Trường học ở Nghệ An hỗ trợ nhau dọn bùn đất, chuẩn bị cho năm học mới

05/08/2025 - 11:38

PNO - Lũ rút, hàng trăm giáo viên ở vùng xuôi Nghệ An xung phong lên vùng cao hỗ trợ đồng nghiệp dọn dẹp trường lớp để kịp đón năm học mới.

Nửa tháng sau trận lũ lịch sử, Trường Phổ thông DTBT tiểu học Mỹ Lý 2 (xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An) vẫn chìm sâu dưới đống bùn, đất chất cao gần 3 mét.

Bùn phủ kín trong các lớp học, nhà bán trú Trường Phổ thông DTBT tiểu học Mỹ Lý 2 - Ảnh: Trần Hà
Bùn phủ kín trong các lớp học, nhà bán trú Trường Phổ thông DTBT tiểu học Mỹ Lý 2 - Ảnh: Trần Hà
Máy tính và các đồ dùng dạy học ở Trường Phổ thông DTBT tiểu học Mỹ Lý 2 chất đống sau lũ - Ảnh: Trần Hà
Máy tính và các đồ dùng dạy học ở Trường Phổ thông DTBT tiểu học Mỹ Lý 2 chất đống sau lũ - Ảnh: Trần Hà

Ông Trần Sỹ Hà - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết, hàng chục máy tính, ti vi, máy chiếu… phục vụ việc dạy học và phần lớn vật dụng đều đã hư hỏng do ngâm bùn đất. “Khối lượng bùn đất tràn vào trường rất lớn, chúng tôi đang tập trung dọn dẹp lớp bùn này rồi mới có kế hoạch tiếp theo” - ông Hà nói.

Đợt mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 3 vừa qua đã làm 49 điểm trường ở các xã miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An bị vùi lấp trong bùn đất, hư hỏng nặng, thiệt hại ước tính gần 50 tỉ đồng. Trước thực trạng đó, Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An đã phát động phong trào “trường giúp trường”, nhằm góp phần khắc phục những thiệt hại do lũ gây ra.

Sau lời phát động, hàng trăm giáo viên ở các trường miền xuôi đã mang theo cuốc, xẻng, thực phẩm lên hỗ trợ đồng nghiệp dọn bùn, dọn dẹp trường lớp để chuẩn bị cho năm học mới đã cận kề. Không chỉ đóng góp ngày công, giáo viên còn trích một phần lương để hỗ trợ các trường học, giáo viên và học sinh bị thiệt hại nặng.

Cô Nguyễn Thị Kiều Hoa - Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An - cho biết, do đặc thù của trường, học sinh chủ yếu ở các xã vùng cao nên ngay sau khi hết lũ, nhà trường đã liên lạc với các em học sinh để thăm hỏi và nắm bắt tình hình thiệt hại.

Để động viên giáo viên và học sinh bị thiệt hại nặng, sớm ổn định cuộc sống trước năm học mới, nhà trường đã kêu gọi giáo viên ủng hộ được gần 300 triệu đồng. Ngoài tiền mặt, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cũng đã mua thêm sách vở, quần áo và các nhu yếu phẩm thiết yếu lên thăm, tặng cho học sinh, giáo viên. Rất nhiều giáo viên cũng xung phong lên đường, song nhà trường chỉ chọn 18 giáo viên có đủ sức khỏe.

Giáo viên Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An hỗ trợ các trường ở xã Mường Típ dọn bùn đất - Ảnh: Kiều Hoa
Giáo viên Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An hỗ trợ các trường ở xã Mường Típ dọn bùn đất - Ảnh: Kiều Hoa

“Lên trực tiếp nhìn một số trường học tan hoang sau lũ mà rất xót. Năm học mới đang cận kề, nên sau khi thăm hỏi và hỗ trợ học sinh, nhà trường tiếp tục phát động giáo viên, kêu gọi nhà hảo tâm lên đường hỗ trợ các trường dọn dẹp trường lớp. Sau khi nắm bắt tình hình, trường quyết định lên hỗ trợ 2 trường học ở xã biên giới Mường Típ dọn dẹp” - cô Hoa nói.

Việc dọn dẹp vô cùng khó khăn vì sân trường và sàn nhà bị bùn lấp đầy. Tuy nhiên, ai cũng nỗ lực ra sức cào bùn, tìm kiếm các vật dụng còn tái sử dụng được mang đi rửa. Cô Hoa nói thêm: “Nhiều trường vẫn còn ngổn ngang lắm. Đồ dùng, đồ chơi và thiết bị dạy học cũng bị hư hỏng hoặc bị nước cuốn trôi. Hy vọng có nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm biết đến để chia sẻ cho các trường vơi bớt nhọc nhằn, khó khăn trước thềm năm học mới”.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI