Từ vụ nam cầu thủ nhắn tin cho cô gái lạ: Nhiều người rất thích ‘ký đơn ly hôn giùm’

13/04/2026 - 17:49

PNO - Làn sóng cực đoan, ồ ạt xúi cô vợ ly hôn dẫu tự nhận đồng cảm nhưng thực chất chỉ đang thể hiện góc nhìn phiến diện.

Câu chuyện về nam cầu thủ gửi tin nhắn làm quen cô gái lạ trong lúc đang có vợ vẫn chưa hạ nhiệt. Chỉ vài đoạn hội thoại được lan truyền, một sự việc mang tính cá nhân đã nhanh chóng trở thành tâm điểm cộng đồng mạng, kéo theo vô số ý kiến trái chiều và những diễn giải đi xa quá mức.

Làn sóng cực đoan ồ ạt, dẫu tự nhận là đồng cảm với người vợ trong câu chuyện, nhưng thực chất chỉ đang thể hiện cái tôi cá nhân, tỏ rõ sự thương cảm trước một người vừa xinh đẹp, có học thức, gia thế tốt vẫn gặp “đen đủi” trong hôn nhân. Và hễ có ý kiến nào lên tiếng bênh vực người trong cuộc, đám đông này sẵn sàng lăn xả vào phản pháo rằng người đó có vấn đề về nhận thức.

Thậm chí những người chỉ mới đọc qua vài tấm ảnh tin nhắn cũng đòi 'ghen giùm', 'đòi ký đơn ly hôn giùm', họ tin rằng người vợ phải chia tay anh cầu thủ ngay mới đúng lẽ.

Họ quên đi một sự thật là các đoạn tin nhắn đang lan truyền mới chỉ phản ánh một phần rất nhỏ của câu chuyện. Trong bối cảnh chưa rõ ràng về hoàn cảnh hay vì sao sự việc không xử lý tế nhị mà được trưng ra trước bàn dân thiên hạ, việc vội vàng đưa ra kết luận về nhân cách một con người hay bản chất một cuộc hôn nhân là thiếu thận trọng.

Góc nhìn của mỗi người chỉ dựa trên những trải nghiệm của người đó và nó hoàn toàn mang tính áp đặt, phiến diện nếu lồng vào chuyện nhà người khác. Sự im lặng của người vợ từ khi sự việc nổ ra phần nào cho thấy cô rất chín chắn.

Trong “cơn bão”, cô vẫn bình tĩnh bế con ra sân cổ vũ cho chồng và không hề có bất kỳ phản ứng nào để lộ ra trước cơn đói khát tin tức xung quanh.

Cặp vợ chồng đang trở thành tâm điểm dư luận
Cặp vợ chồng đang trở thành tâm điểm dư luận

Vậy nhưng dân mạng không dừng lại, họ vẫn ầm ĩ đòi phất cờ khởi nghĩa “đàn ông như thế là đồ bỏ đi”, “đã sẵn tính đó rồi thì vứt”, “vote ly hôn”, “xinh đẹp, giỏi giang thế mà bỏ chồng này đi thì còn lấy được khối chồng tốt hơn”…

Nhiều người thậm chí còn đào lại quá khứ hay quy kết về một mô típ tiểu thư nhà danh giá lấy chồng cầu thủ là sai lầm, nên tránh; đánh đồng những cầu thủ đá bóng giỏi sẽ thường ít học, không phải là những người đàn ông trưởng thành, chín chắn trong hôn nhân…

Quay về với bản chất sự việc hiện tại vẫn chỉ là những tin nhắn chào hỏi, xin phép kết bạn của nam cầu thủ với một cô gái khác. Nếu bỏ qua sự nổi tiếng, vợ chồng ấy cũng như bao cặp đôi ngoài kia. Cuộc sống gia đình nào cũng sẽ không thể tránh được khỏi những va chạm, sai sót. Việc nhắn tin làm quen với cô gái khác có thể là sai. Nhưng lựa chọn tha thứ hay không là của người vợ. Và việc một người nếu có tính trăng hoa liệu thay đổi được hay không, vốn cũng chỉ riêng vợ chồng nam cầu thủ kia mới biết được… ở thì tương lai.

Còn ở hiện tại, để mối quan hệ đi theo hướng nào đi nữa cũng chẳng thể kết luận được quyết định nào là đúng, lựa chọn nào là sai.

Việc tha thứ của người vợ, nếu có, cũng không đồng nghĩa với việc chấp nhận sai lầm một cách mù quáng mà có thể là kết quả của sự cân nhắc, của mong muốn bảo vệ gia đình hoặc niềm tin vào khả năng thay đổi của con người.

Ngược lại, việc lựa chọn dừng lại cũng cần được tôn trọng như một quyết định cá nhân chính đáng.

Đặc biệt khi vợ chồng đã có con, đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp từ quyết định ly hôn không chỉ là cha mẹ mà còn là đứa con. Nếu cha mẹ ly hôn ngay chỉ từ những dòng tin nhắn, những thông tin chưa đầy đủ thì cái giá phải trả không chỉ dừng lại ở 2 người lớn. Trong nhiều trường hợp, những đứa con lại là những người chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất, khi phải lớn lên trong những biến cố lẽ ra có thể được giải quyết theo cách riêng tư và thận trọng hơn.

Còn nếu nhìn một cách tích cực về câu chuyện này, theo tôi, hành động của nam cầu thủ vẫn chưa đi quá xa, giới hạn vẫn chưa bị phá vỡ. Sự việc lần này cũng có thể được coi như lời cảnh tỉnh cho nam cầu thủ để anh biết ý nghĩa của cuộc hôn nhân, để trân trọng hơn hạnh phúc mà mình đang có và nỗ lực để sửa sai, vun vén cho tổ ấm.

Sau cùng, điều cần thiết không phải là tiếp tục tranh cãi hay đi đào bới các tình tiết dựa trên những mảnh ghép thông tin được đưa ra từ một phía mà là nhìn nhận lại cách tiếp cận các vấn đề cá nhân trên mạng xã hội.

Dù là ai, trong không gian nào cũng cần phải tôn trọng quyền riêng tư, thận trọng trước những thông tin một chiều. Quyền được biết là quan trọng, nhưng không thể đặt cao hơn quyền được riêng tư và quyền tự quyết của mỗi cá nhân.

Việc 'ném đá' ai đó, góp tay vào phá tan một hạnh phúc thì dễ nhưng việc bớt đi những phán xét, trao cho người khác cơ hội đối diện với sai lầm, đưa ra giải pháp mang tính xây dựng mới làm nên sự văn minh của mỗi người.

Linh Nguyễn (Hà Nội)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI