Tờ vé số trúng giải của cụ bà biến mất: Cô gái "lấy cắp" để làm từ thiện?

21/07/2016 - 05:46

PNO - Cơ quan chức năng đã làm rõ việc cụ già trình báo bị chiếm đoạt tấm vé số trúng giải ba, trị giá 10 triệu đồng.

Chiều 20/7, thông tin trên Zing, Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết, cơ quan điều tra đã làm rõ việc cụ già trình báo bị chiếm đoạt tấm vé số trúng giải ba, trị giá 10 triệu đồng.

Cụ thể, bà Phan Thị Hiệp (65 tuổi, ngụ xã Thạnh Quới, chủ nhân của tờ vé số trúng giải), cho biết có nhờ Bạch Kim Tuyền (26 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long) dò giùm 2 tờ vé số (có số cuối 92 và 95) vào chiều 6/7 tại quán nước ở xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ.

To ve so trung giai cua cu ba bien mat: Co gai
Tấm vé không trúng giải Tuyền đưa cho bà Hiệp.

Sau một hồi so, Tuyền bảo không trúng rồi ném 2 tờ vé số xuống đất. Tuy nhiên, một lúc sau, Tuyền lượm 1 tờ rồi bỏ đi. Lúc này, bà Hiệp phát hiện kết quả dò có số 92 liền đi theo đòi lại. Tuyền không trả mà bước lên xe cho chồng chở về nhà.

Ngày hôm sau, người bán vé số thông báo bà Hiệp trúng giải ba (trị giá 10 triệu đồng), tờ vé mang dãy số 84292 do Công ty XSKT Cần Thơ mở thưởng. Bà Hiệp gọi điện thoại cho Tuyền đòi tờ vé số.

Lúc này, Tuyền cùng người thân quay lại quán nước giả vờ tìm kiếm và đưa cho bà Hiệp tấm vé nhàu nát, có 2 số đuôi 92 nhưng không trúng giải. Nghi ngờ Tuyền đánh tráo, bà Hiệp báo công an điều tra.

Ban đầu công an mời lên làm việc, Tuyền không hợp tác. Các điều tra viên đã chứng minh Tuyền là người đã chiếm đoạt tấm vé số của nạn nhân. Trước chứng cớ không thể chối cãi, Tuyền mới thú nhận đã chiếm đoạt tờ vé số. Tuyền khai, lúc nạn nhân không chú ý đã đút túi tờ vé số trúng giải ba. Hai ngày sau, Tuyền mang tờ vé ra đại lý đổi lấy số tiền 9,6 triệu đồng.

Theo lời Tuyền, việc chiếm đoạt tờ vé số là do hay bị bà Hiệp chửi. Ban đầu, Tuyền tính trả lại nhưng rồi chiếm đoạt luôn để làm từ thiện. Sau khi làm rõ vụ việc, người phụ nữ đồng ý trả lại 10 triệu đồng cho bà Hiệp, tương đương số tiền trúng giải ba.

Hà My (Tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI