Theo chân nữ shipper “chạy đơn” trong ngày đặc biệt 20/10

20/10/2022 - 16:41

PNO - Shipper thường bị nghĩ là nghề khó khăn và đầy thách thức đối với nhiều người, đặc biệt là phái nữ. Nhân dịp 20/10, hãy cùng khám phá một ngày làm việc của “xế nữ” nhà ShopeeFood để có thêm những góc nhìn thú vị về một nghề được ví von là “rong ruổi trên những chuyến xe”.

Hơn 10 giờ sáng, chị Trần Thị Ninh (sinh năm 1982) đứng trước cửa phòng trọ ở phường Cầu Kho, quận 1 để gọi cho người đặt hàng xác nhận đơn: “Em có đặt đơn hàng giao về phường Bến Thành phải không? Em để ý máy giúp chị, khi nào tới chị gọi nha”.

Đều đặn cả năm nay, chị Trần Thị Ninh đều thức dậy từ sớm để lo cơm nước cho gia đình trước khi “nổ” đơn hàng đầu tiên giao cho khách trong ca làm việc bắt đầu từ 10 giờ sáng - Ảnh: ShopeeFood
Đều đặn cả năm nay, chị Trần Thị Ninh đều thức dậy từ sớm để lo cơm nước cho gia đình trước khi “nổ” đơn hàng đầu tiên giao cho khách trong ca làm việc bắt đầu từ 10 giờ sáng - Ảnh: ShopeeFood
Nhìn vào thao tác nhận đơn lanh lẹ trên điện thoại cùng dáng vẻ thoăn thoắt khi lấy món từ cửa hàng, ít ai ngờ rằng người phụ nữ 40 tuổi này chỉ mới có một năm thâm niên làm tài xế cho ShopeeFood - Ảnh: ShopeeFood
Nhìn vào thao tác nhận đơn lanh lẹ trên điện thoại cùng dáng vẻ thoăn thoắt khi lấy món từ cửa hàng, ít ai ngờ rằng người phụ nữ 40 tuổi này chỉ mới có một năm thâm niên làm tài xế cho ShopeeFood - Ảnh: ShopeeFood
Hoàn thành 2.205 đơn hàng trong 90 ngày là thành tích khiến chị Ninh đặc biệt tự hào khi làm nghề. Tuy nhiên, chị thú nhận công việc này không hề dễ với mình trong những ngày giao hàng đầu tiên:“Có lần đi giao món cho khách bị trễ giờ hẹn trên app nên người ta phàn nàn lắm, tới quán cũng luống cuống không biết làm sao lấy đơn hàng của mình” - Ảnh: ShopeeFood
Hoàn thành 2.205 đơn hàng trong 90 ngày là thành tích khiến chị Ninh đặc biệt tự hào khi làm nghề. Tuy nhiên, chị thú nhận công việc này không hề dễ với mình trong những ngày giao hàng đầu tiên:“Có lần đi giao món cho khách bị trễ giờ hẹn trên app nên người ta phàn nàn lắm, tới quán cũng luống cuống không biết làm sao lấy đơn hàng của mình” - Ảnh: ShopeeFood

Nói về lý do chọn nghề, chị Ninh bắt đầu với hai từ “mưu sinh”. Sau thời gian vất vả làm công nhân ở các xưởng may, xưởng giày trên địa bàn TPHCM, chị quyết định “nối gót” chồng làm shipper.

Chi Ninh vô cùng bất ngờ khi nhận món quà đặc biệt từ công ty dành cho chị em tài xế. Khi được hỏi về mong ước vào ngày 20/10 năm nay, câu trả lời của chị đơn giản chỉ là có đủ sức khỏe để đi làm và có thêm thời gian để chơi với con - Ảnh: ShopeeFood
Chi Ninh vô cùng bất ngờ khi nhận món quà đặc biệt từ công ty dành cho chị em tài xế. Khi được hỏi về mong ước vào ngày 20/10 năm nay, câu trả lời của chị đơn giản chỉ là có đủ sức khỏe để đi làm và có thêm thời gian để chơi với con - Ảnh: ShopeeFood
Sau khi bước ra khỏi văn phòng ShopeeFood, chị quay trở lại với công việc thường ngày. “Hôm nay 20/10 nên sẽ giao được nhiều đơn lắm, mà toàn là khách nữ nên mình cũng thấy vui lây”. Chị vừa nói vừa cười trước khi nhấn vào nút nhận đơn tiếp theo - Ảnh: ShopeeFood
Sau khi bước ra khỏi văn phòng ShopeeFood, chị quay trở lại với công việc thường ngày. “Hôm nay 20/10 nên sẽ giao được nhiều đơn lắm, mà toàn là khách nữ nên mình cũng thấy vui lây”. Chị vừa nói vừa cười trước khi nhấn vào nút nhận đơn tiếp theo - Ảnh: ShopeeFood

Chương trình “Trao thành ý, tỏ yêu thương” là một trong những hoạt động tri ân những đóng góp quan trọng của các đối tác tài xế, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về nghề shipper. Cùng với những hoạt động và chương trình thiết thực này, ShopeeFood mong muốn sẽ tạo thêm động lực trong công việc và cuộc sống cho các tài xế nữ. Nhân ngày 20/10, hãy cùng ShopeeFood gửi lời cảm ơn đến các nữ tài xế tại đây.

Hằng Lê

Nguồn: ShopeeFood

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI