Tai nạn khiến 8 người tử vong: Tang thương bao trùm vùng quê

14/02/2023 - 13:57

PNO - Sáng 14/2, người dân 2 xã Nghĩa Hà (TP. Quảng Ngãi), Nghĩa Hòa (huyện Tư Nghĩa) rúng động, đau xót khi hay tin vụ tai nạn thảm khốc làm chết 8 người, bị thương nhiều người.

Gần 3g sáng nay, bà Trần Thị Máy (60 tuổi) ở thôn Thu Xà (xã Nghĩa Hòa, TP.Quảng Ngãi) cùng con trai Nguyễn Trần Hữu Trung (25 tuổi) lên xe đi Đà Nẵng để chuẩn bị mổ dây chằng đầu gối nhưng không may xe ô tô gặp tai nạn.

Bà Máy và người con trai độc nhất tử vong. Ông Nguyễn Văn Luận (60 tuổi) - chồng bà Máy trở thành người đàn ông đơn độc trong gia đình, ông ngã quỵ và phải có người chăm sóc khi hay tin dữ.

Ông Luận bên thi thể vợ và con trai độc nhất - ảnh Thanh Vạn
Ông Luận đau đớn, thẩn thờ bên thi thể vợ và con trai 

Hiện thi thể 2 mẹ con bà Máy đã được đưa về nhà để lo hậu sự. Người thân, hàng xóm, bạn bè mắt ngấn lệ khi kể về hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Hai vợ chồng bà Máy được hàng xóm thương cảm vì sống hiền lành. Bà Máy thường xuyên đau ốm, ở nhà làm nông, còn ông Luận làm nghề chài lưới, kiếm sống qua ngày.

Trong căn nhà cấp 4 tuềnh toàng, ông Luận khóc hết nước mắt, hết đứng rồi ngồi nhìn thi thể vợ và con trai. Với ông, mất mát này không thể nào hình dung nổi.

Người thân, bạn bè đau đớn trước mất mát của 2 mẹ con Trung - ảnh Thanh Vạn
Người thân, bạn bè đau đớn trước mất mát của 2 mẹ con Trung 

Ông Võ Văn Thanh (60 tuổi) hàng xóm của ông mắt đỏ hoe kể: Trung chưa lập gia đình, sau khi học xong thì đi làm và ở cùng cha mẹ. Trung thường tham gia đá bóng ở xã, em bị thương ở đầu gối, sau khi hẹn được lịch mổ thì 2 mẹ con bắt xe đi. 4g sáng nay, nghe báo tin tai nạn làm cả hai mẹ con tử vong cả xóm bàng hoàng, thương tiếc.

Một người bà con của Trung chia sẻ: Trung làm việc vận hành xe tại công ty CP thép Hòa Phát tại Quảng Ngãi, khi biết tin, anh em công nhân làm việc cùng Trung đang quyên góp để lo đám tang cho em.

Cách nhà Trung chưa đầy 2 km, thi thể tài xế Phạm Đức Hậu (48 tuổi) ở thôn Sung Túc (xã Nghĩa Hà, TP. Quảng Ngãi) cũng đã được đưa về nhà, rất đông người dân đến chia buồn với gia đình. 

Ông Tuấn - cha anh Hậu kiềm nén nỗi đau lo hậu sự cho con - ảnh Thanh Vạn
Ông Tuấn - cha anh Hậu kìm nén nỗi đau lo hậu sự cho con 
Rất đông người dân đến nhà tài xế Hậu - ảnh Thanh Vạn
Rất đông người dân đến nhà tài xế Hậu chia buồn cùng gia đình 

Anh Hậu ra đi để lại 3 con nhỏ, ông Phạm Tuấn Anh (75 tuổi), cha anh Hậu kể, con ông có thâm niên lái xe gần 20 năm, từ lúc chưa cưới vợ, anh Hậu đã mua xe nhỏ để chạy rồi mới đổi lên xe to hơn.

Người nhà anh Hậu cho biết, anh Hậu thường đưa đón người dân đi khám bệnh tại Đà Nẵng. Xe xuất phát gần 2g sáng 14/2. Theo dự kiến, mọi người khám xong, 14g chiều xe sẽ đón về Quảng Ngãi nhưng không ngờ xảy ra tai nạn.

Cách nhà tài xế Hậu vài trăm mét, ông Bạch Ngọc Linh (60 tuổi) ở thôn Thanh Khiết, (xã Nghĩa Hòa) cũng mất trong vụ tai nạn thảm khốc. Ông Linh đi làm ăn xa ở Đà Lạt về thăm mẹ già Lê Thị Sách (83 tuổi). Giờ đây mẹ ông Linh, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, vào lúc 4g ngày 14/2, tại tuyến đường ĐT606 huyện Tam Hiệp, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô chở khách mang biển kiểm soát 76B-00660 và xe đầu kéo mang biển kiểm soát 92H-00433, 92R-00469; hậu quả vụ tai nạn làm chết 8 người, bị thương nhiều người.

Ngay trong sáng nay (14/2), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã có văn bản hỏa tốc giao nhiệm vụ: Sở Giao thông vận tải (Thường trực Ban ATGT tỉnh) chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ người bị thương, thăm viếng chia buồn gia đình nạn nhân tử vong. Công an tỉnh Quảng Ngãi chủ động phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam để nắm bắt tình hình, phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý theo quy định.

Thanh Vạn 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI