Thều thào nói tên hung thủ khi bị chém gục bên bờ ruộng

26/08/2015 - 15:37

PNO - Do mâu thuẫn, ông Thắng đã chém bà T. khiến bà T. bị nhiều vết thương trên cơ thể. Sau đó, ông Thắng cũng uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Theo thông tin ban đầu chúng tôi nhận được từ cán bộ công an xã Vân Côn (Hoài Đức, Hà Nội), vào khoảng 6h sáng ngày 24/8, một số người dân (thuộc thôn Linh Thượng, xã Vân Côn) khi đi làm đồng đã phát hiện một người phụ nữ nằm gục giữa cánh đồng với nhiều vết thương trên phần đầu và tay, máu chảy nhiều.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã báo cáo lên chính quyền địa phương và ban Công an xã Vân Côn.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Vân Côn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đưa người phụ nữ này đi bệnh viện cấp cứu và tiến hành lấy lời khai sau đó.

Qua xác minh ban đầu, người phụ nữ trên là bà Đỗ Thị T. (SN 1969, trú tại thôn Linh Thượng, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức).

Theu thao noi ten hung thu khi bi chem guc ben bo ruong
Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Theo lời khai ban đầu của bà T., vào khoảng 5h30 phút (ngày 24/8), trong lúc bà đang đi cắt mướp thì bắt gặp ông Nguyễn Công Thắng (SN 1965, trú tại xóm Trại Vân Côn, xã Vân Côn).

Sau đó, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc mâu thuẫn, bất ngờ ông Thắng đã dùng dao chém nhiều nhát vào người bà T. rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Thông tin từ cơ quan công an cho biết, sau khi đưa bà Đỗ Thị T. đi bệnh viện, Công an xã Vân Côn đã báo cáo lên đồn công an số 7 (Công an TP. Hà Nội) để truy tìm thủ phạm.

Đến khoảng 15h cùng ngày, công an xã Vân Côn đã nhận được tin báo của người dân, ông Thắng đã uống thuốc diệt cỏ tự tử và đang được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Tuy nhiên, do thuốc đã ngấm quá nặng nên đến khoảng 18h30' cùng ngày, ông Thắng đã tử vong.

Theu thao noi ten hung thu khi bi chem guc ben bo ruong
Đám tang ông Thắng

Trao đổi với phóng viên về vụ việc trên, ông Nguyễn Tiến Ha - Trưởng Công an xã Vân Côn cho biết:

“Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đồng thời báo cáo lên đồn công an số 7 (Công an TP. Hà Nội) xuống khám nghiệm hiện trường và truy tìm thủ phạm, vụ việc đã được chuyển hồ sơ lên cơ quan cấp trên tiếp tục điều tra, làm rõ”.

Cũng theo một Công an viên xã Vân Côn cho biết, bà T.được phát hiện trong tình trạng nằm sõng soài tại bờ ruộng.

Trên người vận một chiếc áo cộc tay, toàn bộ hành trang khác bao gồm áo chống nắng, liềm cắt cỏ, găng tay đều để ở giỏ xe đạp bên cạnh. Khi mọi người gọi hỏi thì bà T. vẫn thều thào trả lời được là bị ông Thắng chém.

Tuy nhiên, cũng theo chia sẻ của các công an viên xã Vân Côn, vì sự việc diễn ra vào sáng sớm ở khu vực ngoài đồng nên không có nhân chứng.

Ông Thắng cũng đã tử vong và công an mới lấy được lời khai từ phía bà T.

“Bà T. và ông Thắng nghi ngờ có mối quan hệ tình cảm với nhau. Mọi sự việc vẫn đang được chúng tôi điều tra làm rõ”, vị công an viên xã Vân Côn nói.

Hiện tại, thi thể ông Thắng đã được gia đình hỏa táng vào sáng 26/8, còn bà T. vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Nguyễn Huệ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI