TPHCM khánh thành công viên tưởng niệm COVID-19 rộng hơn 4ha

12/02/2026 - 22:58

PNO - Công viên không chỉ là nơi tưởng niệm các nạn nhân COVID-19 mà còn bổ sung một khoảng xanh nhân văn giữa trung tâm đô thị.

Tối 12/2, TPHCM đã tổ chức lễ khánh thành công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19 tại số 1 Lý Thái Tổ với tổng mức đầu tư hơn 263 tỉ đồng, hoàn thành trước thềm xuân Bính Ngọ 2026.

Tham dự lễ khánh thành có sự tham dự của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Phó bí thư Thành ủy – Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Phó bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cùng các vị lãnh đạo sở, ban, ngành và lãnh đạo Tập đoàn Sun Group.

Lãnh đạo TPHCM cắt băng khánh thành công viên số 1 Lý Thái Tổ
Lãnh đạo TPHCM cắt băng khánh thành công viên số 1 Lý Thái Tổ - Ảnh: Nguyễn Văn

Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết: “Công viên số 1 Lý Thái Tổ là một công trình đặc biệt có ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, nơi mà mỗi người dân chúng ta có thể tìm về để nhớ, để thương và để sống chậm lại trong dòng đời hối hả. Để ký ức và hiện tại giao thoa với nhau”.

Theo ông, công viên này mang trong mình ba thông điệp. Thứ nhất là sự hồi sinh, vì sự sống luôn tìm được cách nảy mầm, kể cả trên nền đất của đau thương. Thứ hai là lòng nhân nghĩa và tình đoàn kết, vì chính tình người đã cứu chúng ta trong những thời khắc tưởng chừng như không còn hy vọng nào. Thứ ba là hướng tới tương lai để thế hệ sau hiểu rằng, Thành phố này còn được xây dựng không chỉ bằng bê tông, mà bằng sự sẻ chia.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại lễ khánh thành
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại lễ khánh thành - Ảnh: Nguyễn Văn

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tin tưởng rằng công viên số 1 Lý Thái Tổ sẽ trở thành "lá phổi xanh" và điểm đến văn hóa đặc sắc, nơi mỗi người dân có thể tìm thấy sự thư thái, là điểm hẹn của sự bình yên, ký ức và của niềm tự hào.

Công trình công viên số 1 Lý Thái Tổ được triển khai theo chủ trương “chuyển đổi đất trống thành công viên công cộng”, không chỉ là nơi tưởng niệm các nạn nhân COVID-19 mà còn bổ sung một khoảng xanh nhân văn giữa trung tâm đô thị.

Dự án rộng 4,3 ha, là 1 trong 9 công trình trọng điểm nhằm hiện thực hóa định hướng phát triển mảng xanh và không gian cộng đồng của thành phố. Khu đất từng bỏ hoang nhiều năm nay được hồi sinh, trả lại giá trị sử dụng cho cộng đồng, góp phần cải thiện môi trường sống và diện mạo đô thị.

Sau lễ khánh thành, Bí thư Trần Lưu Quang và Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Được
Sau lễ khánh thành, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng các vị đại biểu dâng hoa tại "Giọt nước" tưởng niệm nạn nhân COVID-19 - Ảnh: Nguyễn Văn

Nguồn vốn thực hiện dự án được xã hội hóa, trong đó Tập đoàn Sun Group tài trợ toàn bộ kinh phí và trực tiếp thi công. Công trình hoàn thành sau hơn 90 ngày đêm, kịp đưa vào sử dụng dịp cuối năm, thể hiện quyết tâm lớn của thành phố và đơn vị thực hiện trong việc sớm trao tặng người dân một không gian tưởng niệm trang nghiêm, ý nghĩa.

Điểm nhấn trung tâm là quảng trường tròn rộng 1.800m², lấy cảm hứng từ hình ảnh giọt nước rơi, tượng trưng cho ký ức và sự sẻ chia. Mặt quảng trường được hạ thấp khoảng 4m, phần đất đào đắp thành vườn đồi xung quanh, tạo thế cân bằng không gian. Tượng đài Giọt nước cao 6m, chu vi 13m, chế tác từ inox gương, bên trong là hình trái tim - biểu tượng của tri ân và yêu thương. Bề mặt phản chiếu hình ảnh người đứng xung quanh, gửi gắm thông điệp về sự đồng cảm của cộng đồng trước mất mát chung.

Giọt nước được thắp sáng
"Giọt nước" được thắp sáng và phun nước về đêm

Bông hồng được các lãnh đạo TPHCM đặt xung quanh Giọt nước để tưởng nhớ đến những nạn nhân của COVID-19 - Ảnh: Nguyễn Văn
Bông hồng được các lãnh đạo TPHCM đặt xung quanh "Giọt nước" để tưởng nhớ đến những nạn nhân của COVID-19 - Ảnh: Nguyễn Văn

Bao quanh tượng đài là 9 bậc cấp chia thành ba tầng, thể hiện hành trình vòng đời con người. Tầng thấp khắc 12 con giáp, tầng giữa là những dấu chân đá, tầng cao khảm hoa sen, sứ, cúc bằng đồng - biểu trưng cho sự tiếp nối và hy vọng. Không gian còn có 360 ngọn nến nước cùng gần 1.000 điểm sáng, tạo nên khung cảnh trang nghiêm khi đêm xuống.

Toàn bộ cây xanh cổ thụ được giữ lại; các biệt thự cũ được tôn tạo thành không gian triển lãm, thư viện. Công viên cũng bố trí khu thể thao, sinh hoạt cộng đồng và vườn tượng, hướng đến chức năng thư giãn, chữa lành và tổ chức sự kiện văn hóa.

Lãnh đạo TPHCM và các vị đại biểu đứng xung quanh Giọt nước
Lãnh đạo TPHCM và các vị đại biểu đứng xung quanh "Giọt nước" tưởng niệm nạn nhân COVID-19 - Ảnh: Nguyễn Văn

Lãnh đạo TPHCM và các vị đại biểu vỗ tay theo bài hát tưởng niệm nạn nhân COVID-19 - Ảnh: Nguyễn Văn
Lãnh đạo TPHCM và các vị đại biểu vỗ tay theo bài hát tưởng niệm nạn nhân COVID-19 - Ảnh: Nguyễn Văn

Dịp này, trên toàn bộ khuôn viên hơn 4ha, Sun Group tổ chức hội hoa xuân với gần 30.000 cây và chậu hoa, chia thành 12 tiểu cảnh tết ba miền, tạo thêm điểm đến du xuân cho người dân.

Việc đưa công viên vào hoạt động không chỉ mang ý nghĩa chỉnh trang đô thị mà còn thể hiện chiến lược phát triển bền vững của TPHCM, đó là mở rộng không gian công cộng, gìn giữ ký ức đô thị và đặt con người làm trung tâm trong hành trình kiến tạo tương lai.

Toàn cảnh công viên số 1 Lý Thái Tổ và biểu trưng Giọt nước khi lên về đêm - Ảnh: SUN
Toàn cảnh công viên số 1 Lý Thái Tổ và biểu trưng "Giọt nước" khi về đêm - Ảnh: SUN

Tứ Quý

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI