“Giọt nước” thắp sáng tưởng niệm nạn nhân COVID-19 tại công viên Lý Thái Tổ

12/02/2026 - 20:04

PNO - Sau hơn 90 ngày đêm thi công thần tốc, khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TPHCM, khoác lên mình diện mạo mới - một công viên rộng 4,3ha với điểm nhấn là tượng đài “Giọt nước” tưởng niệm những người đã mất trong đại dịch COVID-19.

Từng bị bỏ hoang suốt thời gian dài, khu đất số 1 Lý Thái Tổ vốn mang nhiều giá trị về vị trí địa lý, lịch sử và tinh thần nay đã được “đánh thức”, trở thành không gian xanh nhân văn giữa lòng TPHCM.
Từng bị bỏ hoang suốt thời gian dài, khu đất số 1 Lý Thái Tổ, vốn mang nhiều giá trị về vị trí địa lý và lịch sử, nay được “đánh thức”, trở thành không gian xanh nhân văn giữa lòng TPHCM.

Tháng 10/2025, theo quyết định của Thường trực Thành ủy TPHCM, khu đất được chuyển đổi thành công viên công cộng theo hình thức xã hội hóa. Giai đoạn 1 của dự án do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Vũng Tàu (thuộc Tập đoàn Sun Group) tài trợ và thực hiện với tổng vốn hơn 263 tỉ đồng.
Tháng 10/2025, theo quyết định của Thường trực Thành ủy TPHCM, khu đất được chuyển đổi thành công viên công cộng theo hình thức xã hội hóa. Giai đoạn 1 của dự án do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Vũng Tàu (thuộc Tập đoàn Sun Group) tài trợ và thực hiện với tổng vốn hơn 263 tỉ đồng.

Công viên không chỉ là mảng xanh đô thị, mà được kiến tạo như một hệ sinh thái nhân văn: nơi tưởng niệm - chữa lành - kết nối cộng đồng. Ở đó, quá khứ được trân trọng, hiện tại được xoa dịu và tương lai được mở ra bằng tình yêu thương và sẻ chia.
Công viên không chỉ là mảng xanh đô thị, mà được kiến tạo như một hệ sinh thái nhân văn: nơi tưởng niệm - chữa lành - kết nối cộng đồng. Ở đó, quá khứ được trân trọng, hiện tại được xoa dịu và tương lai được mở ra bằng tình yêu thương và sẻ chia.

Toàn bộ khu đất hình tam giác được “làm mềm” bằng những đường dạo uốn lượn và các quảng trường tròn điểm xuyết như hạt mưa trên mặt nước. Trung tâm là quảng trường tròn rộng 1.800m², nơi đặt tượng đài Giọt nước.
Toàn bộ khu đất hình tam giác được “làm mềm” bằng những con đường uốn lượn và các quảng trường tròn điểm xuyết như hạt mưa trên mặt nước. Trung tâm khu đất là quảng trường tròn rộng 1.800m², nơi đặt tượng đài Giọt nước.

Tượng đài Giọt nước được thắp sáng lung linh và phun nước xung quanh. Hình ảnh giọt nước rơi xuống, tạo nên “hố ký ức” sâu khoảng 4m giữa lòng đất, gợi liên tưởng đến vết sẹo đau thương của quá khứ.
Tượng đài Giọt nước được thắp sáng lung linh và phun nước xung quanh. Hình ảnh giọt nước rơi xuống, tạo nên “hố ký ức” sâu khoảng 4m giữa lòng đất, gợi liên tưởng đến vết sẹo đau thương của quá khứ.

Phần đất đào lên được bồi đắp thành vườn đồi bên cạnh, thể hiện triết lý cân bằng âm - dương: lấy đi từ đâu, trả lại cho đất mẹ ở đó.
Phần đất đào lên được bồi đắp thành vườn đồi bên cạnh, thể hiện triết lý cân bằng âm - dương: lấy đi từ đâu, trả lại cho đất mẹ ở đó.

Tượng đài Giọt nước cao 6m, chu vi 13m, chế tác từ inox gương.
Tượng đài Giọt nước cao 6m, chu vi 13m, chế tác từ inox gương.

Bề mặt phản chiếu hình bóng người đứng quanh, gửi gắm thông điệp: nỗi buồn không của riêng ai, mà là ký ức chung được sẻ chia.
Bề mặt phản chiếu hình bóng xung quanh, gửi gắm thông điệp: nỗi buồn không của riêng ai, mà là ký ức chung được sẻ chia. Hạng mục khó nhất là tượng đài Giọt Nước, do yêu cầu kỹ thuật và thời gian gấp rút, phải hợp tác với nhà máy chế tác biểu tượng tại Quảng Châu (Trung Quốc). Sau 45 ngày, tượng đài được hoàn thiện, vận chuyển và lắp đặt vào sáng 2/2/2026, kịp tiến độ chung.

Ẩn sâu bên trong giọt nước là hình trái tim - biểu tượng của lòng trắc ẩn, của tình yêu thương đã nâng đỡ con người trong thời khắc gian khó nhất.
Ẩn sâu bên trong giọt nước là hình trái tim - biểu tượng của lòng trắc ẩn, của tình yêu thương đã nâng đỡ con người trong thời khắc gian khó nhất. Bao quanh tượng đài là không gian đường kính 48m, gồm 9 bậc cấp tượng trưng cho 9 vòng sóng lan tỏa. 360 ngọn nến nước cùng gần 1.000 điểm sáng khiến quảng trường khi đêm xuống trở thành “khu rừng ánh nến” lung linh, lặng lẽ tưởng niệm.

Không gian quảng trường được tổ chức như một hành trình cảm xúc.
Không gian quảng trường được tổ chức như một hành trình cảm xúc. Tầng thấp nhất khắc họa 12 con giáp vòng quay năm tháng ghi nhớ từng số phận. Tầng kế tiếp là những dấu chân bằng đá biểu trưng cho hành trình sống. Tầng cao nhất là những bông hoa khảm đồng, gợi hình ảnh “người ta là hoa đất”, tiếp tục nở trong ký ức và hy vọng.

Dự án được triển khai trong điều kiện tiến độ đặc biệt gấp rút, duy trì 3 ca - 4 kíp với cao điểm tới 500 công nhân.
Dự án được triển khai trong điều kiện tiến độ đặc biệt gấp rút, duy trì 3 ca - 4 kíp với cao điểm tới 500 công nhân.

Gần 23.000m² đá được sử dụng, trong đó có 5.100m² granite Ấn Độ dày 30mm  vượt tiêu chuẩn thông thường. Riêng khu đài nước tưởng niệm gần 1.900m² huy động 25 nghệ nhân làng đá Non Nước, Ngũ Hành Sơn cùng 30 công nhân vận hành máy làm việc liên tục 30 ngày.
Gần 23.000m² đá được sử dụng, trong đó có 5.100m² đá granite Ấn Độ dày 30mm, vượt tiêu chuẩn thông thường. Riêng khu đài nước tưởng niệm gần 1.900m² huy động 25 nghệ nhân làng đá Non Nước, Ngũ Hành Sơn cùng 30 công nhân vận hành máy làm việc liên tục 30 ngày.

Các tiểu cảnh cặp linh vật ngựa cho Tết Bính Ngọ được đặt cạnh vườn mai.
Các tiểu cảnh cặp linh vật ngựa cho tết Bính Ngọ được bố trí tại khu vườn hoa rực rỡ.

Tiểu cảnh Song Mã với ngựa vàng  bạc mang ý nghĩa “mã đáo thành công”; Vườn đào miền Bắc, Vườn quất miền Trung, Vườn mai miền Nam tạo nên hành trình xuân trọn vẹn. Hàng ngàn trái dưa hấu đỏ, dừa trăm buồng, bưởi, tắc sum suê gửi gắm ước nguyện đoàn viên, an khang, thịnh vượng.
Tiểu cảnh Song Mã với ngựa vàng, ngựa bạc mang ý nghĩa “mã đáo thành công”; Vườn đào miền Bắc, Vườn quất miền Trung, Vườn mai miền Nam tạo nên hành trình xuân trọn vẹn. Hàng ngàn trái dưa hấu đỏ, dừa trăm buồng, bưởi, tắc sum suê gửi gắm ước nguyện đoàn viên, an khang, thịnh vượng.

Một lối đi được thiết kế với phần nền đá cách điệu trong công viên
Một lối đi được thiết kế với phần nền đá cách điệu trong công viên. Dịp tết Bính Ngọ, công viên trở thành điểm đến du xuân mới của người dân TPHCM. Trên diện tích hơn 4ha, gần 30.000 cây và chậu hoa hội tụ hương sắc ba miền.

Nguyễn Văn

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=