Tìm không ra đối thủ, chém chết người vô tội

19/04/2017 - 13:44

PNO - Đi tìm đối thủ để chém nhưng không tìm ra, kẻ côn đồ đã dùng mã tấu chém chết một người đàn ông vô tội.

Ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Phạm Đăng Cương (ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Hóc Môn) để làm rõ hành vi “Giết người”.

Tim khong ra doi thu, chem chet nguoi vo toi
Khu trọ nơi ông Sự bị nhóm Cương chém tử vong.

Cương được xác định là hung thủ dùng mã tấu chém chết ông Lê Văn Sự (50 tuổi) tại một dãy trọ ở xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi) vào ngày 10/4 mặc dù ông Sự không liên quan gì đến Cương. Sau khi biết nạn nhân tử vong, tên côn đồ ra công an đầu thú.

Theo lời khai, Cương được người quen giới thiệu cầm chiếc xe máy cho anh Nguyễn Minh Chiến (ngụ cùng dãy trọ với ông Sự) giá 2 triệu đồng trong thời gian 2 tuần.

Ngày 10/4, Cương gọi điện cho Chiến nói rằng không có tiền chuộc và muốn bán xe cho Chiến giá 2 triệu đồng nhưng Chiến không đồng ý.

Cương đến nhà trọ thỏa thuận bán xe một lần nữa nhưng bất thành nên nghi phạm dọa sẽ “xử” đẹp Chiến. Đến tối 10/4, Cương rủ thêm 10 tay giang hồ khác cầm mã tấu đến dãy trọ tìm Chiến nhưng không gặp.

Lúc này, ông Sự cùng một người khác đang ngồi uống bia ở bãi đấy trống trước nhà trọ thấy nhóm này có mã tấu và rất hung hăng nên bỏ chạy. Cương không cần biết có quen hay không đã cầm mã tấu đuổi theo chém liên tục khiến ông Sự chết tại chỗ rồi rú ga bỏ trốn.

Minh Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI