.

Gia đình 3 thế hệ đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
Gia đình 3 thế hệ đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Gia đình 3 thế hệ của bà Đoàn Thị Giới (quận 8) đến viếng tang. Bà Đoàn Thị Giới cho biết, gia đình có truyền thống yêu nước, yêu dân tộc, trân trọng sự cống hiến của các vị lãnh đạo đất nước. Cả khi còn nhỏ, các cháu bà cũng dành tình yêu kính đặc biệt đối với Bác Hồ và những vị lãnh đạo đất nước. Do đó, bất kỳ sự kiện lớn nào của đất nước, bà cũng đưa các cháu đi để các cháu hiểu, khắc ghi và thêm yêu truyền thống gia đình

Tình cảm dành cho vị nguyên Chủ tịch nước vừa từ trần ấy không chỉ gói gọn trong người dân TPHCM. Lễ viếng vừa bắt đầu, anh Lê Anh Đức cùng đại gia đình đã có mặt ở cổng Dinh Độc Lập, xin được vào viếng nguyên Chủ tịch nước.

Anh Đức cho biết, anh từ tỉnh Đồng Nai đón xe lên. Mấy hôm trước, các dì ruột từ Hà Nội vào Đồng Nai thăm mẹ anh. Nghe tin nguyên Chủ tịch nước mất, mẹ và các dì anh bàn nhau đến TPHCM để kịp thắp nén hương tiễn biệt. Anh Đức bộc bạch: “Mẹ và các dì tôi đều là thế hệ những người từng làm việc dưới thời bác Trần Đức Lương còn đương nhiệm, nên khi nghe tin lễ viếng được tổ chức tại TPHCM, họ đều có nguyện vọng được đến bày tỏ lòng kính trọng. Với các chú, các bác là lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo Đảng, mất mát là mất mát chung”.

Mẹ và các dì anh Lê Anh Đức từ Đồng Nai bắt xe lên từ sáng sớm, mong được vào viếng nguyên Chủ tịch nước
Mẹ và các dì của anh Lê Anh Đức từ Đồng Nai bắt xe lên từ sáng sớm, mong được vào viếng nguyên Chủ tịch nước

Đặc biệt, từ quãng đường dài hàng trăm cây số, bà Hoàng Thị Thuật, 85 tuổi – mẹ anh Đức vẫn không quản ngại mệt mỏi để đến dự lễ viếng. Bà xúc động chia sẻ về sự quan tâm, gần gũi của nguyên Chủ tịch nước đối với cán bộ và nhân dân, trong đó có cả đại gia đình bà.

Cùng gia đình đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, bà Nguyễn Ngọc Ánh – con dâu cố Tổng bí thư Trường Chinh đã bày tỏ sự xúc động, thương tiếc dành cho vị nguyên Chủ tịch nước vừa từ trần. “Đồng chí là một trong những vị lãnh đạo có tâm, có tầm và có nhiều cống hiến to lớn cho đất nước Việt Nam”, bà Nguyễn Ngọc Ánh khẳng định.

Bà Nguyễn Ngọc Ánh - con dâu cố Tổng bí thư Trường Chinh - gởi lại nhiều cảm xúc khi đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
Bà Nguyễn Ngọc Ánh - con dâu cố Tổng bí thư Trường Chinh - gởi lại nhiều cảm xúc khi đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Con dâu cố Tổng bí thư Trường Chinh kể lại, khi gia đình bà còn sống ở địa chỉ số 3 Nguyễn Cảnh Chân (kế bên Văn phòng Trung ương Đảng), vẫn hay đón nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đến trò chuyện và thắp hương cho ba mẹ bà - cố Tổng bí thư Trường Chinh và phu nhân - sau mỗi lần họp Bộ Chính trị xong.

“Lần nào gặp, tôi cũng ấn tượng và cảm mến sự gần gũi, trò chuyện thân tình như giữa những người dân bình thường với nhau, không quan cách của nguyên Chủ tịch nước. Chẳng những đối với gia đình chúng tôi mà đối với dân chúng cũng thế, bác Lương là một vị Chủ tịch nước bình dân, dễ gần. Đó là một lãnh đạo có tư cách tuyệt vời, xứng đáng là người con xuất sắc của Đảng, của đất nước”, bà Nguyễn Ngọc Ánh xúc động chia sẻ.

Thiếu tướng Nguyễn Vinh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 - ghi sổ tang
Thiếu tướng Nguyễn Vinh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 - ghi sổ tang

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 – cũng khẳng định, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là một nhà lãnh đạo mẫu mực, suốt đời tận tụy vì nước, vì dân.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc ghi vào sổ tang: “Là một trong những lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, trong hơn 50 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Trần Đức Lương đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng, thương yêu đồng chí, đồng bào; luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết, được đồng chí, đồng bào quý mến, bạn bè quốc tế kính trọng…”

Đoàn Cao Đài
Chánh phối sư Thượng Phong Thanh - Phó trưởng ban thường trực Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên, Tổng thư ký các hội thánh Cao Đài dẫn đầu đoàn Cao Đài vào viếng nguyên Chủ tịch nước

Cùng chung niềm tiếc thương, Chánh phối sư Thượng Phong Thanh – Phó trưởng ban thường trực Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên, Tổng thư ký các hội thánh Cao Đài cũng lặn lội từ Bến Tre lên TPHCM từ 6g sáng.

Ông khẳng định: “Đối với tôn giáo Cao Đài, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là người rất đáng trân trọng. Với vai trò Chủ tịch nước, ông đã dẫn dắt, lèo lái đất nước vượt qua những khó khăn tại thời điểm bấy giờ, đưa đất nước và nhân dân đi tới thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nền tảng cho sự phát triển của đất nước đến hôm nay. Hội thánh Cao Đài trân trọng vai trò lãnh đạo của bác. Hôm nay, bác Lương mất, chúng tôi đến thắp hương, tưởng nhớ và tri ân công đức của bác. Đó cũng là ghi nhận công lao của bác đối với đất nước, dân tộc chúng ta”.

Thu Lê - Diễm Trang - Thanh Tâm

 
TIN MỚI