Trần Khả Hân - "Người giấu mặt" nhí

19/12/2013 - 01:52

PNO - PN - Mười tuổi nhưng đã có thâm niên ba năm trong nghề lồng tiếng, là giọng nữ quen thuộc cho những nhân vật nhỏ tuổi trong nhiều đoạn phim quảng cáo trên truyền hình và cho các bộ phim hoạt hình 3D Hollywood phiên bản lồng tiếng. Đó...

edf40wrjww2tblPage:Content

Lần cho mượn giọng mới nhất của cô học sinh lớp 5 trường tiểu học Lê Văn Tám (Q.Tân Phú, TP.HCM) này là nhân vật công chúa Anna khi còn nhỏ trong bộ phim hoạt hình Hollywood Nữ hoàng băng giá đang chiếu tại các rạp. So với nhiều phim khác, việc lồng tiếng Việt cho Nữ hoàng băng giá khó hơn vì đòi hỏi người lồng tiếng không chỉ nói tốt mà còn phải hát hay. Khả Hân đã đáp ứng tốt cả hai yêu cầu trên của các chuyên viên giám sát đến từ Mỹ. Chất giọng trong sáng và tiếng hát truyền cảm của Khả Hân khiến nhân vật công chúa nhỏ Anna trở nên đáng yêu với khán giả Việt.

Nữ hoàng băng giá là dự án phim hoạt hình nước ngoài thứ tư Khả Hân “nói thay”. Lần đầu em chạm ngõ công việc mới mẻ này là với bộ phim Công chúa tóc xù (Brave). Trong phim, Khả Hân lồng tiếng cho nhân vật công chúa tóc xù Marida lúc nhỏ (lúc lớn do ca sĩ Bảo Thy lồng). Mặc dù đã lồng tiếng quảng cáo khá nhiều nhưng bước vào phòng thu, Khả Hân vẫn căng thẳng vì: “Lồng tiếng quảng cáo là đọc “chay”, không có hình ảnh, âm nhạc trước mặt, còn lồng tiếng phim vừa phải nhìn màn hình, xem khẩu hình nhân vật, vừa phải nhớ lời thoại để đọc cho khớp nên em bị run”, cô bé hồn nhiên giải thích. Tuy nhiên sau khi được đạo diễn lồng tiếng giải tỏa tâm lý, Khả Hân đã hoàn thành rất nhanh vai trò của mình. Anh Đạt Phi - đạo diễn lồng tiếng phim Brave - nhận xét: “So với người lần đầu lồng tiếng phim và so với độ tuổi của cô bé thì Khả Hân đã chứng tỏ được năng khiếu thiên bẩm cho công việc này. Ngoài chất giọng trong sáng, em còn tiếp thu rất nhanh những gì đạo diễn yêu cầu”.

Tran Kha Han -

Khả Hân trong phòng thu lồng tiếng

Sau Brave, Khả Hân được thử sức với vai diễn khó hơn: một con ma sói trong Hotel Transylvania (Khách sạn huyền bí). Tuy đây chỉ là vai nhỏ nhưng yêu cầu giọng đọc phải biến hóa liên tục, khi phải la hét, gầm rú ở những đoạn nhân vật xông pha trận mạc; khi tình cảm, đầy tâm sự trong những đoạn trò chuyện với cha về nỗi cô đơn do thiếu mẹ từ nhỏ. Sang đến vai Agnes - một trong ba cô con gái của nhân vật chính Gru - trong Depicable Me 2 (Kẻ trộm mặt trăng 2) độ khó tăng lên vì lời thoại dành cho nhân vật này dài đến 200 dòng. Với kinh nghiệm từ hai phim trước, lần này Khả Hân tự tin hơn và kết thúc nhiệm vụ khá nhanh.

Dù khá đắt sô lồng tiếng nhưng Khả Hân lại “nói không” với việc lồng tiếng phim truyền hình VN vì phải ưu tiên thời gian cho việc học. Gia đình chỉ cho phép cô bé tranh thủ “làm thêm” sau 17g, nhưng từ 19g đến 21g phải có mặt ở nhà để chuẩn bị bài vở cho ngày mai. Thậm chí, những buổi ra mắt phim có em tham gia lồng tiếng diễn ra vào buổi tối, Khả Hân cũng hiếm khi đến dự vì đó là giờ tự học ở nhà. Đạo diễn Đạt Phi đánh giá: “Trong số các diễn viên nhí lồng tiếng, Khả Hân nổi trội ở chỗ không ngại khó, có tác phong làm việc tự tin, chuyên nghiệp. Khi được yêu cầu làm lại nhiều lần, em không nản, thậm chí càng về sau càng đọc tốt hơn chứ không “đuối” dần như những người khác. Việc biết chơi đàn piano từ năm bốn tuổi cũng giúp ích nhiều cho công việc này, vì nhờ chơi đàn, trí nhớ và nhạc cảm của Khả Hân khá tốt. Một trang thoại giấy A4, tưởng phải mất hai tiếng mới thu xong nhưng em nhớ lời rất nhanh, không cần nhìn giấy nên chỉ cần một tiếng đã hoàn thành”.

Khả Hân đến với nghề lồng tiếng khá tình cờ. Năm lên bảy, trong một lần theo người chị họ đến thử giọng cho một dự án quảng cáo, Khả Hân được mời thu giọng thử. Đoạn thu thử này sau đó được đạo diễn Đạt Phi phát hiện trong lần tìm giọng đọc nhí cho một dự án quảng cáo khác của một sản phẩm dành cho trẻ em. Đây cũng là lần “chạy sô” đầu tiên của Khả Hân. Dần dần, em trở thành lựa chọn đầu tiên của các đạo diễn lồng tiếng mỗi khi kịch bản cần một giọng đọc nữ nhí trong sáng, biểu cảm. Riêng tháng 11 qua, Khả Hân đã tham gia lồng tiếng cho ba phim quảng cáo và một phim hoạt hình nước ngoài.

Kiếm ra tiền, thậm chí nhiều tiền từ nhỏ, nhưng cô bé 10 tuổi này vẫn sống hồn nhiên đúng với lứa tuổi của em. Mỗi ngày đi học Khả Hân chỉ được mẹ cho 20.000đ tiêu vặt, dù gia cảnh rất khá giả. Quần áo mẹ mua gì mặc nấy chứ không đòi hỏi, se sua. Sở thích của Khả Hân cũng rất trẻ con: ăn muối tôm và uống nước đá lạnh, dù cũng ý thức được hai món này dễ làm hư giọng.

 Hương Nhu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI